$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Suy tư văn hóa

TỪ KINH LẠY CHA ĐẾN LỜI NGUYỆN HÔM NAY

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 185 | Cật nhập lần cuối: 9/5/2021 9:16:04 AM | RSS

TỪ KINH LẠY CHA
ĐẾN LỜI NGUYỆN HÔM NAY

“Lạy Cha chúng con ở trên trời”
Trong bối cảnh đen tối thời đại dịch, lời khai mở kinh nguyện Lạy Cha dường như không còn là dễ đọc! Bởi đã có trong trí lòng chúng con những vấn nạn đan xen lời kinh nguyện: Chúa ở đâu?! Cha thấu không?! Sao không cứu dương gian, cứu thế giới loài người chúng con đang rên xiết và hoảng loạn trong cơn đau đại dịch?!
Vâng, trong đại dịch Covid, “lưỡi chúng con như dính với hàm” và chúng con khó có thể cất tiếng đọc lời nguyện này với tâm trạng an bình, nếu không nhờ miệng lưỡi và Thần Khí của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã cất tiếng gọi Cha trên trời đang khi cầu nguyện nhỏ mồ hôi máu nơi Vườn Dầu (x.Lc 22,39-44) và trong giờ hấp hối đau thương trên thập giá (x.Lc 23,46). Xin Cha trên trời thương ban Thần Khí trợ giúp chúng con. Xin cho chúng con giữa “biển đời Covid” biết thực thi lời khuyên dạy của Anh Cả Giêsu, kiên trì ngước mắt hướng về trời và cất lời kêu cầu: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời” với tất cả tâm tình con thơ, tin yêu và phó thác.

“Chúng con nguyện danh Cha cả sáng”
Xin cho danh Cha được tôn vinh trong cảnh chết đau thương, trong cơn đau xé xác cũng như trong mọi tình huống tang thương của anh chị em bị nhiễm Covid-19 hoặc lâm cảnh khổ đau vì đại dịch. Xin cho thập hình Covid mà nhân loại chúng con đang phải mang vác hôm nay, được trở nên Thánh Giá có giá trị cứu độ cho chúng con và thế giới nhờ niềm Tin-Cậy-Mến.
Xin cho danh Cha được cả sáng trong mọi hoạt động bác ái từ thiện của chúng con, để những người chưa nhận biết danh Cha, đón nhận được dấu chỉ sự hiện diện của Cha nơi trần gian qua cuộc sống của con cái Cha. Nguyện danh Cha luôn là đích nhắm trong mọi hoạt động của chúng con. Xin giúp chúng con biết khao khát chính Thiên Chúa hơn là công việc của Chúa; để mọi việc thiện chúng con làm đem lại vinh danh cho Chúa chứ không phải để sáng danh chúng con. Vâng, chỉ có Chúa mới là Đấng đáng được tôn vinh trong mọi sự và trên mọi loài.
Nguyện danh Cha được cả sáng khắp chốn trần gian, nhất là trong hoàn cảnh bi thương của thế giới nhân loại hôm nay.

“Nước Cha trị đến”
Xin cho Nước Cha trị đến trong thế giới “toàn cầu hóa Covid” này.
Xin giúp chúng con, những con dân-Kitô hữu, biết cách đón nhận cơn đại dịch như cơ hội để mở rộng biên cương Nước Cha trong lòng người thế, qua việc sống chứng tá Tin Mừng và thực thi giới luật Yêu thương từ thực tế khó khăn của chính mình, của tha nhân và xã hội. Xin đừng để những thử thách của đại dịch chế ngự lòng trí chúng con, khiến chúng con lung lạc niềm tin, xa rời lòng mến và cạn vơi niềm cậy trông. Xin Chúa thương ở lại bên chúng con bằng tình thương và ân sủng của Chúa. Xin Chúa đến ngự trị trong tâm hồn và cuộc sống chúng con hôm nay.
Lạy Chúa chúng con cần đến Chúa! Thế giới cần có Chúa, loài người sẽ hạnh phúc khi “nhập cảnh Nước Chúa” và được trở nên con dân trong Vương quốc của Chúa.
Lạy Chúa, trong thời đại “Covid lên ngôi”, xin Chúa cho nhân loại hôm nay biết nhận ra sự thật về con người với những giới hạn và mong manh của tạo vật, để khi đối diện với sự bế tắc, cùng đường của trí khôn - văn minh nhân loại, con người biết bừng tỉnh, đạp đổ mọi ngẫu tượng trần gian và trở về suy phục Thiên Chúa là Đấng toàn năng, thượng trí, vĩnh hằng. Nguyện Nước Cha hiển trị nơi lòng chúng con và hiển ngự khắp chốn trần gian.

“Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”
Giữa “cơn giông Covid”, tâm trí người trần mắt thịt chúng con như mù tối! Ý Cha nhân lành hôm nay dường như cao xa trên chín tầng trời và như đang thách đố niềm tin của con cái Cha, những người con yếu đuối, chân đang đạp đất, mắt không quen nhìn trời và hiện đang quay quắt-hoảng loạn vì “bão tố Covid”!
Xin Chúa thương ban ơn phù trợ chúng con, giúp chúng con nhận ra thánh ý Thiên Chúa, dám thực thi ý Chúa trong cuộc sống của chúng con và từ giữa trần thế đau thương này. Xin cho chúng con biết đưa ý Chúa xuống trần bằng những hành vi và lối sống thiện hảo của chúng con trong cuộc sống, kể cả khi chúng con gặp khốn khó-nguy nan; để trần thế hôm nay vơi bớt đi sự cai quản, vận hành theo lề thói thế gian, nhưng được kiến tạo-xây dựng trong chân lý và tình thương, trong n phúc và Bình an của Thiên Chúa nhân lành.

“Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”
Xin dâng lên Chúa thế giới với lượng người đói khổ tăng dần theo tốc độ tàn phá của dịch bệnh cùng với sự gian tham, độc ác, vô cảm của con người! Trong cơ cực, đói nghèo, chúng con van nài Chúa…và, nhiều khi vì tăm tối tinh thần, hoảng loạn tâm trí chúng con kêu trách Chúa như là nguyên nhân làm cho chúng con đói khổ, mà quên rằng: ngay từ tạo thiên lập địa, chính Chúa là Đấng đã trao vào tay loài người chúng con vũ trụ này cùng mọi sự tốt đẹp trong đó, để chúng con và mọi người được sống (x.Kn 1,27-31)! Xin Chúa thương cứu giúp, tha thứ và đón nhận chúng con với tất cả phận người yếu đuối.
Xin giúp mỗi người chúng con nhận ra: sự hoang tàn của trái đất, việc cạn kiệt tài nguyên, cảnh cơ cực, túng đói, nghèo khổ đến từ loài người chúng con và bởi tội chúng con. Xin giúp từng người trên thế giới biết nhìn nhận vị thế đúng đắn của mình trong tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với thiên nhiên, để trong tư cách là “tạo vật dẫn đầu các tạo vật Chúa dựng nên”, chúng con biết đón nhận và sinh lợi những gì Chúa ban, biết hưởng dùng và cũng biết chia sẻ cho tha nhân những gì chúng con có.

“và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”
Lời cầu xin và cũng là lời xác nhận “quy luật xét xử” tội nợ của chúng con, những con người mà cả cuộc đời là kẻ mắc nợ với Thiên Chúa: nợ ân sủng và nợ tình thương, vì là kẻ luôn có tội nhưng lại hằng được Chúa yêu thương.
Xin giúp chúng con ý thức thân phận tội lụy của mình, đồng thời cũng biết thương cảm mọi người cùng mang phận phàm nhân yếu đuối. Để hằng ngày, khi cất lời kinh nguyện Lạy Cha, chúng con cũng có thể thanh thản-bình an để đọc lời van xin mà Con Chúa đã dạy và cũng là lời xác nhận “quy luật xét xử” cho chính mình: xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; bởi vì, trong tâm trí chúng con chỉ có lòng nhân, sự cảm thông và tình thương tha thứ dành cho những người đã có lỗi với chúng con.

“xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”
Trong chốn trần gian đầy chước cám dỗ, chúng con khẩn nài xin Cha thương cứu giúp chúng con, cậy vì công nghiệp của Con Cha, Đấng đã vì chúng con mà mặc lấy xác phàm, chịu cám dỗ nhưng không hề sa chước cám dỗ (x.Lc 4,1-13).
Xin đừng để “sự dữ Covid” cùng chước cám dỗ thời đại chế ngự chúng con! Chúng con biết chúng con yếu đuối! Đại dịch đã cho chúng con thấy rõ, chúng con dễ bị tổn thương bởi những mối đe dọa sinh học, như thứ Covid-19 này. Đại dịch và thực trạng thế giới hôm nay cũng cho chúng con biết, có những chước cám dỗ và sự dữ đang vây bọc thế giới loài người chúng con: sự vô vọng, trầm cảm, ích kỷ, lạm dụng quyền lực, thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình, quá bận tâm đến các đặc quyền cá nhân mà gây tang thương, thiệt hại cho bao người, cách riêng là những người cùng rốt trong xã hội, phải liên tục lãnh nhận khổ đau. (x.Catholic News Agency, Đức Cha Moises M.Cuevas, Giám mục Phụ tá của Zamboanga, Thư Mục vụ ngày 24/8/2021). Xin thương cứu chúng con!
Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ: sống thiếu niềm tin, thiếu đức ái và lòng trông cậy. Xin đừng để chúng con sa nguy cơ: bị nhận chìm vào trong sự dữ là không nhận biết Chúa và đánh mất chính mình!
Lạy Cha trên trời là Cha chúng con, chúng con tin Cha đoái thương nhìn đến chúng con, nhận lời và giải cứu chúng con khỏi chước cám dỗ của thời đại cùng mọi sự dữ hôm nay, để chúng con có thể sống xứng danh là con của Cha nơi dương gian này và ngày sau được cùng mọi người xum họp với Cha trên Quê Trời vĩnh phúc.
Amen.

Nt. Maria Nguyễn Thị Tuý Phượng, OP