$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Chúa Nhật II Phục Sinh : TIN ĐỂ ĐƯỢC SỐNG

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 262 | Cật nhập lần cuối: 4/8/2018 9:49:06 AM | RSS

Ga 20, 19-31

Kết thúc đoạn Tin Mừng, sau trình thuật Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, củng cố lòng tin của các môn đệ và nhất là cho Tôma, tác giả Tin Mừng thứ tư đã tỏ rõ cho biết mục đích của việc viết ra những gì đã xảy ra là “để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.” (Ga 20, 31).

Như vậy, tin là để được sống.

Nhưng tin vào điều gì để được sống? Đó là tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa.

Đây là nền tảng của đức tin của chúng ta. Chúng ta tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.

Phêrô đã một lần tuyên xưng, cho dẫu ông vẫn chưa hiểu hết điều mình vừa nói với Thầy “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” để trả lời cho câu hỏi của Đức Giêsu “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” (Mt 16,13-16)

Tin Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa không phải là một công thức học thuộc, nói vẹt, nhưng là một thái độ sống của người Kitô hữu, của chúng ta.

Ngày hôm nay, có biết bao nhiêu người tự xưng mình là người Kitô hữu, đã được Rửa tội, thuộc về Hội Thánh Công Giáo, nhưng lối sống của họ không thể hiện niềm tin, hay cho biết họ đang tin vào Đấng nào. Ngay cả chính họ, họ không biết mình tin gì, tin vào ai, và dĩ nhiên, họ không thể sống với niềm tin đích thực của người Kitô hữu. Vì thế, gặp cái gì hợp với nhu cầu, là họ dễ “vơ vào để tin, để thờ” cho dẫu đó là ngẫu tượng hay một ai đó thuộc loài thọ tạo.

Tôma, đứng trước sự kiện khó tin theo trí hiểu, ông đã thẳng thừng tuyên bố, nếu không sờ, không cho ngón tay vào lỗ đinh nơi bàn tay Chúa...ông vẫn không tin Chúa đã sống lại. Chỉ đến khi gặp thấy Ngài, chưa cần làm những gì ông muốn, Tôma đã phải thốt lên “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28) để diễn tả sự kinh ngạc trong đức tin, và đồng thời dường như cũng là sự hối lỗi vì sự cứng lòng tin của mình.

“Phúc cho những ai không thấy mà tin” (c.29) dành cho tôi, cho bạn, và cho tất cả mọi người khi tin vào Thiên Chúa, vào Đức Giêsu Kitô.

Đức tin chúng ta có, không là một sở hữu chúng ta tự có, nhưng là ân ban, là quà tặng chúng ta nhận được nơi Thiên Chúa. Ngài ban cho chúng ta hạt giống của đức tin, và hạt giống ấy sẽ lớn lên thế nào tuỳ vào sự cộng tác của chúng ta với ân sủng của Ngài.

Tin để được sống. Đó là điều căn bản thật quan trọng của người Kitô hữu. Tin để được sống, một cuộc sống vĩnh cửu mai sau, và cũng được hưởng hạnh phúc phần nào của cuộc sống đó ngay chính thời gian này.

Xin Chúa cho giúp cho mỗi người chúng con biết gắn bó với Chúa hơn trong đời sống hằng ngày. Bởi tin là để đi tới một tương quan mật thiết với Ngài hơn, cùng Ngài đi trên hành trình và để được cùng sống với Ngài luôn mãi. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP