$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

BÓNG TỐI CỦA TỘI. Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 125 | Cật nhập lần cuối: 3/29/2021 8:38:23 PM | RSS

Gioan 13, 21-33.36-38

“Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.”

Trong Tin Mừng mà Phụng vụ cho chúng ta nghe đọc, suy gẫm và cầu nguyện hôm nay, một bài Tin Mừng cho chúng ta rất nhiều chất liệu để cầu nguyện. Nhưng có lẽ, chỉ cần một điểm này thôi cũng đủ để cật vấn và cảnh tỉnh mình : đêm tối của Giuđa và bóng tối của tội trên cuộc đời của mỗi người chúng ta.

Đó là câu chuyện Thầy trò Giêsu đang dùng bữa, nhưng trong bữa ăn ấy, Đức Giêsu đã buồn phiền, xao xuyến và báo cho những môn đệ biết một trong số họ sẽ nộp Người. Câu chuyện được Gioan kể tiếp, và dĩ nhiên, chúng ta biết kẻ nộp Chúa là ai. Giuđa bỏ ngoài tai những lời cảnh tỉnh của Thầy mình, vẫn giả tảng ngoan hiền, nhưng dã tâm đã có ở đó trong Giuđa. Và Gioan không ngại ngần để tường thuật ý định dứt khoát phản bội của Giuđa với Thầy mình, nên khi “ăn xong miếng bánh, Giuđa liền đi ra.” Đó là một Giuđa cố chấp, bướng bỉnh, dùng tự do của mình để quay lưng lại với Chúa, để sống trong tội.

Giuđa đi đâu? Đi nộp Chúa. Và Gioan mô tả, “trời đã tối”.

“Trời đã tối.” Chắc chắn ở trong trình thuật này, Gioan không muốn mô tả về thời gian vật lý, quang cảnh trời đất trong câu chuyện, nhưng đúng hơn, Gioan muốn nói đến đêm tối của tâm hồn, khi tội đã ẩn sâu trong nó, khiến bóng tối chìm ngập và nuốt chửng tâm hồn, đêm tối thuộc về Sa-tan.

Trời đã tối. Không phải khi Giuđa bước ra, trời mới tối. Nhưng trời đã tối thật từ khi Giuđa đã có ý định phản bội Chúa, khi Giuđa bàn mưu tính kế với các thượng tế để bắt Chúa, khi Giuđa thỏa hiệp với Sa-tan để hành động cho tội lỗi. Kể từ khi tội lẻn vào, con người của Giuđa đã bị bóng tối của Sa-tan chiếm ngự, bị bóng tối của tội bao phủ bởi Giuđa đã tự nguyện đi vào vực thẳm của diệt vong, của bất hạnh, và không thể sống trong ánh sáng.

Chúng ta cũng thế,

Khi chúng ta để cho bản thân chiều theo những cái xấu, chiều theo những thú vui, những giận dữ, những nghi kỵ, những toan tính xấu xa, những thù hận, sống xa cách Chúa, để cho những suy nghĩ thất vọng đẩy chúng ta xa Chúa và không tin vào Ngài, là khi đó, bóng tối của ma quỷ, của sự dữ dần chiếm lấy tâm hồn của chúng ta, và ngày càng đẩy chúng ta vào bóng tối của sự chết và mất linh hồn.

Nhiều khi chúng ta không ngờ rằng, ban đầu chỉ là một khoảng không nhỏ thiếu ánh sáng vì sự lười biếng kinh nguyện với Chúa, hay là chỉ là một khoảng tối nhỏ, vừa từ cơn giận dữ với người khác, từ thói hư mà chúng ta không kiên nhẫn để sửa hay sám hối…dần dần, khoảng tối to dần với những tội lớn hơn xúc phạm đến Chúa và anh chị em mình. Và rồi, đến một lúc nào đó, giống như Giuđa “trời đã tối” khi hắn còn ở bên cạnh Thầy mình, cho đến khi hắn quyết tâm nộp, phản bội và bước ra khỏi tương quan tình yêu với Thầy mình.

Xin Chúa gìn giữ chúng ta trong căn phòng yêu thương của Ngài, đừng để bóng tối của sự dữ, của tội lôi kéo và chế ngự được tâm hồn của chúng ta, đừng để Sa-tan lôi kéo chúng ta phản bội Ngài. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P