$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Cần lắm một sự tháp nhập với Giêsu, để sinh trái ngon ngọt. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Phục Sinh.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 275 | Cật nhập lần cuối: 5/22/2019 8:59:45 AM | RSS

Ga 15,1-8

Tin Mừng hôm nay nơi Gioan 15,1-8 trình thuật lại cho chúng ta nghe những lời Chúa Giêsu giảng dạy về vườn nho, cây nho và cành nho, để mời gọi các môn đệ, cần phải ở lại trong Ngài, như cành nho tháp vào thân cây nho.

Trong Cựu Ước, vườn nho là hình ảnh của dân Israel mà Thiên Chúa, với tất cả tình yêu và sự tốt lành, đã gieo trồng (Is 5,1-12) trên mảnh đất Palestin (Tv 80,9-12). Nhưng thay vì sinh hoa trái ngon ngọt, dân Israel đã bao phen cho ra những trái nho chua chát, bởi sự bội phản, quay lưng lại với Thiên Chúa, không ở trong Ngài (Is 5,3-4).

Khi giảng dạy với các môn đệ, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh đời thường, đơn giản, dễ hiểu quen thuộc đã nói trong Cựu Ước, để nói với những người nghe Ngài về tầm quan trọng của việc tháp nhập với Ngài để sinh hoa trái đời sống, và để đến với Chúa Cha.

Ngược lại,

nếu người môn đệ không ở trong, tháp nhập với Chúa Giêsu, Đấng là cây nho, họ sẽ không thể sinh trái tốt, hoặc thậm chí trở nên vô sinh, cằn cỗi.

Lời Chúa Giêsu dạy bao ngàn năm, vẫn đúng với chúng ta hôm nay.

Hoa trái của đời sống thiêng liêng hay những việc tốt lành chúng ta làm không đến duy chỉ từ việc chúng ta cố gắng đạt đến, nhưng luôn là kết quả của một chuỗi quá trình chúng ta ở trong Giêsu, ở với Giêsu, và ở cùng Giêsu. Chỉ khi tháp nhập vào cây nho, những cành nho là chúng ta mới có được nguồn sống, chất dưỡng để tồn tại, để sống và kết trái. Không tháp nhập với cây nho là Chúa Giêsu, những cành nho này trở nên vô sinh và đánh mất tất cả

Thế nhưng, nhiều khi chúng ta quên mất điều tối quan trọng này, và lãng quên Giêsu trong đời sống mình.

Nhiều khi chúng ta bận rộn nhiều thứ, xoay như chong chóng những công việc xem ra của Chúa, nhưng lại không cân bằng được việc tìm kiếm Chúa và ở lại trong Ngài trong những thánh lễ, giờ cầu nguyện…Vậy nên, một lúc nào đó, “hoa trái” của chúng ta sẽ kém chất lượng, chua chát và thậm chí trở nên vô sinh, và thế là, chúng ta tự khắc bị loại dần ra khỏi Chúa, và đánh mất chính mình.

Lạy Chúa, dù chúng con là những người giáo dân với ơn gọi hôn nhân, độc thân hay tu trì, việc tháp nhập vào trong Chúa sẽ phải là điều tối quan trọng chúng con phải tìm kiếm và không thể bị lãng quên.

Xin cho chúng con đừng bị mê hoặc bởi những niềm vui trần gian, cả những thành công, thậm chí cả những công việc bác ái, từ thiện, giúp đỡ người khác…mà quên Chúa, quên tìm kiếm Chúa, khao khát được tháp nhập với Chúa, và được ở trong Ngài.

Bởi nếu không có Ngài, một lúc nào đó, những việc tốt lành kia…cũng sẽ trở nên chua, đắng đót và vô nghĩa, bởi trái tim và cách chúng con trao ban đã thiếu đi “hồn Chúa” trong chính công việc của mình. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P