Suy tư
-
MỘT NĂM MỚI- MỘT KHỞI ĐẦU MỚI TRONG THIÊN CHÚA
3112Một năm mới, nghĩa là với một khởi đầu mới.
Một năm mới, nghĩa là bắt đầu với những cái mới.
Một năm mới, cũng có nghĩa là với những cam kết mới cho một cuộc sống mới hơn, tốt đẹp hơn so với năm cũ. Thực là vậy. Nhưng trong Chúa.
-
THAO THỨC, tâm sự với các bạn trẻ Công Giáo
2411...Đến bao giờ thì các bạn sẽ ý thức hơn và hiểu bạn cần học giáo lý để làm gì, vậy các bạn trẻ?
Nếu bây giờ các bạn còn lừng khừng, mai sau khi lập gia đình, các bạn sẽ sống đời hôn nhân gia đình ra sao, và làm thế nào để dạy con cái mình biết Chúa, sống đạo được?
-
1211 Đừng tự phụ với những gì bản thân đang có, bởi điều đó có sánh gì với những bậc tri thức, với những tâm hồn quảng đại và thánh thiện hơn mình.
-
199 Đau và lo sợ, vì tương lai của người trẻ chúng ta rồi sẽ ra sao, khi mà nhiều ngày trong một tuần, nhiều tuần trong một tháng…các bạn chỉ biết tìm vui nơi chốn ấy, mà không phải là nơi gia đình, hay những nơi giúp cho họ có một niềm vui tinh thần thực sự và giúp họ trưởng thành, và thôi thúc ý chí sống mạnh mẽ thực.
-
BẠN ĐÃ THỰC SỰ YÊU THƯƠNG THA NHÂN?
48Và trong đời tu,
nếu cộng đoàn như là một gia đình thứ hai của người tu sĩ, thì họ thường xuyên phải "xét mình" để thấy mình đã đủ yêu thương, lòng thương xót với anh chị em trong cùng một cộng đoàn với mình hay chưa, trước khi "thực sự" có một tình yêu chân thành dành cho những người khác?
-
256 VÀ CÓ ĐÓ, một nơi CÀNG SÂU...CÀNG LẶNG...NHƯNG LẠI CÀNG TUYỆT VỜI,
đó là,
khi tôi và bạn...chúng ta CÀNG Ở SÂU TRONG CHÚA, chúng ta sẽ chỉ còn sự THINH LẶNG ĐỂ CHIÊM NGẮM, ... -
CHUYỆN KỂ VỀ GIÊSU: Có Chúa đồng hành
275Đức Giêsu quả là đường, là sự thật và sự sống của chúng con. Hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi.
-
Ngày của Mẹ: Mẹ, người mục tử, nuôi con sống và sống dồi dào.
85Những câu chuyện thực về những người mẹ. Nghe kể, viết lại...và đọc, để thấy trên đời, những người mẹ thường vĩ đại. Nhưng còn đó một hình ảnh "mẹ, mục tử...nuôi con sống và sống dồi dào" nghe cũng hay hay...
-
Bài học ứng dụng, Nt. Emmanuel Hồng Yến
304...Nhưng trong tương quan với người khác, mình không thể chọn hiệu năng trong công việc để đánh đổi bằng sự bất đồng, gây nên sự tổn thương đức ái trong cộng đoàn.
-
Thời gian Ân sủng giữa cơn đại dịch
224...Dịch bệnh đã gây ra một ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của con người . Nhiều quốc gia đã phải đóng cửa các trường học, các siêu thị, trung tâm thương mại lớn thưa thớt người đi, … Xét về mặt kinh tế xã hội thì điều đó chắc chắn sẽ gây ra những tổn thất rất to lớn. Nhưng trên một bình diện khác, có thể coi đây là một thời gian ân sủng mà người ta chỉ có thể nhận ra với con mắt đức tin.
-
NHỮNG CATARINA TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19, Sr. Maria Goretti
224...Đọc những thông tin và chiêm ngắm những hình ảnh vô cùng ấn tượng đó, tôi thấy mắt mình cay cay và con tim thổn thức. Thì ra trên đời còn quá nhiều người cho dù không hẳn là Kitô hữu, họ đã hành xử theo lời dạy của Chúa Giêsu, Đấng sáng lập "Đạo Của Những Người Yêu Nhau": "Không có tình yêu nào lớn hơn…"
-
Sự yên lặng của Chúa. Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế O.P
94Tình hình thế giới trước cơn đại dịch hiện nay rất khẩn thiết. Ai cũng mong có một phép mầu để chấm dứt tình trạng đau thương này. Đó là phép mầu của những lời cấu nguyện. Nhưng có thể phép mầu này sẽ đến chậm do sự yên lặng có “tính toán” của Thiên Chúa, vì đường lối của Người không như đường lối của chúng ta và lối hành xử của Người cũng không như chúng ta nghĩ.
