Truyện 99 chữ
-
THU NHẬP TRỜI BAN
Sáng sớm hôm ấy, một thằng nhỏ co ro trong tấm áo mỏng manh, tay khư khư nắm chặt một vật gì nho nhỏ. Dì hỏi:
-
ĐIỀU KỲ DIỆU
Chị nghe tiếng cô em reo lên trong điện thoại: “Em báo tin mừng cho chị: Mẹ đã nghe thấy rồi!” Rồi cô liến thoắng kể tiếp: “Khi viết tờ giấy xin khấn, em cũng hơi ngần ngại khi dám xin cho bà cụ 103 tuổi nghe được.
-
NGƯỜI ĐƯỢC SAI
Tôi được sai đến vùng Truyền giáo. Ra đi thì hăng hái lắm! Đến điểm hẹn, tôi va chạm với môi trường: Các gia đình trong họ đạo đa số rối reng, dân chúng tin vớ thờ quấy…
-
KIẾP NGHÈO
Cứ 6 giờ 30 sáng là nó có mặt ở nhà Dì. Lần nào gặp nó, Dì cũng hỏi: “Con ăn cơm chưa?” Câu trả lời cuối cùng của nó luôn luôn là: “Dạ, chưa”
-
NHŨNG TRÁI CAM... NƯỚC MẮT
Tôi chuẩn bị đi xa vào ngày Tết Đoan Ngọ. Dù bận rộn chuẩn bị nhưng tôi vẫn không quên Mẹ Cecilia, người đã từng chăm sóc, dạy dỗ tôi suốt thời gian đất nước đổi đời!
-
TIẾNG RAO ĐÊM
Tiếng rao trong đêm vắng
Sâu lắng tận đáy lòng
Một khoảng không phẳng lặng
Tiếng cô bán hàng rong
Vang theo làn gió bay
Bánh chưng bánh giò đây!
-
KỸ THUẬT CỦA BÀ LÃO 80
Mỗi khi kết thúc cuộc lễ lớn có giáo dân tham dự, chúng tôi lại vất vả với màn sắp xếp lại sách trong nguyện đường.
-
ĐẤT LÀNH ?!!
Cặp vợ chồng chim nọ chọn tấm lam phòng chị xây tổ ấm. Chích… chích… Bản nhạc ngân lên bất kể giờ giấc. Chị phá tổ. Chim làm lại.
-
HAI CHỊ EM
Chị làm đoàn trưởng Hội Con Đức Mẹ của một giáo xứ đông giáo dân. Chị luôn phải đi công tác cho Hội. Nhà buôn bán, chăn heo, việc vặt …
-
-
MỘT NGÀY SỐNG
Sáng sớm, chị dắt bà cụ hàng xóm đi lễ. Lễ xong, chị về ăn sáng và ra chợ, ai kêu gì làm nấy.
Liên kết
- Đài chân lý Á Châu
- The Holy See
- Vatican News
- Tỉnh Dòng Mẹ Vô Nhiễm- Houston
- Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam
- Order of Preachers
- International Website of Nuns - Nữ đan sĩ Đa Minh Thế Giới
- Dominican Sisters International - DSI
- Giáo phận Xuân Lộc
- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
- GIÁO TỈNH HÀ NỘI
- GIÁO TỈNH HUẾ
- GIÁO TỈNH SÀI GÒN