Khao khát Chúa, sẽ gặp thấy Chúa: Lễ Thánh Maria Madalena
Thánh Nữ Maria Madalena được xem như là vị tông đồ đặc biệt, vị tông đồ đầu tiên nhận lãnh lời rao loan Tin Mừng Phục Sinh, Đức Kitô Phục Sinh đến cho các tông đồ khác.
Sở dĩ Thánh Nữ là người đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh, được Chúa trao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, chính là vì, thánh nhân đã đến mộ Chúa vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, sau khi đã an táng Chúa trong mồ.
Chính vì tình yêu, nhờ vào lòng khao khát Chúa, Maria Madalena đã bất chấp tất cả những nỗi sợ, hiểm nguy để đến mộ Chúa, để sống lại ký ức về Người, về một Thầy Giê su mà Madalena đặt hết cả tình yêu vào Người.
Và rồi, Madalena đã gặp được Chúa, nhưng không phải là một Thầy Giê su đã chết, nhưng là một Đức Kitô đã sống lại, và đang sống.
Trong cuộc đời của chúng ta cũng thế, chúng ta sẽ gặp được Đức Kitô Phục Sinh, Đấng đang sống trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta có lòng khao khát Chúa, muốn gặp thấy Ngài.
Vì thế, hãy tập khao khát Chúa, tập tìm kiếm Chúa trong cuộc đời, và rồi bạn sẽ thấy Chúa. Có lẽ, lời Thánh vịnh 62 có thể trở nên lời cầu nguyện liên tục của chúng ta với Chúa, và rồi, phép lạ sẽ xảy đến trong cuộc đời của mỗi chúng ta:
“Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.”
Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P