-
94 Từ vô tội, tinh khiết, với vẻ đẹp thánh được Thiên Chúa phú bẩm nơi mỗi tâm hồn, nhưng con người có thể hóa thành kẻ xấu, với sự độc ác ghê gớm, như câu chuyện chàng trai trẻ thuần khiết trước đó bỗng biến thành tên tội phạm, kẻ tử tù, chỉ vì họ đã quá dễ dãi để dung dưỡng cho những cái xấu, những suy nghĩ, việc làm bất chính tội lỗi của mình.
-
15 ngày cách ly. 15 ngày đặc biệt dành cho Chúa. 15 ngày cho gia đình. Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
313... Nhưng với chúng ta, những Kitô hữu, những người có niềm tin vào Thiên Chúa, và có đó một gia đình, thì 15 ngày cách ly xem ra đang là một cơ hội để chúng ta có thời gian đặc biệt để dành cho Chúa, và cho gia đình mình. 15 ngày cách ly, quả là một cơ hội tốt cho chúng ta. Bạn hãy tin tôi đi, nếu bạn tận dụng 15 ngày cho một mục tiêu có giá trị về niềm tin và tinh thần.
-
Hậu quả của đại dịch virus corona: cái đói đến với những người nghèo
303Ôi...những người nghèo trong cơn đại dịch virus corona đang bị ảnh hưởng...Một ngày không thu nhập đã là khổ...15 ngày...thất nghiệp...
rồi khổ lại chồng khổ; nghèo lại thêm nghèo! -
CHÚA ƠI, CON KHÁT! - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
293Chúa ơi, con khát!…Cơn khát ấy là thật trong chúng con. Một cơn khát đang từ trong tim phát tín hiệu lên não bộ, chi phối cả con người chúng con. Một cơn khát không ở thể lý nhưng là cơn khát của tâm linh: Khát Thánh Lễ; Khát rước Thánh Thể;Khát Chúa; và khát cả tha nhân, cả cộng đoàn nơi mỗi Thánh Lễ được cử hành.
-
Những con người đáng để chúng ta tri ân và cầu nguyện
233Khi mà chúng ta vẫn cứ ngồi tụ tập
nơi những quán trà sữa
hay hít hà thơm ngon của một tô phở nóng…
vẫn có giờ để lướt phim online
…
Thì ở ngoài đường, ở gần những bãi cỏ... -
Một lãnh đạo, một tổng thống kêu gọi cả nước dành ngày Chúa Nhật 15/3 để cầu nguyện
143" Thật là vinh dự cho tôi khi tuyên bố: ngày Chúa Nhật 15/3 là Ngày Cầu Nguyện của Đất Nước - National Day of Prayer-"-
-
Covid- 19: Chúa cứu, Chúa chữa chúng ta nhưng xin đừng đánh đố Chúa.
143Chúa muốn cứu chúng ta mà! Chúa muốn cứu chúng ta lắm chứ!
Nhưng chúng ta đừng đánh đố Chúa được không, khi mà chúng ta cứ mãi chẳng chịu ý thức bảo vệ sức khỏe cho mình một cách tích cực. Cho đến khi bị lây nhiễm rồi, chúng ta lại than trách “Sao con đã xin, mà Chúa chẳng bảo vệ, chẳng cứu con?”
-
103 ĐỪNG SỢ, như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Người. Vì tin rằng:
Chúa sẽ cứu nhân loại, cứu chúng ta, khi chúng ta kiên trì cầu nguyện, khi chúng ta tín thác vào Người.
-
Thôi, đừng chửi, đừng rủa nữa!
83Thiên Chúa ghét tội, nhưng Người không ghét kẻ có tội. Người không đồng hóa tội với con người, và luôn tạo cơ hội để tha thứ và biến đổi con người bằng sự tha thứ, lòng thương xót của Người. Thiên Chúa cũng muốn chúng ta cũng bắt chước Người, ...
Vậy nên chăng, thay vì chửi, thay vì mắng, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và cho cả chúng ta nữa, luôn có một lương tâm chân chính, một ý thức vì cộng đồng, vì người khác khi hành động bất cứ điều gì.
-
292 Lại một thời gian đặc biệt nữa, Thứ Bảy, 29 tháng Hai, là một ngày nhuận- a leap day- ngày mà cứ bốn năm một lần, chúng ta lại được hưởng thêm một ngày của hồng ân, với cái nhìn của niềm tin vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa dành cho con người. Một cái nhìn hướng về quà tặng hồng ân là một lời rao giảng về Thiên Chúa, Đấng là Chủ Vũ Trụ, Đấng luôn tìm kiếm điều thiện hảo ban cho con người đối với những người chưa tin, hay kém tin vào Người.
-
Trong đại dịch: "virus vô cảm" là quay lưng với nỗi đau của người khác và dối trá với đồng loại.
62...Mới hôm qua, hay hôm kia thôi, đã có người đăng tải, quảng cáo chích văcxin để 'diệt virus corona' trên mạng xã hội với chi phí tiêm trọn gói, kèm theo sổ bệnh là 1 triệu đồng. Nhưng kinh khiếp thay, thứ văcxin mà họ nói để “diệt virus corona”, thực chất là thứ văcxin phòng 7 bệnh cho chó!
-
Lời cầu van xin lòng thương xót Chúa giữa cơn đại dịch virus corona.
42Nay chúng con cũng quỳ sấp trước mặt Chúa, nài xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con trong đại dịch virus corona này. Xin Chúa hãy ngăn chặn virus corona nguy hiểm, mỗi ngày đang gia tăn sự lây nhiễm trên toàn thế giới, khiến bao người đã tử vong, và làm cho bao người hoảng sợ, thất vọng.
-
Bức thư đau lòng từ Vũ Hán cuả LM Sơn Nhân, một chứng nhân tại chỗ- Trần Mạnh Trác
32Bút hiệu Sơn Nhân Linh Mục (Shan Ren Shen Fu) là cuả một vị linh mục ‘chui’ tại Trung Hoa. Vào ngày 1 Tết ngài về quê với cha mẹ ở vùng Vũ hán và còn bị mắc kẹt ở đó. Những gì ‘mắt thấy tai nghe’ ở Trung Hoa thì thật là đau lòng, những người từ Vũ Hán bị các nơi khác xua đuổi như ‘loài chuột cống’, còn ngay tại Vũ Hán, hàng xóm lấy gỗ bịt cửa không cho người nhà có bệnh đi ra ngoài.
-
Hãy cầu nguyện, sẻ chia với đau khổ của hàng ngàn người đang đối đầu với dịch bệnh.
32Nếu lấy tình người để nhìn, để hiểu, có lẽ, chúng ta sẽ cùng sợ, cùng đau với biết bao người dân thường đang sống trong lo sợ và có cả thất vọng. .. Nếu dừng lại để nhìn thấy những bức hình đăng tải cuộc chia tay giữa các bác sĩ- nhân viên y tế với người nhà để họ đến vùng dịch Vũ Hán…chúng ta có cảm thấy đau lòng, có cảm thấy vị mặn của nước mắt họ rơi xuống?
-
Có những nỗi đau...đọc xong muốn khóc: VỢ LỊM CHẾT TRÊN TAY CHỒNG TRÊN ĐƯỜNG ĐI LẤY BÔNG BÁN TẾT.
151Đôi vợ chồng vừa mới nhận hơn 700 chậu vạn thọ từ vườn xứ hoa Cái Mơn, Bến Tre để đưa về TP.HCM bán. Trên đường trở về, mới nửa đường đi, người vợ đột quỵ, lịm dần rồi ra đi mãi mãi trên tay chồng, ...bỏ lại một mùa hoa tết chưa kịp cập bến, bỏ lại một cái Tết với bao ước mơ còn dang dở.
-
Tâm tình trước thềm Năm Mới 2020 từ vùng cao nguyên - Nt M.K Minh Tuyết
11Lạy Chúa, niềm vui xen lẫn trăn trở nơi vùng truyền giáo tay nguyên cho bà con đồng bào thiểu số, đang thôi thúc con hãy biết từng giây phút trân trọng gìn giữ ân ban và trung thành trong hành trình quyết tâm theo sát Đức Kitô
-
Chào đón Năm Mới với NIỀM TIN – HY VỌNG và TÌNH YÊU
3112Con sẽ chào đón Năm Mới với NIỀM TIN – HY VỌNG và TÌNH YÊU.
Bởi NIỀM TIN sẽ làm cho con phấn chấn trong Năm Mới, khi đặt cược cuộc đời con cho Chúa, tin rằng mọi sự đều có thể …
-
3112 Lạy Chúa, Một năm đi qua với biết bao biến cố, với những gì ngoài dự tính của con, mà con dần hiểu rằng, tất cả đều nằm trong bàn tay của Chúa, để thành những điều tốt đẹp cho con, và cả những người con yêu mến.