$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lễ Thánh Batôlômêô tổng đồ :lòng dạ thẳng ngay

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 237 | Cật nhập lần cuối: 8/24/2020 7:05:01 PM | RSS

(Ga 1, 45 – 51)

“ Đây đích thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. (Ga 1, 47)

Hôm nay, cùng với Giáo Hội chúng ta hân hoan mừng kính Thánh Batôlômêô Tông đồ.

Thánh nhân còn được gọi là Nathanaen, quê ở Canaan.

Ngài đã được Tông đồ Philipphê mời gọi, giới thiệu và dẫn dắt đến với Đức Giêsu.

Tuy nhiên lúc đầu ngài cũng có chút thành kiến về Nazarét.

Thế nhưng được Philípphê thuyết phục ngài cũng đã đến mà xem.

Quả thật, một điều hết sức lạ lùng và kỳ diệu đó là khi Đức Giêsu vừa thấy NathanaeL tiến về phía mình, Chúa Giêsu liền nói: “ Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối”. (Ga 1, 47)

Nathanaen thật là ngỡ ngàng: làm sao ngài lại biết tôi?”

Trước khi Philipphê gọi ngươi lúc người còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy người

Thật vậy, Chúa dò xét chúng ta và Ngài biết rõ, biết cả khi ta đứng ta ngồi. Chúng ta nghĩ tưởng gì Chúa đã thấu suốt từ xa.

Quả là may lành và hạnh phúc cho Nathanaen. Chúa đã thấy rõ con người và tấm lòng của ông, một tấm lòng ngay thẳng, không có gì gian dối.

Điều đó thật đáng quý và trân trọng biết bao.

Thế là Nathanaen đã mau mắn tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu: Lạy Thầy! Chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel.

Và Đức Giêsu đã cho ông thấy cửa trời rộng mở. Thầy Giêsu chính là cái thang bắc từ trời để các thiên thần lên lên xuống xuống, để Thiên Chúa và con người nối lại gần nhau, gặp gỡ nhau.

Nathanaen còn được thấy điều lớn lao hơn nữa.

Ngài đã được thấy Chúa Giê su phục sinh hiện ra trên bờ biển Tiberia.

Ngài cũng đi truyền giáo ở nhiều nơi và đã lãnh phúc tử đạo ở Ấn Độ để làm chứng cho niềm tin và tình yêu vào Chúa.

Hơn bao giờ hết giữa một thế giới còn đó rất nhiều giả dối, lọc lừa, lượn lẹo chúng ta hãy cầu xin với Thánh Ba tô lô mê ô giúp chúng ta luôn biết suy nghĩ, nói năng và hành động trong sự thật để nhờ có tay sạch lòng thanh chúng ta dễ dàng nhận ra và tuyên xưng niềm tin vào Chúa.

Để nhờ sống trong sự thật và tình bác ái chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô hầu được chân lý của ngài giải thoát và dẫn đưa về trời như lời Ngài đã chúc phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch họ sẽ được chiêm ngắm Thiên Chúa muôn đời.Amen.

Nt. Terea Kim Liên, O.P