MÂY VÀ GIÓ
/5
Mây và Gió
đôi bạn thân,
chơi với nhau,
rất là vui.
Bỗng một ngày,
chẳng thấy Mây,
về cùng Gió
Mây rầu rầu chẳng qua phố núi,
Gió buồn buồn chẳng giỡn cùng hoa,
nụ cười hoá đá …
rơi lăn lóc trốn tìm cô liêu.
Gặp mặt nhau sao bỗng hoá nặng nề,
lời xin lỗi trên môi sao khó nói,
lòng tự ái cắt trái tim vỡ vụn,
giận nhau rồi để một mình cô đơn.
Thôi Mây ơi,
Chị đừng hờn dỗi nữa!
Chị Gió ơi,
cũng đừng giận ghét chi!
Đời sống vui khi ta biết chấp nhận,
xếp vuông tròn tình yêu trong khác biệt.
CERAFIM
Loading...