Hồng ân Chúa ban cho con ơn gọi
Vào Hội Dòng con tìm đến đời tu
Chúa đưa tay xóa sạch áng mây mù
Để soi rọi cho con đường Chân Lý
Hai lăm năm con vâng theo Thánh Ý
Từng ấy ngày Chúa đã đỡ nâng con
Sống yêu thương, bác ái thật vuông tròn
Con cảm nhận tình yêu Người nồng ấm
Đời nữ tu chẳng lụa là, nhung gấm
Chỉ tình yêu Thiên Chúa quá nhiệm màu
Ở bên Người con chẳng biết sầu đau
Hồng ân Chúa cho con đầy ân sủng
Hai lăm năm, con đường con chọn đúng
Hội Dòng tu là lý tưởng đời con
Yêu thương nhau trong tình Chúa vẹn tròn
Hồng ân Chúa - hai lăm năm ước nguyện.
Nữ tu Maria Gioan Kim Dâng
Kỷ Niệm 25 Năm Khấn Dòng 1993- 29/04 - 2018