$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Chúa Nhật IV Phục Sinh: Lễ CHÚA CHIÊN LÀNH và Cầu nguyện cho ơn gọi thiên triệu linh mục, tu sĩ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 186 | Cật nhập lần cuối: 4/24/2021 9:52:27 PM | RSS

Gioan 10,11-18

Ngày hôm nay, Chúa Nhật IV Phục Sinh, Giáo Hội dành để tôn vinh Chúa Giêsu, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành, mà trong bài Tin Mừng, chúng ta có cơ hội chiêm ngắm Vị Mục Tử Giêsu tuyệt vời của mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dùng hình ảnh chiên và người chăn chiên, những gì rất quen thuộc đối với người Do Thái, để mặc khải, để mở ra cho họ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Israel và của Chúa Giêsu trên đàn chiên, những người đi theo Người.

Thiên Chúa của Israel là một Thiên Chúa với những phẩm tính tốt lành của người mục tử mà Đức Giêsu nói đến: bao bọc, che chở, yêu thương… dân Israel qua bao thế hệ (x.Tv 23; Is 40,11). Và rồi, Đức Giêsu nhận mình là người mục tử tốt lành với tất cả phẩm chất: hy sinh mạng sống vì đàn chiên, quyết bảo vệ đàn chiên trước những nguy hiểm, yêu thương chiên, biết từng con chiên, biết mùi của chúng, …đến nỗi chiên nghe được tiếng người chăn chiên.

Quả thật, trong đời sống của mình, chúng ta cũng đang nhận ra Người mục tử nhân hậu, tốt lành ấy chính là Đức Giêsu, Đấng là mục tử chăm sóc đàn chiên mình, là mỗi người chúng ta. Vì thế, trong sự chăm sóc của Người, chúng ta sẽ được an toàn, được bảo vệ, được yêu thương và được đưa về đến bến an bình.

Ngày hôm nay, cũng là ngày Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi đời thánh hiến và tu trì, có được thêm những bạn trẻ quảng đại dám đáp trả lại lời mời gọi của Chúa để chọn lựa sống đời dâng hiến. Không chỉ là cầu nguyện cho có thêm những ơn gọi mới, nhưng chúng ta cũng cầu nguyện để những ai bước vào đời tu sẽ trung tín đến cùng trong ơn gọi họ đã chọn lựa.

Chúng ta cầu nguyện cho có thêm nhiều người trẻ dám dấn thân chọn lựa đời sống dâng hiến, cho những người trẻ dám quyết định đời mình đi theo Chúa và phục vụ mọi người trong đời dâng hiến.

Bởi lẽ, giữa một thế giới và xã hội ngày càng có nhiều điều kiện để sống thoải mái, hưởng thụ, tự do, nhiều người trẻ ngày nay đặt ra cho mình nhiều hoài bão, khát vọng cho tương lai mang tính thực dụng, thậm chí có vẻ phù du, vật chất, nên họ không mấy có khái niệm của việc sống cho đi, phục vụ mà ơn gọi tu trì đảm nhận lấy. Họ không muốn dấn bước vào một cuộc sống, mà với họ, là thiệt thòi, không thành toàn những khát vọng họ mơ đến.

Thế nên, cho dẫu tại Việt Nam, vẫn còn nhiều ơn gọi cho các nước khác đến tìm kiếm, nhưng con số những người trẻ chọn đời tu ngày càng có dấu hiệu giảm, một phần cũng do ảnh hưởng của chủ nghĩa thế tục và vật chất đang lấn lướt.

Bên cạnh đó, không chỉ là cầu nguyện xin cho nhiều người trẻ dám can đảm chọn lựa ơn gọi tu trì, nhưng cũng xin cho họ cũng giữ được sự trung tín khi phải đối diện với biết bao thách đố, dễ làm cho họ vấp ngã về sự trung tín trong lời khấn ước của họ. Đồng thời, cầu nguyện để những ai đang sống ơn gọi linh mục, tu sĩ cũng sẽ làm cho cuộc đời họ thăng hoa, đầy tràn sức sống và biểu lộ ra bên ngoài niềm hạnh phúc thực sự, với nhiệt huyết phục vụ và dấn thân vì Giáo Hội và mọi người, xây dựng Nước Trời ngay tại thế này.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P