Lạy Chúa,
Ngài đang tặng ban cho con Năm Mới này,
giống như ô cửa sổ kính màu được lắp đặt
với 365 mảnh của đủ màu sắc
biểu trưng cho những ngày sống của đời con.
Ở ô cửa sổ kính màu đó,
Con sẽ đặt màu đỏ là tình yêu và sự nhiệt thành của con,
màu tím của những nỗi buồn và khóc than của con,
màu xanh lá của niềm hy vọng
và màu hồng là những giấc mơ của con,
màu xanh da trời hay mầu xám là những cam kết và những cuộc chiến đấu của con,
màu vàng là của những thành quả mà con gặt hái được…
Màu trắng sẽ là những ngày đời thường,
và màu đen là những ngày mà con cảm nhận dường như Ngài vắng mặt trong cuộc đời con.
Dù thế, con sẽ thắt chặt, củng cố điều này bằng đức tin và niềm tin cậy của con vào Ngài.
Lạy Chúa, tất cả những gì con cầu xin với Chúa là:
Xin hãy làm cho ô kính ô kính màu cửa sổ của đời con được chiếu sáng từ bên trong bằng chính ánh sáng sự hiện diện của Ngài và của Thánh Thần,
để nhờ sự chiếu sáng này, những ai mà con sẽ gặp gỡ trong năm nay, sẽ khám phá ra khuôn mặt của Con yêu dấu của Ngài, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
Nguồn: https://aleteia.org/