$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
ĐTC - Kinh Truyền Tin

TÔI PHẢI LÀM GÌ CHO CHÚA GIÊSU VÀ CHO NGƯỜI KHÁC

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 222 | Cật nhập lần cuối: 12/13/2021 8:27:27 PM | RSS

TÔI PHẢI LÀM GÌ CHO CHÚA GIÊSU VÀ CHO NGƯỜI KHÁC

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 12/12/2021, dựa vào bài Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ những suy niệm của ngài về bài Tin Mừng và nói rằng: Mùa Vọng là thời gian mà chúng ta tự cật vấn chính mình rằng: tôi phải chuẩn bị Giáng Sinh thế nào và tôi có thể làm được gì cho Chúa Giêsu và cho những người khác, một cách thật cụ thể, trong cuộc sống của chúng ta. Sau đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha:

TÔI PHẢI LÀM GÌ CHO CHÚA GIÊSU VÀ CHO NGƯỜI KHÁC

Anh Chị Em thân mến,

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Nhật III Mùa Vọng, trình bày cho chúng ta những nhóm người khác nhau- đám đông, những người thu thuế và những binh lính- những người đã bị đụng chạm bởi lời Gioan rao giảng- đã đến hỏi Gioan “Bây giờ, chúng tôi phải làm gì?” (Lc 3, 10). Chúng tôi phải làm gì? Đây là câu hỏi mà họ đã hỏi Gioan. Chúng ta hãy suy tư một chút về câu hỏi này.

Câu hỏi “chúng tôi phải làm gì?” không bắt nguồn từ ý thức trách nhiệm. Đúng hơn, câu hỏi đó khởi đi từ con tim, một con tim được Thiên Chúa đụng chạm. Chính sự nhiệt tâm về việc Chúa đến đã đẩy họ đến chỗ phải đặt ra câu hỏi: chúng tôi phải làm gì? Sau đó, Gioan nói “Đức Chúa đang đến. Chúng tôi phải làm gì?” Chúng ta hãy lấy một ví dụ: hãy nghĩ đến một người thân sẽ đến thăm chúng ta. Chúng ta vui mừng và thậm chí kiên nhẫn chờ đợi người đó. Để chào đón họ, chúng ta sẽ làm những gì cần phải làm như lau dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa tối tốt nhất bao nhiêu có thể, rồi có thể là một món quà…Tóm lại, có những điều chúng ta sẽ làm. Điều này cũng giống như là đón Chúa vậy. Niềm vui đón chờ Chúa quang lâm làm cho chúng ta phải tự hỏi: Chúng ta nên làm gì? Nhưng Thiên Chúa, Ngài nâng câu hỏi này lên một mức độ cao hơn: tôi cần làm những gì cho cuộc đời của mình? Tôi được gọi để làm gì? Tôi sẽ trở thành gì?

Bằng việc đưa ra câu hỏi này, Tin Mừng nhắc cho chúng ta một vài điều quan trọng: cuộc sống đưa cho chúng ta một nhiệm vụ. Cuộc sống không hề vô nghĩa, cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Không. Cuộc sống là một quà tặng mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, nói với chúng ta rằng: hãy khám phá xem bạn là ai, và hãy làm việc hăng say để thực hiện hóa ước mơ của cuộc đời bạn. Từng người trong chúng ta- đừng quên điều này- đều có một sứ mạng để hoàn thành. Vì thế, chúng ta đừng sợ hỏi Chúa: con phải làm gì? Chúng ta hãy cứ lập đi lập lại câu hỏi này với Chúa. Câu hỏi này cũng xuất hiện trong Kinh Thánh: trong sách Công vụ Tông đồ, khi nhiều người, nghe Phêrô rao giảng về sự sống lại của Chúa Giêsu “họ đau đớn trong lòng, và hỏi ông Phêrô cùng các Tông đồ khác “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?” (Cv 2,37). Chúng ta cũng hãy hỏi bản thân mình như vậy: đâu là điều tốt mà tôi phải làm cho bản thân và cho anh chị em của tôi? Làm thế nào tôi có thể đóng góp vào cho việc này? Tôi có thể đóng góp thế nào cho thiện ích của Giáo Hội, của xã hội? Mùa Vọng là thời gian dành cho việc này: hãy dừng lại và hỏi bản thân mình chuẩn bị thế nào cho Giáng Sinh. Chúng ta quá bận rộn với tất cả những việc chuẩn bị, với những món quà và những gì mau qua. Nhưng chúng ta hãy cật vấn mình tôi phải làm gì cho Chúa Giêsu và cho những người khác! Tôi phải làm gì?

Sau câu hỏi “chúng tôi phải làm gì?”, Tin Mừng liệt kê ra những trả lời của Gioan Tẩy Giả cho từng nhóm khác nhau. Trên thực tế, Gioan đưa ra đề nghị: với những người có hai áo thì chia cho người không có; còn những người thu thuế “đừng đòi hỏi những gì quá mức ấn định cho các anh” (Lc 3,13); còn những binh lính “Chớ hà hiếp hoặc đừng chiếm đoạt của người” (Lc 3,14). Gioan hướng dẫn cho từng đối tượng những việc cụ thể tùy theo hoàn cảnh, thực tế sống của họ. Điều này cho chúng ta một lời dạy quý giá: đức tin được thể hiện trong hoàn cảnh sống cụ thể. Đức tin không là một lý thuyết trừu tượng, một lý thuyết khái quát- không! Đức tin đụng chạm đến cá nhân và biến đổi từng cuộc sống nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ về điều cụ thể của đức tin chúng ta. Đức tin của tôi trừu tượng hay cụ thể? Đức tin đó có dẫn tôi đi đến việc phục vụ và giúp đỡ người khác hay không?

Và cuối cùng, chúng ta hãy cật vấn chính mình: chúng ta phải làm gì cách cụ thể trong những ngày này khi ma chúng ta đang đến gần Lễ Giáng Sinh? Tôi có thể làm phần việc của mình như thế nào? Chúng ta hãy chọn một vài việc cụ thể, thậm chí đó là việc nhỏ, khi mà nó phù hợp với hoàn cảnh sống của chúng ta, và chúng ta hãy tiếp tục làm điều đó cho việc chuẩn bị của chúng ta cho Lễ Giáng Sinh này. