Cầu Nguyện với Lời Chúa
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy trong bối cảnh nhiều người Do Thái phấn khởi đi theo Đức Giêsu vì có bánh ăn no thoả phần xác thì Ngài lại hứa ban Bánh Trường Sinh nuôi sống phần hồn nên nhiều người đã ta thán và bỏ đi. Nhưng không phải chỉ có dân chúng, mà ngay cả trong số các môn đệ, vì không thể chấp nhận lời Đức Giêsu hứa ban chính Thân Mình Ngài như là của ăn, của uống nên cũng lần lượt rút lui. Do đó, Đức Giêsu muốn các môn đệ còn lại phải có một chọn lựa dứt khoát của mình.
Trên bước đường theo Chúa, các môn đệ gặp không ít khó khăn nhưng có thể nói, hôm nay là thách đố mang tính quyết định cho hành trình kế tiếp của họ:
-
Thứ Tư tuần XXV Thường Niên A
"Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo" (Lc 9, 3)
-
Thứ Ba tuần XXV Thường Niên A
"Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành" (Lc 8, 21)
-
-
Chúa Nhật XXV Thường Niên A
"Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?” (Mt 20,15)
-
Thứ Bảy tuần XXIV Thường Niên A
"Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm" (Lc 8, 8)
-
Thứ Sáu tuần XXIV Thường Niên A
"Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ..." (Lc 8,1b-2a)
-
Thứ Năm tuần XXIV Thường Niên A
"Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” ông đứng dậy đi theo Người" (Mt 9, 9b)
-
Thứ Tư tuần XXIV Thường Niên A
"Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc" (Mc 7, 33)
-
Thứ Ba tuần XXIV Thường Niên A
Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” (Lc 7, 13)
-
Thứ Hai tuần XXIV Thường Niên A
"Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi" (Lc 7, 6)
-
Chúa Nhật tuần XXIV Thường Niên A
“Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22)
-
Thứ Bảy tuần XXIII Thường Niên
"Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành" (Lc 6, 49)
-
-
Thứ Năm tuần XXIII Thường Niên A
"Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy" (Ga 3, 14)
-
Thứ Tư tuần XXIII Thường Niên A
"Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa" (Lc 6, 22)
-
Thứ Ba tuần XXIII THường Niên
"Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa." (Lc 6, 12)
-
Thứ Hai tuần XXIII Thường Niên
"Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?" (Lc 6, 9)
-
Chúa Nhật tuần XXIII Thường Niên A
“Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho” (Mt 18, 21)
-
-
Thứ Sáu tuần XXII Thường Niên
“Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" (Mt 1, 23)
-
Thứ Năm tuần XXII Thường Niên
"Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới" (Lc 5, 5)
-
Thứ Tư tuần XXII Thường Niên
“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4, 43)
-
Thứ Ba tuần XXII Thường Niên A
Nỗi kinh ngạc trùm lên mọi người, và họ nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!" (Lc 4, 36)
-
Thứ Hai tuần XXII Thường Niên
“Thần Khí Đức Chúa ngự trên tội, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4, 18)
-
Chúa Nhật tuần XXII Thường Niên A
"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy" (Mt 16, 24)
-
Thứ Bảy tuần XXI Thường Niên
"Cũng như có người kia sắp đi xa… Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy khả năng riêng mỗi người" (Mt 25, 14-15a)
-
-
Thứ Năm tuần XXI Thường Niên
“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.” (Mt 24, 42)
-
Thứ Tư tuần XXI Thường Niên
“Nhưng bên trong đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế” (Mt 23, 27b)
-
Liên kết
- Đài chân lý Á Châu
- The Holy See
- Vatican News
- Tỉnh Dòng Mẹ Vô Nhiễm- Houston
- Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam
- Order of Preachers
- International Website of Nuns - Nữ đan sĩ Đa Minh Thế Giới
- Dominican Sisters International - DSI
- Giáo phận Xuân Lộc
- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
- GIÁO TỈNH HÀ NỘI
- GIÁO TỈNH HUẾ
- GIÁO TỈNH SÀI GÒN