Nếu có ai hỏi tôi niềm vui nào lớn nhất?
Tôi sẽ trả lời, không ngại ngần: tôi có một người Cha
Như vầng sáng bao la, tựa tiếng hát trong trái tim ta
Cha Đa Minh, nhà rao truyền Chân lý
Và tôi có rất nhiều Anh, nhiều Chị
Tựa tinh cầu muôn thưở vẫn rạng soi
Ánh sáng Đa Minh thánh thiện đẹp tươi.
Qua bao thế hệ, từng dấu chân tiếp nối.
Để giữa cuộc đời, tôi nhận ra vóc dáng
Của Cha tôi trên mọi nẻo biên cương
Với những bàn tay nối kết những bàn tay
Đi xây lại cuộc đời, giữa muôn vàn thách đố
Dầu những giọt mồ hôi còn chảy quanh vầng mắt
Thập giá, chông gai vẫn mơ ước trời xanh
Hoa Chân lý tươi nở dầu giữa cánh đồng không
Sức sống Trái Tim bừng lên trong dòng đời hạn hán
Tràn trào niềm vui bừng lên ngày hai mốt
Tám trăm năm chờ đợi tới hôm nay
Vâng, từ trong gia đình ấy, tôi đã được sinh ra
Gia đình Đa Minh, trong hiệp thông, niềm vui và ân phúc.
Nữ tu Maria Madalena