TÂM TÌNH SỨ VỤ
TÂM TÌNH SỨ VỤ
Trao Học Bổng Đa Minh đến các học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động thuộc sứ vụ Giáo dục của Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Đây cũng là cơ hội tốt để các nữ tu chúng tôi được gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe và đồng hành cùng các em học sinh-sinh viên đang nỗ lực vượt khó để xây đắp tương lai.
Năm 2021, mọi hình thức sinh hoạt, gặp gỡ buộc phải dừng lại vì đại dịch Covid-19, nhưng việc đồng hành cùng các học sinh-sinh viên của chúng tôi vẫn được thực hiện, và vì thế, vẫn có đó những giá trị tốt đẹp được ươm trồng, được ủ ấp, được vun đắp và hình thành… Xin đan cử sau đây lá thư của một đại diện học sinh-sinh viên như một minh họa về những thành tựu cũng như những kết qủa đã có được từ chương trình Học Bổng Đa Minh của Hội dòng.
Thương mến gửi quý Dì, quý ân nhân học bổng Đaminh
Em tên là Nguyễn Thành Tài, hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Quan hệ công chúng của trường Đại học Yersin Đà Lạt. Hôm nay, nhân những băn khoăn, những niềm vui bất ngờ, em xin được mượn đôi dòng chữ để giãi bày nỗi lòng mình. Vẫn còn nhớ ngày bé, bà thường dẫn em đến nhà thờ mỗi chiều thứ 5 hàng tuần, khi ấy, các Dì vẫn hay giảng: “Tôi làm được mọi sự với với Đấng mang sức mạnh cho tôi”. Và rồi thời gian cứ thế trôi, càng lớn, em càng hiểu hơn điều ấy. Mọi thứ trong cuộc sống của mỗi người chúng ta luôn được Chúa sắp đặt sẵn. Sẽ có những thử thách, những khó khăn nhưng những khổ đau đến sẽ là tiền đề cho những hạnh phúc về sau. Các vị biết không, trong suốt khoảng thời gian em đến trường, có những khó khăn, những thử thách, có những lúc em từng muốn tạm gác lại những ước mơ, hoài bão của bản thân. Nhưng em không hề cảm thấy cô đơn, theo một cách nào đó, em may mắn được biết đến quý Dì, đến học bổng dòng Đaminh. Trong những năm vừa qua, có những khi em muốn gác lại việc học, những khi phải lặn lội mấy mươi cây số để phát tờ rơi, phụ quán ăn để kiếm thêm thu nhập. Nhưng với em, đó là một điều may mắn, trong tận cùng những thử thách, em vẫn có thể đi làm, có thể tự trang trải phần nào cuộc sống của mình. Và hơn hết, em có quý Dì, quý ân nhân kề bên… Cái cảm giác chờ đón học bổng những ngày đầu học kì thật khó để diễn tả, có những ngày, em chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại để nhận thông báo từ quý Dì. Bởi lẽ, với số học bổng đó, em có thể đóng học phí, mua thêm sách mở mới cho năm học. Những suất học bổng như thế, thật đáng nhớ, đáng trân trọng. Nhưng điều em nghĩ, giá trị của mỗi phần học bổng không đơn thuần là những gì được gói vào phong thư mà là những giọt mồ hôi, những cuốc điện thoại đến từng nhà hảo tâm của quý Dì, là những chắt chiu của quý ân nhân. Tất cả gói gọn trong hai tiếng: “ân tình”. Có những lời cảm ơn, những mong muốn tri ân khó nói thành lời. Với em, lời cảm ơn chân thành nhất không chỉ xuất phát từ lời nói mà còn là từ hành động của bản thân. Với những tình cảm trân quý từ quý dì, từ các vị ân nhân, em xin tự hứa với lòng, với quý Dì, quý ân nhân sẽ gắng học thật tốt, không chỉ thành tài mà còn thành nhân. Ước mơ lớn nhất đời em, là trở thành một người hoạt động xã hội, tham gia vào các tổ chức phi chính phủ, hỗ trợ những mảnh đời cơ nhỡ, những hoàn cảnh khó khăn ngoài kia. Vì em tin rằng, sẽ tuyệt vời biết bao nếu người được nhận yêu thương, lại trao đi yêu thương. Sẽ chẳng bao giờ là đủ bằng một lời cảm ơn, bằng một cái ôm ấm áp;có lẽ, em sẽ thay những lời biết ơn ấy, thành những hành động cụ thể, sống hết mình cho ngày hôm nay. Cảm ơn quý Dì, quý ân nhân đã cho em thêm một lần được hiểu, khó khăn không phải là thử thách, khó khăn chính là cơ hội, là một sự sắp đặt sẵn của Chúa. Hành trình phía trước còn nhiều những gian nan nhưng em và các bạn sẽ luôn bước tiếp, khi ngã xuống hay đứng dậy ta đều có Chúa kề bên, có quý Dì, quý ân nhân bên cạnh. Dẫu em chưa từng có cơ hội được trực tiếp gặp quý ân nhân của học bổng Đaminh, nhưng em lại thấy ấm áp vô cùng, nhất định, một ngày nào đó, em sẽ quay trở lại với học bổng của dòng Đaminh, trở thành một quý ân nhân của dòng, và em tự tin để nói rằng: “Em là học sinh, là người con của học bổng dòng Đaminh”
Lời cuối, một lời cảm ơn sẽ chẳng thể nào nói hết nỗi lòng, em xin hứa, sẽ cố gắng mỗi ngày, sẽ cố gắng đến khi không còn có thể để không phụ lòng mong mỏi của quý Dì, quý ân nhân. Bằng tất cả tình yêu thương, lòng biết ơn, kính chúc quý Dì, quý ân nhân thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui để tiếp tục cống hiến cho xã hội, phụng vụ lời Chúa, loan báo tình yêu thương của Chúa. Dịch Covid-19 đến, làm lỡ đi những dự định của chúng ta, nhưng sau tất cả, quý Dì, quý ân nhân vẫn kề bên chúng em- một lòng biết ơn vô cùng…
Thay mặt tất cả các bạn- nhừng người con của học bổng dòng Đaminh, gửi trao tất cả tình yêu, lòng biết ơn đến quý Dì và ân nhân…
“Điều răn của ta đây này: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.”
Đà Lạt vào đông, 29/11/2021
Thay mặt toàn thể các bạn học sinh học bổng dòng Đaminh
Nguyễn Thành Tài
Xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực vượt khó để thăng hoa đời mình và dựng xây xã hội nơi các học sinh-sinh viên của chúng con.
Xin Chúa chúc lành và thương đón nhận ước mơ của những người trẻ hôm nay: muốn trở thành người tiếp nối sứ vụ chuyển trao Học bổng Đa Minh trong tương lai, để nối dài lời tri ân và làm sống tâm tình yêu thương qua các thế hệ.
Xin tạ ơn Chúa, xin tri ân quý Ân nhân và cám ơn các em học sinh-sinh viên vì sự hợp tác và sẻ chia sứ vụ, nhờ đó hoa trái sứ vụ Học bổng Đa Minh đã, đang và sẽ trổ sinh tốt đẹp.
Nguyện cho cuộc sống và sứ vụ chúng con thi hành hôm nay sẽ mở ra cho chúng con và anh chị em chúng con một ngày mai sáng tươi- hạnh phúc, tràn đầy tình Chúa và thắm nghĩa tình người.
Ghi nhận
Ban Tông đồ Hội dòng