$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Nhớ, cầu nguyện và hy vọng cho các linh hồn. Suy niệm Lời Chúa Ngày Lễ các Linh Hồn.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 306 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2020 9:58:09 PM | RSS

Gioan 6,37-40

“Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

Đọc và suy niệm những lời Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cảm thấy một niềm hy vọng thật tràn trề không chỉ cho các linh hồn, nhưng còn là cho chúng ta về một đời sống bên kia cái chết. Vì sao? Vì Chúa Giêsu đã hứa chắc chắn rằng “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi”, và Người “sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Đó là một hy vọng thật lớn lao, thật tuyệt vời cho những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta, những người đã hoàn tất cuộc sống trần thế, và linh hồn các ngài đang chờ đợi được hưởng phúc vinh, mà ngày hôm nay, chúng ta đang đứng trước phần mộ, trước hài cốt của các ngài để nhớ đến và cầu nguyện cho các linh hồn.

Khi chứng kiến người thân yêu là ông bà, cha mẹ, con cái, chồng hay vợ…nhắm mắt, giã từ cuộc đời, ai trong chúng ta cũng đã từng có trải nghiệm của niềm đau xót tột cùng, xé lòng với nước mắt chẳng thể ngừng rơi… bởi chúng ta biết rằng sẽ chẳng bao giờ có thêm cơ hội nào khác nữa để chúng ta có thể trò chuyện, được nhìn thấy họ. Nhưng niềm tin mà chúng ta tuyên xưng “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại” đã dần lau khô những nước mắt, khơi lên trong chúng ta niềm hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu mai sau mà Chúa hứa cho tất cả những ai đi theo Người- những người mà Chúa Cha ban cho Người.

Một trong những điểm cơ bản nhất của đức tin Công Giáo là niềm tin về sự thông công, hiệp thông giữa Giáo Hội trần thế và Giáo Hội Khải Hoàn, giữa những Kitô hữu đang trên đường lữ hành và các Thánh là những người đã hoàn thành cuộc lữ hành đi theo Chúa Kitô bằng việc sống các mối phúc, giữa người sống và người chết.

Ngày hôm qua, khi Giáo Hội cử hành mừng Lễ Các Thánh trên Trời, Giáo Hội cũng muốn con cái mình dõi theo những bước chân của các Thánh để có thể trở nên hoàn thiện, sống thánh giữa đời. mà mỗi chúng ta được mời gọi trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công.

Và hôm nay, một lần nữa, mầu nhiệm của sự thông công, hiệp thông đó được Giáo Hội tiếp tục thể hiện khi cùng với các tín hữu dâng Lễ, cầu nguyện cho các Linh Hồn, những linh hồn đang ở trong thời gian cần phải thanh luyện nơi luyện ngục trước khi được khải hoàn trên Thiên Quốc. Chúng ta nhớ đến các ngài là ông bà, cha mẹ, chồng –vợ hay con cái…không chỉ bằng cảm xúc, nhưng nhớ đến các linh hồn với lời kinh nguyện và hy vọng các ngài sẽ được hưởng phúc vinh với Thiên Chúa. Những mối dây, ràng buộc tình giữa người sống và người chết không bị cái chết làm phá vỡ. Tình yêu của chúng ta dành cho những người đã chết và tình yêu của họ dành cho chúng ta vẫn kéo dài, vẫn tồn tại. Sự buồn phiền, đau khổ, khóc lóc có thể tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta, nhưng đó chính là một lời nhắc nhở về sự hiện diện và tình yêu của họ vẫn còn đó trong đời sống của mỗi chúng ta.

Chính trong tình yêu, chính những mối dây tình yêu giữa chúng ta và người thân đã chết của chúng ta vẫn còn đó, làm cho chúng ta nhớ đến họ, cầu nguyện cho các linh hồn bởi niềm hy vọng vào sự sống lại mà Chúa Giêsu đã hứa trong bài Tin Mừng khi chúng ta nghe và suy niệm.

Sẽ chẳng có một ai bị loại trừ. Sẽ chẳng có một ai không được ở với Thiên Chúa, nếu đó là những người đã đi theo Chúa Kitô và sống với Ngài, lãnh nhận Lời Chúa và Thánh Thể, làm lương thực thiêng liêng và là nguồn bảo đảm được vinh phúc trên Trời với Thiên Chúa.

Nếu chúng ta tin như chúng ta vẫn tuyên xưng “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”;

Nếu chúng ta tin vào lời Chúa Giêsu đã hứa “tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết;”

Nếu chúng ta vẫn yêu, vẫn nhớ ông bà, cha mẹ, chồng/vợ/con cái/ bao người thân yêu đã qua đời;

Thì điều mà tình yêu đòi hỏi chúng ta phải làm là hãy luôn xin lễ, đọc kinh hằng ngày cho các ngài. Đó là những hành động của yêu thương thực sự dành cho những người thân yêu, khi chúng ta, những người còn sống, có khả năng xin Thiên Chúa rút ngắn lại thời gian thanh tẩy, sớm ban hạnh phúc đích thực, vinh quang khải hoàn trên Thiên Quốc cho các linh hồn mà chúng ta yêu quý.

Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.

“Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các Thánh Lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen.” (Lời kinh của Thánh Gertrude the Great)

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P