Ngày 30 tháng 11 - THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ
Ngày 30 tháng 11
THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ
Anrê là một ngư phủ, sống tại làng Bethsaida nhỏ bé bên bờ biển Galilêa cũng gọi là hồ Giênezareth, ông là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu (Ga 1,40). Anrê được Chúa chính thức gọi đi theo Người lúc ông đang làm công việc thường nhật là thả lưới với em là Phêrô, ở biển hồ Tibêria. “Người đang đi dọc biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông Simon cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển. Vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: ‘Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.’ Lập tức các ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” (Mt 4,18-20).
Kể từ đây, cuộc đời của Anrê đã sang trang, ông trở thành môn đệ đi theo Đức Giêsu trên mọi nẻo đường sứ vụ, chứng kiến các phép lạ Thầy làm, và thấm nhuần những lời Thầy giảng dạy. Vị tông đồ này đã được Phúc âm thuật lại trong phép lạ Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều nơi hoang địa. Thực thế, khi Đức Giêsu ra lệnh cho các môn đệ lo của ăn cho dân chúng, thì chính Anrê đã nhanh chóng thấy được một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và hai con cá (Ga 6,9). Lần khác ở Giêrusalem, khi những người Hy Lạp xin gặp Đức Giêsu, Anrê là người đã giới thiệu họ với Người (Ga12, 22).Trước đó, ta không thể không nhắc tới việc ông giới thiệu Đức Giêsu cho em mình là Phêrô, và dẫn em đến gặp Người, để rồi Phêrô nhiệt thành đi theo Chúa và trở thành vị tông đồ trưởng,
Tương truyền rằng, sau khi Chúa về trời, Anrê đã loan báo Tin mừng ở Giêrusalem, Giuđê và Galilê. Sau đó, vị tông đồ này đến giảng đạo ở vùng Biển Đen và Hy Lạp và rồi chịu tử đạo tại đây. Khi bị nộp cho quan tổng trấn ở Patra. Họ bảo ngài tế thần, thánh nhân đã đáp lại: “Thần của các ông là ma quỷ xấu xa không nên thờ. Chỉ phải thờ Thiên Chúa là Vị Thẩm phán có quyền xét xử mọi người.” Tổng trấn đe dọa: “Nếu ngươi không dâng hương tế thần, ngươi cũng sẽ phải chết treo trên khổ giá.” Anrê chẳng những không sợ mà còn vui mừng nói rằng: “Chết treo trên khổ giá, đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi, vì được chết giống Thầy chí Thánh của tôi”.Viên tổng trấn nổi giận, truyền đem treo ngài lên thập giá cho đến chết. Khi thấy thập giá, Ngài chào mừng và nói: “Ôi Thánh giá là nơi Chúa chịu chết chuộc tội loài người, ta đã quý mến ngươi từ lâu. Ngươi hãy giúp ta đến gặp Chúa Giêsu là Thầy Chí Thánh của ta..”
Anrê giang tay ra, rồi bị cột bằng dây để cái chết tới chậm hơn. Từ trên thập giá, thánh nhân kêu gọi mọi người hãy tin thờ Chúa, rồi gục đầu tắt thở. Tương truyền rằng việc thánh Anrê đã bị cột vào thập giá đã có từ thế kỷ XII và chỉ vào thế kỷ XIV, người ta mới tưởng tượng thánh giá đó hình chữ X, và dụng cụ cực hình này được mệnh danh là “Thánh giá thánh Anrê”.
Thánh Gioan Kim Khẩu đã khen ngợi vị tông đồ Anrê: “Sau khi ở lại và học cùng với Đức Giêsu được nhiều rồi, Anrê đã không giấu kho tàng quý báu nơi mình, nhưng vội vàng chia sẻ với người em. Đó là tiếng nói của một tâm hồn hết sức ao ước Đấng Mêsia đến, và của linh hồn mong đợi Người tự trời đến, họ nhảy mừng khi thấy Người xuất hiện, rồi vội vàng đi báo tin mừng đặc biệt đó cho kẻ khác. Đặc điểm của tình anh em, của nghĩa bạn bè và của tấm lòng chân thật là thông đạt cho nhau những điều thiêng liêng”.
Thật vậy, được giới thiệu về Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế, tông đồ Anrê đã hoàn toàn dấn thân và hiến dâng cuộc đời cho Người trong đời sống và sứ vụ tông đồ. Cả cuộc đời thánh nhân dành trọn cho việc rao giảng qua việc giới thiệu Chúa Giêsu và làm chứng cho Chúa, mà đỉnh cao là cuộc tử đạo theo gương Thầy Chí Thánh.
Lạy Chúa, cánh đồng truyền giáo bao la đã tới mùa thu hoạch mà thợ gặt lại ít. Xin Chúa khơi lên trong lòng chúng con ngọn lửa nhiệt thành, sẵn sàng lên đường loan báo Tin Mừng và sống chứng nhân như thánh Anre Tông đồ chúng con mừng kính hôm nay.
Nữ tu Cecilia Phạm Trang, OP tóm lược.