$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cầu nguyện
»

Chúa Nhật tuần XIV Thường Niên Năm A

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 90 | Cật nhập lần cuối: 7/17/2023 7:09:10 PM | RSS

Chúa Nhật tuần XIV Thường Niên Năm A

*

HIỀN LÀNH và KHIÊM NHƯỜNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm A

Mt 11, 25-30

*

1. BÀI TIN MỪNG: Mt 11, 25-30

(25) Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (26) Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

(27) "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.

(28) "Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (29) Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. (30)Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng".

*

2. SUY NIỆM: HIỀN LÀNH và KHIÊM NHƯỜNG

Chủ đề các bài đọc hôm nay tập trung giới thiệu cho chúng ta hình ảnh một vị Thiên Chúa, Đức Vua cao cả vô biên nhưng cũng khiêm nhường, hiền hậu thẳm sâu khi hiện diện và đồng hành với con cái loài người mà Người rất mực yêu thương.

*

Bài đọc I trích từ sách Ngôn sứ Dacaria chương 9, 9-10 là một lời tiền hô vang dội: “Nào thiếu nữ Xion, hãy vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy vui sướng reo hò! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng”, nhưng ai ngờ được, Đức Vua ấy đang đến với dân của Người, Người “khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ.” (c.9).

*

Khởi đầu bài Tin Mừng hôm nay là nỗi niềm ‘hớn hở vui mừng’ và lời tạ ơn của Chúa Giêsu dâng lên Cha của Người: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”

*

Thiên Chúa, Đấng Cao cả vô cùng, lại thường yêu chuộng những gì và những ai bé mọn, nghèo hèn. Bởi những người chọn sống bé mọn, nghèo hèn là những người dám sống chân thật với thân phận và phẩm giá của con người: “Đóa hoa ngát hương nhất e thẹn và nhỏ bé: (William Wordsworth); “Dòng sông sâu nhất chảy với tiếng ồn nhỏ nhất” (Quintus Curtius Rufus). Người khiêm nhường bé mọn chân nhận từ đáy lòng của mình chủ quyền của Đấng Tối Cao trên mọi kế hoạch đời mình. Họ lo tìm kiếm và vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong trên hết mọi sự và trong mọi hoàn cảnh. Mẹ Maria và Thánh Giuse là mẫu gương nổi bật cho đức khiêm hạ này. Nước Trời không thể được tỏ lộ cho những người cậy mình là giàu có, cao sang, học thức, không chân nhận chỗ đứng đích thực của Thượng Đế và của mình. Tuy nhiên, những người trí thức, những nhà bác học chân chính lại gặp chính Chúa trong tri thức chân thực ẩn chứa sự khiêm hạ: “chúng ta tới gần nhất với sự lớn lao khi chúng ta lớn lao trong khiêm tốn”. (Rabindranath Tagore)

*

Trong đoạn cuối của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi “tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng.” (c. 28-30).

*

Chính nhờ tình yêu và sự khiêm tốn, phó thác thẳm sâu, Chúa Giêsu đã biến thập giá, mối chúc dữ mà sự kiêu ngạo của con người đã đặt trên vai Ngài trở nên Thánh Giá, nguồn phúc lành và ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có thập giá, có gánh nặng riêng của đời mình. Cái gánh cuộc đời sẽ trở nên nặng nề khi chúng ta chưa đón nhận nó với tình yêu. Một người mẹ nuôi đứa con thơ thật là vất vả, nhưng tình yêu mẫu tử đã khiến bà làm tất cả với niềm vui và sự dịu dàng êm ái. Những ai bước theo mẫu gương Giêsu, sống hiền lành và khiêm nhường, sẽ làm cho cuộc đời dịu dàng, bớt căng thẳng, làm cho cái gánh và cái ách cuộc đời của chính họ và của những người xung quanh trở nên nhẹ nhàng, êm ái hơn.

*

Chính vị vua hiền lành, khiêm nhường, Người tình nguyện để mình bị đem đi hành hình, để mình bị treo trần trụi trên thập giá, Đấng ấy đang mời gọi chúng ta rằng: Ngài muốn và đã mang hết gánh nặng đời ta trên Thánh Giá của Ngài. Ngài đón đợi chúng ta hãy đến, hãy trao thập giá đời ta trong tay Ngài, Ngài muốn kề vai vác với ta, muốn chia sẻ mọi nỗi vui buồn sướng khổ của ta. Hiệp thông trong tình yêu tự hiến của Ngài, thập giá đời ta sẽ trở thành thánh giá, sẽ nhẹ nhàng, êm ái, sẽ có giá trị cứu độ cho ta cũng cho thế giới vạn vật quanh ta.

*

Tác giả thư gửi tín hữu Do thái đã viết: “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều khổ đau mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.”

*

Xin cho chúng ta luôn ý thức rằng hiền lành và khiêm nhường là điều kiện tiên quyết để chúng con được gần Chúa và có thể cảm nếm hạnh phúc nước trời ngay ở trần gian. Nhưng điều ấy không hề dễ dàng, bởi trong con người chúng ta luôn tiềm tàng mầm mống của sự kiêu căng, hiếu thắng. Vì thế, khiêm tốn để luôn mãi là môn sinh trong trường học của Thầy Giêsu: bước theo Thầy, học với Thầy, cầu nguyện liên lỉ, để mình được sửa dạy, thực hành việc hy sinh, sám hối và trở về mỗi khi vấp ngã là những việc luôn cần trên đường lữ hành về Nước Chúa.

*

Nt. Maria Trần Thị Mỵ, OP

*

*