Lạy Chúa,
Con là một nhà giáo được Chúa tuyển chọn,
một nghề thật cao quý
nhưng cũng khá nhiều truân chuyên, vất vả.
Xin hãy ban cho con sự KHÔN NGOAN của Chúa
để con có thể dẫn đưa các em đến thành công
không chỉ trong kiến thức nhưng còn là được gặp nguồn cội của khôn ngoan là chính Chúa.
Xin hãy ban cho con một TÌNH YÊU rộng mở
để con có thể yêu bất kỳ một học trò nào
dù lớn hay nhỏ, dù giỏi hay còn chưa thông minh,
dù ngoan hay còn như ngựa chứng trong lớp học
bằng một tình yêu quảng đại, dịu dàng và chan hòa,
tình yêu của một người thầy với trái tim người mẹ,
đủ cứng rắn nhưng cũng vẫn mềm dẻo
trong tình yêu mẫu của Chúa đã trao ban.
Xin hãy cho con LÒNG THƯƠNG XÓT của Chúa
để con đừng vội xử phạt, la mắng
hay quay lưng lại với những em cá biệt,
nhưng biết kiên nhẫn, mở lòng để hiểu
và thương các em trong những hoàn cảnh bất hạnh
tìm cách đỡ nâng và xoa dịu những nỗi khổ mà các em đang hứng chịu.
Xin hãy ban cho con luôn có một NIỀM VUI,
niềm vui đến từ sự hãnh diện vì sứ mạng cao quý:
là người dẫn đường
giúp các em đến gặp Chúa và yêu Chúa.
Xin cho con luôn có tâm tình TẠ ƠN,
để con biết rằng, mọi sự con có là do bởi Chúa
chứ không do tài năng, hay bằng cấp con tự kiếm tìm.
Nhờ đó, con sẽ luôn khiêm tốn
chỉ một tâm niệm làm cho Chúa được vinh danh,
chứ không mê mải tìm vinh danh cho chính mình.
Lạy Chúa,
xin hãy luôn ở bên con
để dạy con những gì Chúa muốn
trước khi con ra đi
hướng dẫn người khác cách sống tốt hơn,
dạy người khác con đường đến gặp Chúa và gặp gỡ tha nhân. Amen.
Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P