$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Graphael, và Raphael

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 188 | Cật nhập lần cuối: 9/29/2020 9:03:04 AM | RSS

Hôm nay, phụng vụ Giáo Hội cử hành lễ ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần là cơ hội để chúng ta học biết về các ngài, cũng như dần thấu hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa, trong chương trình, kế hoạch, thực hiện ơn cứu độ của Ngài xuống trên nhân loại qua các thiên thần. Thánh Giáo Hoàng Pha o lô II, trong bài giáo lý về các Thiên Thần đã nói ““Theo sách Khải Huyền, các thiên thần tham gia vào sự sống của Ba Ngôi trong ánh sáng vinh quang cũng được kêu gọi để đóng vai trò của họ trong lịch sử cứu rỗi con người, trong những khoảnh khắc được Thiên Chúa Quan phòng thiết lập. Tác giả của Thư Hípri (1:14) hỏi: “Hết thảy họ lại không phải là những thần phục dịch được sai đi giúp đáp vì phần ích những kẻ thừa hưởng ơn cứu rỗi đó sao?” ( 20/8/1986)

Michael, tên của vị Tổng Lãnh Thiên Thần, theo nghĩa trong tiếng Do Thái, nghĩa là “Ai giống như Thiên Chúa”. Ngài cũng được gọi như là “hoàng tử của chủ nhà thiên quốc”. Tổng Lãnh Thiên Thần Michael thường được vẽ, mô tả như là một chiến binh mạnh mẽ, mặc áo giáp, đi sandal. Tên “Michael” của vị Tổng lãnh Thiên Thần xuất hiện 4 lần trong Kinh Thánh, 2 lần trong Sách Daniel và một lần trong Thư Giuse và một lần trong sách Khải Huyền. Từ sách Khải Huyền, chúng ta biết đến trận chiến ở trên trời của Tổng Lãnh Thiên Thần Michael và các thiên thần của ngài chiến đấu chống lại Luciphe và những thiên thần sa ngã khác (gọi là ma quỷ). Vì thế, Tổng lãnh Thiên Thần Michael như là “Tổng Lãnh Thiên Thần chiến đấu chống lại Sa tan và các bè lũ của chúng, bảo vệ tất cả những người bạn của Chúa. Tổng Lãnh Thiên Thần Michael là đâng bảo vệ tất cả nhân loại khỏi những loài rắn độc của quỷ dữ, ma quỷ.

Vì thế, chúng ta khẩn cầu Thiên Thần Michael giúp chúng ta trong trận chiến chống lại Satan, giải cứu các linh hồn khỏi tay Satan, đặc biệt, trong giờ lâm chung, chúng ta chiến thắng được Satan, để vào được Nước Trời.

Tên Gabriel, nghĩa là “Thiên Chúa là sức mạnh của tôi”. Ngài xuất hiện trong Kinh Thánh 3 lần như là sứ giả của Thiên Chúa. Lần đầu, Thiên Thần Gabriel được sai đến với Daniel để giải thích thị kiến liên quan đến Đấng Mesia. Và Thiên Thần Gabriel đã loan tin cho Zacaria về việc thụ thai và hạ sinh Gioan Tẩy Giả, và cũng là Thiên Thần đến gặp Đức Maria, để truyền tin về việc Mẹ sẽ cưu mang và sinh hạ Đức Giêsu, Con Thiên Chúa Nhập Thể, là Đấng Cứu Thế cho nhân loại. Lời chào của sứ thần Gabriel với Đức Maria “Kính chào bà, bà đầy ân sủng”, là một trong những lời cầu nguyện, lời kinh quen thuộc nhất đối với tất cả những Kitô hữu.

Raphael, tên của vị Tổng Lãnh Thiên Thần có nghĩa là “Thiên Chúa cứu chữa”, hay “Phương dược của Thiên Chúa”.

Chúng ta biết về Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael khi đọc sách Tôbia. Sứ mạng của Tổng lãnh Thiên Thần như là đấng cứu chữa tuyệt vời, chăm sóc và đồng hành với chàng thanh niên trẻ Tôbia, và làm cho người trẻ Tobia ấy được mời gọi vào những thời điểm quan trọng trong cuộc sống. Truyền thống cũng xem Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael là đấng đã khuấy động nước ở hồ Betsaida.

Mừng Lễ Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần mời gọi mỗi người chúng ta luôn hy vọng, vững tin vào tình yêu của Thiên Chúa, khi cuộc đời của chúng ta, dù trong gian nguy hay bình an, nhất là trong những thời điểm, biến cố đặc biệt, chúng ta vẫn luôn được Thiên Chúa chở che, cứu chữa, và bảo vệ để thoát khỏi những nguy hại mà Satan luôn rình rập, làm cho chúng ta sa ngã, và nhất là trong giờ lâm tử, được Tổng Lãnh Thiên Thần Michael chiến đấu giúp, đưa chúng ta về với Chúa trong an bình. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P