$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Niềm vui làm mẹ, dịu dàng tình mẹ. Suy niệm Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 237 | Cật nhập lần cuối: 1/2/2021 8:08:04 PM | RSS

Niềm vui làm mẹ, dịu dàng tình mẹ. Suy niệm Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Luca 2, 16-21

Khi cử hành Lễ Giáng Sinh, khi chiêm ngắm các hang đá, chúng ta chiêm ngắm Chúa Hài Nhi trong máng cỏ, chúng ta cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt thật bình yên và hạnh phúc của Hài Nhi mới sinh, Con Chúa làm người. Và rồi, chúng ta cũng chiêm ngắm khuôn mặt của Thánh Giuse và Đức Maria ở bên cạnh Hài Nhi Giêsu. Nơi khuôn mặt của Đức Maria, chúng ta bắt gặp đôi mắt đầy yêu thương của Mẹ dành cho Con mình mới sinh, chúng ta cũng thấy nơi Mẹ sự dịu dàng nữ tính, và rồi, trên khuôn mặt của Mẹ, chúng ta khám phá nơi Mẹ Maria một niềm vui ẩn chứa bên trong, và tỏ lộ ra bên ngoài: niềm vui được làm mẹ. Tất cả những dáng vẻ ấy nơi Đức Maria là nguồn cảm hứng để chúng ta suy gẫm và cầu nguyện.

Niềm vui làm mẹ, dịu dàng tình mẹ. Suy niệm Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.Cái nhìn của Mẹ Maria dành cho Hài Nhi Giêsu, đó cũng là cái nhìn đầy yêu thương của bất cứ người mẹ nào trên trần gian. Mỗi người nữ, mỗi thiên chức làm mẹ được Thiên Chúa ban cho họ đôi mắt thật dịu dàng, đầm ấp yêu thương dành cho con mình. Nơi Đức Maria cũng vậy, Mẹ cũng được Thiên Chúa ban tặng cho đôi mắt đong đầy tiếng nói của yêu thương, khiến Hài Nhi Giêsu khi sinh ra, đã cảm nhận hơi ấm của tình mẹ, một tình mẹ mà Con Thiên Chúa khi nhập thể làm người cũng cần đến. Ngày hôm nay, trong thế giới của chúng ta đang sống, nếu tương lai chẳng còn những ánh mắt đầy yêu thương của những người mẹ, thế giới này thực sự sẽ chỉ còn những con người ích kỷ và thiển cận, với những lợi nhuận, đổi chác, chẳng còn chỗ để cho những đứa con thấy được đôi mắt yêu thương của mẹ mình. Gia đình trở thành chỗ trọ, anh chị em trong nhà trở thành người xa lạ, và người mẹ chỉ là ngôn từ được gọi, chứ không còn là thật trong trái tim của đứa trẻ.

Nơi Đức Maria, chúng ta cũng tìm thấy sự dịu dàng của một người mẹ, đón lấy tất cả những gì Mẹ thấy vào trong lòng cả những điều chưa hiểu, chưa biết mà Tin Mừng hôm nay Thánh Luca nói đến “Đức Maria hằng suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19). Nói cách khác, Mẹ Maria đã đón lấy mọi thứ vào trong tâm hồn, Mẹ ôm lấy tất cả, cả những điều tốt và xấu. Mẹ đón lấy bằng sự dịu dàng của người nữ, và đem đến trước Chúa, chờ đợi Chúa trả lời. Đó là bí mật của Mẹ. Và trong cùng cách thức đó, lúc này, Đức Mẹ cũng đang đón lấy mỗi cuộc đời của chúng ta vào trong trái tim của Mẹ, bởi Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta. Mẹ cũng muốn ôm lấy tất cả mảnh đời của mỗi người chúng ta và đưa đến trước Chúa và khẩn cầu cho chúng ta.

Niềm vui được làm mẹ nơi Đức Maria, mẹ của Con Thiên Chúa, đã trở thành điều tuyệt vời duy nhất. Mẹ quả là Đấng đầy ơn phúc, được diễm phúc cưu mang và trở thành Mẹ Thiên Chúa, Đấng đã nhập thể trong cung lòng Mẹ, và trở nên con của Mẹ. Điều này đã khiến Mẹ thốt lên “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở trong Chúa, Đấng cứu độ tôi.” Mẹ được diễm phúc cưu mang, được ôm Chúa vào lòng, được nuôi dưỡng, được sống cùng, được đón nhận và sống cùng với Lời Nhập Thể. Đây là diễm phúc Mẹ Maria thực sự trở nên Mẹ của Đức Ki tô, Mẹ của Con Thiên Chúa như chính Chúa Giêsu nói “Đây là mẹ Ta…vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là mẹ Ta” (x. Mc 3, 35)

Mừng Kính Trọng Thể Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm, ngày Giáo Hội cũng cầu cho hòa bình trên thế giới, cho chúng ta nhiều hy vọng và niềm vui cho thế giới và cho cả mỗi người chúng ta, trong tương quan là con của Mẹ Maria.

Khi cử hành Lễ Trọng Thể Kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, cũng là để cho chúng ta thấy mối tương quan giữa Chúa Giê su và Mẹ Maria. Đó là một cách thế để sự tôn kính của chúng ta với những tước hiệu của Đức Maria có những nối kết chặt chẽ, và cũng là nền tảng tốt nhất để chúng ta hiểu vị trí của Đức Maria trong Kitô học.

Khi thiết lập Lễ Trọng Thể Kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm, Giáo Hội muốn nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Đức Maria trong cuộc đời của Chúa Kitô và Giáo Hội. Mẹ Maria được Thiên Chúa trao ban một sứ mạng quan trọng, đặc biệt: Mẹ của Đấng Cứu Chuộc chúng ta và là Mẹ của những người được cứu chuộc, vì thế, Mẹ ở bên Chúa Ki tô Vua vũ trụ như là Nữ Vương. Vì thế, Mẹ Maria là đấng chuyển cầu có quyền thế cho biết bao nhiêu nhu cầu của chúng ta trên mặt đất này. Bên cạnh đó, Giáo Hội cũng coi ngày này là Ngày Thế Giới Hòa Bình, và mời gọi tất cả chúng ta cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới, và Đức Giáo Hoàng Phao lô VI đã thiết lập lễ này vào năm 1967, lấy cảm hứng từ Thông Điệp Pacem in Terris của Đức Giáo Hoàng Gioan XXII, năm 1963.

Cử hành mừng Kính lễ trọng thể Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa vì ơn huệ đặc biệt đã ban cho chúng ta một người Mẹ, để chúng ta mừng vui và hy vọng, vì biết mình luôn được Thiên Chúa yêu thương, và Mẹ Maria nâng đỡ, cầu bầu.

Đồng thời, Mẹ Maria cũng dạy cho chúng ta, dù là nam hay nữ, cũng cần có đó cái nhìn của yêu thương, một trái tim dịu dàng dành cho hết mọi người, đặc biệt với những người khốn khổ, người nghèo, người bị bỏ rôi, và cả những người đang vướng phải nhiều sai lỗi.

Và nơi Mẹ, chúng ta cũng được học nếm niềm vui được làm mẹ, đặc biệt là những người nữ, trong chính ơn gọi của họ, dù là độc thân hay gia đình. Nhưng đặc biệt hơn hết là những người phụ nữ mang thai con mình, tìm thấy niềm vui được làm mẹ từ sinh linh bé bỏng trong cung lòng mình, để rồi, họ sẵn sàng hy sinh, chấp nhận tất cả để bảo vệ sự sống, bảo vệ con mình, để niềm vui làm mẹ của họ được trọn. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P