$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Cảm nghiệm niềm vui theo Chúa. Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Mathêu Tông đồ.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 174 | Cật nhập lần cuối: 9/21/2020 8:54:46 AM | RSS

Mt 9, 9-13

“Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.”

“Hãy theo tôi”, chỉ một lời mời gọi ngắn ngủi nhưng tràn đầy sức mạnh, quyền uy, đã khiến Mathêu rời bỏ ngay tức khắc những gì ông sở hữu để đi theo Chúa. Bởi ông như được tung cánh bay cao, ra khỏi thân phận bị khinh dể, bị người khác coi là tội lỗi: vì ông là một người thu thuế.

Đối với người Do Thái thời đó, những người thu thuế được liệt vào những người tội lỗi, và như vậy, họ bị đạo luật Do Thái, bị người khác coi thường và tẩy chay.

Thế nhưng, Chúa Giêsu đã đến và gọi Mathêu- một người tội lỗi đi theo Ngài. Không chỉ có thế, Ngài lại còn nhận lời để Mathêu được vinh dự đón Chúa vào nhà, và được đồng bàn với Người. Chính lòng thương xót của Chúa, cùng với niềm vui, hạnh phúc mà Mathêu cảm nghiệm đã biến đổi con người của ông, để trở thành tông đồ của Chúa.

Các sách Tin Mừng trình bày Thánh Mathêu tông đồ dưới hình ảnh của một người thu thuế (Mt 9,9), tên là Lê-vi, có anh em là Giacôbê- vì cùng là con của ông Alphe (Mc 2,14). Matheu thú nhận rằng, trước khi được Đức Giê su gọi, chính ông không phải là người trong sạch, bị luật đạo Do Thái thời đó phạt, do làm nghề thu thuế.

Thế nhưng Chúa Giêsu đã biến đổi cuộc đời của Lê-vi, để trở thành Mathêu, một cái tên có nghĩa là “Ơn của Chúa”. Ông đã bỏ tất cả để tức khắc đi theo Chúa ngay sau lời gọi “Hãy theo Ta.” Đó là một sự đáp trả khởi đi từ niềm vui và sự quảng đại. Mathêu đáp trả lại tức khắc lời mời của Chúa, bởi ông nhận ra trong chính lời mời gọi đó, và nơi ánh mắt Chúa chất chứa tình yêu và lòng thương xót dành cho ông.

Và trong niềm vui đó, Mathêu đã mở tiệc đãi Chúa và không quên mời những người cùng thân phận “không sạch” đến dự tiệc với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Và Chúa Giêsu đã đáp lại lời mời của Mathêu, một con người tội lỗi, để nói cho mọi người và chúng ta biết lòng nhân từ và lời mời gọi tình yêu của Thiên Chúa luôn có đó dành cho những người tội lỗi, và hứa ban Nước Trời cho những ai biến đổi và quay trở về với Ngài.

“Lạy Chúa, chúng con đang cảm nghiệm chính niềm vui của thánh Mátthêu khi người hân hoan đón tiếp Chúa Cứu Thế đến dùng bữa trong nhà mình. Xin cho chúng con luôn tìm được sức mạnh nơi bàn tiệc của Đấng xưa đã đến, để kêu gọi không phải người công chính nhưng là kẻ tội lỗi. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.” (Lời nguyện tạ lễ)

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P