$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Đức Bênêdictô XVI

NHỮNG LỜI CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC BENEDICTO XVI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 115 | Cật nhập lần cuối: 1/23/2023 8:12:09 PM | RSS

NHỮNG LỜI CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC BENEDICTO XVI

Jesus, ich liebe dich” nghĩa là “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa” là những lời cuối cùng mà Đức Benedicto XVI đã thốt lên trong vài giờ sau cùng của đời ngài.

Đức TGM Ganswein đã kể lại những lời cuối cùng của ĐGH Danh Dự Benedicto XVI trong đêm vài giờ trước khi ngài qua đời. Đó là lời chính yếu cho thấy sự tìm kiếm Chúa Giêsu “Đấng được yêu mến” của ĐGH, là dấu ấn nổi bật của người tôi tớ phục vụ Josheph Ratzinger, như chính ĐGH Phanxico đã nhắc lại vào năm 2016.

Những lời sau cùng của ĐGH Danh Dự Benedictio XVI được một nữ tu đã nghe thấy nghe thấy vào giữa đêm, ngày ngài mất. Đó là vào khoảng 3 giờ sáng ngày 31 tháng 12, vài giờ trước khi ĐGH qua đời. Lúc đó, Đức Cố Giáo Hoàng Danh dự chưa đi vào những thời khắc sau cùng của đời ngài, và thời gian này, bên cạnh Đức Benedicto luôn có những cộng tác viên và những người hỗ trợ luân phiên chăm sóc cho ngài. Vào thời gian chính xác đó, chỉ có duy nhất một nữ tu phục vụ, nhưng người nữ tu này lại không biết nói tiếng Đức.

Đức TGM Georg Ganswein, thư ký của ĐGH Danh dự kể lại trong sự xúc động “Đức Benedicto XVI, chỉ thốt lên trong sự thì thầm, nhưng dù thì thầm, thì chị nữ tu lại rất rõ ràng phân biệt được tiếng Đức Cố Giáo Hoàng nói bằng tiếng Ý ‘Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa!’ Tôi không có mặt lúc đó, nhưng chị nữ tu đã nói với tôi về điều này ngay sau đó. Đây là những lời cuối cùng có thể hiểu được của Đức Cố Giáo Hoàng, bởi vì ngay sau đó, ngài không còn có khả năng nói gì, diễn đạt gì được nữa.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa!”, là những lời giống như tổng hợp hết cuộc đời của Đức Joshep Ratzinger, mà người đã chuẩn bị nhiều năm cho cuộc gặp gỡ sau cùng, diện đối diện với Đấng Tạo Hóa.

Hôm 28 Tháng 6 năm 2016, vào dịp kỷ niệm 65 năm linh mục của vị tiền nhiệm danh dự, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã muốn nhấn mạnh đến “nét nổi bật” đánh dấu lịch sử lâu dài chức tư tế của Đức Joshep Ratzinger. ĐGH Phanxico nói “Một trong nhiều đoạn mà Ngài đã viết về chức tư tế, Cha đã nhấn mạnh rằng, vào thời khắc dứt khoát của ông Simon, Đức Giêsu, nhìn thẳng vào Simon, và chỉ hỏi ông một điều ‘Con có mến Thầy không?’ Điều này đẹp đẽ và chân thực biết bao. Bởi vì, lúc này đây, khi Ngài tiếp tục nói với chúng ta “Con có yêu mến Thầy không?”, là Chúa thiết lập ý nghĩa đích thực của việc chăn chiên, bởi vì chỉ qua tình yêu dành cho Chúa, qua chúng ta, Chúa mới có thể chăn dắt chiên “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”.

ĐGH Phanxicô tiếp tục “Đây là nét trổi vượt trong toàn đời sống phục vụ như linh mục và thần học gia mà Đức nguyên Giáo Hoàng không ngại định nghĩa là “sự tìm kiếm Đấng được yêu mến”: đó là điều Ngài vẫn luôn đã và đang làm chứng ngày nay: điều quyết định trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, chính là Chúa thực sự hiện diện, Đấng mà chúng ta mong ước và gần gũi Người trong nội tâm, Đấng mà chúng ta yêu mến và thực sự tin tưởng, tin vào Ngài, yêu mến Ngài thực sự. Tình yêu này đổ tràn vào lòng chúng ta, sự tin tưởng này cho phép chúng ta bước đi trong sự bình yên trên mặt nước, ngay cả giữa cơn giông bão, như Phêrô đã làm.”

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va (01. 01. 2023)