$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Kitô hữu: Ngôn sứ và người dọn đường cho Chúa.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 345 | Cật nhập lần cuối: 6/26/2018 6:49:21 AM | RSS

Nếu khi xưa Thánh Gioan Tẩy Giả đã nhảy mừng vui lên trong lòng thân mẫu khi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm (x. Lc 1,44), thì hôm nay, mỗi người Kitô hữu cũng phải tìm kiếm cho mình một niềm vui từ bên trong tâm hồn của việc gặp gỡ Chúa thường xuyên trong cầu nguyện. Chỉ khi nào có được niềm vui nội tại đó trong Chúa, chúng ta mới có thể biểu tỏ niềm vui đó ra bên ngoài và lôi cuốn được mọi người đến với Chúa.

Nếu khi xưa Thánh Gioan Tẩy Giả đã khiêm tốn nhận ra mình chỉ là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế “không đáng cởi quai dép cho Người” (x. Ga 1,27), thì hôm nay, mỗi người Kitô hữu cũng cần học biết sự khiêm tốn, học biết làm cho mình trở nên bé nhỏ để Chúa được vinh quang và để cho tha nhân được lớn và được tôn trọng.

Nếu khi xưa Thánh Gioan Tẩy Giả trở nên là người cao trọng vì là ngôn sứ dọn đường cho Chúa đến (x. Lc 3,3-6), thì hôm nay, mỗi người Kitô hữu cũng phải trở nên người ngôn sứ dọn đường cho Chúa đến, như họ đã lãnh nhận trách nhiệm khi chịu phép Rửa Tội. Họ phải trở nên người dọn đường của Chúa, để Chúa Giêsu Kitô có thể đến được với từng cảnh đời, con người và xã hội trong một bối cảnh đầy phức tạp hôm nay, nhất là Người có thể đến với những người kém tin, những người chối từ Thiên Chúa, và nhất là cho những người đau khổ, bị bỏ rơi, những người bất hạnh… nhận ra Thiên Chúa vẫn đang yêu thương và đồng hành với họ.

Nếu khi xưa Thánh Gioan Tẩy Giả đã mạnh mẽ giới thiệu với mọi người, nhất là các môn đệ của mình “Đây là Chiên Thiên Chúa” nhằm để mọi người và các môn đệ đi theo Ngài (Ga 1, 31-42), thì ngày hôm nay, chúng ta, những Kitô hữu cũng phải là những chứng tá tràn đầy cho Chiên Con của Thiên Chúa, giới thiệu Chiên Thiên Chúa cho con người thời đại hôm nay, để họ cũng sẽ được hưởng ơn cứu độ từ Máu Chiên hiến tế.

Nếu khi xưa, Thánh Gioan Tẩy Giả đã phải đón nhận cái chết xem ra bất công chỉ vì bảo vệ chân lý, thì hôm nay, mỗi người Ki tô hữu cũng sẽ phải hứng chịu những sự bất công đến với mình, nếu họ cũng gióng lên những tiếng nói của sự thật, dám bảo vệ công lý, và đức tin của mình. Chúng ta, những Kitô có dám đón nhận những cuộc “tử đạo trắng” mỗi ngày qua việc sống trung thành với đức tin, sống ngay thẳng vì chân lý, sẵn sàng trao “những cành hoa hồng” cho kẻ ghét mình?

Lạy Mẹ Maria, Xin Mẹ trợ giúp chúng con, để chúng con có thể bước theo Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và cũng là Con Mẹ và làm chứng cho Người với sự nhiệt huyết trong vai trò ngôn sứ, và với sự khiêm hạ cần có như thánh Gioan Tẩy Giả xưa.

Lạy Thánh Gioan Tẩy Giả, xin cầu cho chúng con.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP