Thơ - TỰ SỰ TỪ CÁI CHẾT OAN KHIÊN
Thắp nén hương tưởng nhớ các linh hồn
Ba mươi chín mồ chôn chưa hạ huyệt
Một biến cố đau thương buồn khôn xiết
Đang rúng động cả thế giới trần gian
Tiếng khóc than nghe não nuột bàng hoàng
Giấc mơ đổi đời thế là chấm kết!
Nước mắt nỗi đau tận cùng cái chết
Bỏ mạng này chỉ vì chữ mưu sinh
Tôi xin lỗi vì chưa trọn hiếu tình
Vĩnh biệt đời dẫu hành trình dang dở
Tuổi trẻ tài cao tương lai rạng rỡ
Giờ nhộm màu đen tang tóc âu sầu
Và còn đâu những ước mộng sang giàu
Cái giá tự do trả đền quá đắt
Chiếc xe chở tang thương lạnh ngắt
Chôn chặt niềm tin mơ ước cuộc đời
Lúc này đây tôi chẳng thấy bầu trời
Trút hơi thở cuối đời nơi xứ lạ
Cố vùng vẫy nhưng thân thể băng giá
Nhịp sống đổi đời xin hẹn mai sau.
Giờ chẳng còn vương vấn với âu sầu
Chẳng khóc than bởi nhiệm mầu sự chết
Hỡi những ai thương tôi xin hãy biết
Hãy nhớ rằng của cải chỉ phù vân.
Hãy cùng tôi khấn nguyện cho gian trần
Cho lòng người bớt dần muôn tội ác
Cho thế giới được giảm đi án phạt
Cho mọi người cùng chia sẻ thương yêu.
Sr. Maria Thu Thảo