$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo phận Xuân Lộc

Thánh Lễ hành hương Đức Mẹ Núi Cúi của ngày 13 tháng Hai

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 240 | Cật nhập lần cuối: 2/14/2022 8:16:01 PM | RSS

Thánh Lễ hành hương Đức Mẹ Núi Cúi của ngày 13 tháng Hai

Thánh Lễ hành hương Đức Mẹ Núi Cúi của ngày 13 tháng Hai

Sau những ngày tháng đón Tết, và dù khi mọi người đã trở lại với công việc bình thường, nhưng chiều Chúa Nhật 13/2/2022 vửa qua, đã có khoảng 3500 người con của Giáo phận, đặc biệt là các tu sĩ và giáo dân của Giáo hạt Túc Trưng đã đến Trung tâm hành hương Núi Cúi để cầu nguyện với Mẹ Maria, và nhất là được tham dự Thánh Lễ hành hương tôn vinh Thiên Chúa, kính Đức Mẹ mà Giáo phận đã mở ra cho con cái mình.

Trong Thánh Lễ hành hương đầy sốt sắng và trang trọng được cử hành vào lúc 16g00 do Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc chủ tế, mọi tâm tình của con cái Mẹ Maria trong chiều nay như là những lời nài van xin được trở nên những người nghèo được hưởng mối phúc của Thiên Chúa.

Cùng đồng tế với Đức Cha là Cha Tổng Đại Diện Đa Minh, Đức Ông Vinh Sơn, Cha Linh hướng Trung Tâm Hành hương Núi Cúi, Cha Quản hạt Giáo hạt Gia Kiệm, Cha Quản hạt cùng quý cha trong Giáo Hạt Túc Trưng và quý cha.

Để cộng đoàn tham dự cùng hiệp ý trong Thánh Lễ, ngay phần nhập lễ, Đức Cha Đa Minh đã dựa vào ý Tin Mừng của Chúa Nhật VI để mời gọi “Chúng ta nghe Chúa dạy cần phải làm thế nào để đạt được hạnh phúc…Và chính Đức Mẹ đã được hưởng phúc cao cả nơi Thiên Chúa. Thế nên, mọi người hãy nài xin Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội Núi Cúi bầu cử cho chúng ta được hưởng những hạnh phúc trọn vẹn, nhất là trong Năm mới này.” Và “chúng ta hãy dâng Thánh Lễ để cầu nguyện cho gia đình, giáo xứ, giáo phận, đất nước, và thế giới cũng sẽ được cùng với Đức Mẹ hưởng hạnh phúc.”

Nhấn mạnh đến Phúc - Họa từ nghèo - giàu nơi Tin Mừng Luca trong Thánh Lễ, Cha Đa Minh Ngô Công Sứ - Quản hạt Gia Kiệm đã giúp cộng đoàn hiểu về thế nào người nghèo được Thiên Chúa chúc phúc, đến một Hội Thánh nghèo đúng nghĩa. Như Cha chia sẻ, người nghèo lãnh được phúc lành không phải vì họ nghèo tài sản, của cải nhưng là vì họ đặt niềm tín thác vào Chúa. Ai đó dù có thể nghèo vật chất nhưng vẫn đi tìm thánh ý Chúa, thế nên họ được chúc phúc. Và một Hội Thánh nghèo mà Chúa muốn, chính là Hội Thánh sống tinh thần Tin Mừng, chọn Chúa là tất cả. Ngược với phúc là họa. Mối họa mà người giàu phải chuốc lấy là bởi họ giàu ham muốn, giàu tự kiêu, họ lệ thuộc vào của cải và chối từ Thiên Chúa, không cần đến Thiên Chúa, hệ lụy do ảnh hưởng từ chủ thuyết vô thần. Tổng hợp từ các bài đọc, Cha Quản Hạt Đa Minh nói rằng “Nghèo hay giàu không phải là tiêu chuẩn của phúc họa, mà là việc có Chúa ở cùng chúng ta hay không mới cho thấy chúng ta được phúc hay họa.” Điều này được Cha liên hệ đến sự quảng đại đóng góp của nhiều người vào việc xây dựng Trung Tâm Hành hương Núi Cúi. Nếu người giàu đóng góp vật chất, thì những người nghèo lại đóng góp sự hy sinh, lời cầu nguyện, tất cả để xây dựng nơi hành hương kính Đức Mẹ, và công trình mau chóng được hoàn thiện. Cuối cùng, lấy từ lời chào của Sứ Thần Gabriel được đọc trong Kinh Kính Mừng, Cha Đa Minh kết thúc bài giảng với cộng đoàn bằng ý tưởng thật ngắn gọn, sâu sắc, mời gọi mọi người nhớ và sống “Có Chúa, thì được ân phúc. Và đó là ý nghĩa cuộc sống.”

Dù tiết trời có phần oi bức, với nắng chiều vẫn chưa hết gắt, nhưng bầu khí của cộng đoàn tham dự Thánh Lễ vẫn trang nghiêm, như muốn nói lên niềm tin vào Thiên Chúa, lòng kính mến đặc biệt dành cho Mẹ Maria, Mẹ của mọi người.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, đáp lại những lời cám ơn đầy ý nghĩa của Vị Trưởng Ban Hành giáo Hạt Túc Trưng, Đức Cha Đa Minh đã dành cho cộng đoàn những tâm tình rất gần gũi, đáng mến của một người cha giỏi giang đủ mọi bề, cụ thể là xây dựng công trình Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. “Hôm nay, Cha rất vui và được an ủi, vì dù là ngày hành hương đầu năm, nhưng mọi người tham dự thật đông, trong những trang phục thật trang nghiêm, với Thánh Lễ thật sốt sắng.” Vì là ngày hành hương của Hạt Túc Trưng, Đức Cha Đa Minh đã nói thật dễ thương rằng “Nhiều người nói rằng Đức Mẹ Trung tâm Núi Cúi hình như là của riêng hạt Túc Trưng vậy!” Và ngài thêm một chút hài hước để mọi người biểu tỏ niềm vui bằng tràng pháo tay “Vỗ tay!”. Đức Cha tiếp, “Và như vậy, Đức Mẹ sẽ bầu cử cho từng người, từng nhà, từng giáo xứ của Hạt Túc Trưng, để mọi người thực sự xứng đáng là con cái Đức Mẹ…Hãy nhìn lên Đức Mẹ, hãy xin Mẹ chỉ cho chúng ta cách nào để đạt tới mối phúc, được hạnh phúc trong cả năm này.” Cuối tâm tình chia sẻ, Đức Cha Đa Minh xin mọi người hãy tiếp tục hy sinh, cầu nguyện để công trình xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi sớm được hoàn thành.

Thánh Lễ hành hương Đức Mẹ Núi Cúi của ngày 13 tháng Hai

Thật đẹp khi trong chiều hôm nay, không chỉ có những tín hữu, con cái Giáo phận đến Trung tâm Hành hương Núi Cúi để tham dự Thánh Lễ, nhưng còn rất đông khách hành hương từ nhiều nơi khác, cả những anh chị em tôn giáo bạn cũng đã nườm nượp lên trên núi, tượng đài Đức Mẹ để chiêm ngắm Mẹ và cầu nguyện, cho dẫu công trình còn xây dựng dang dở.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, O.P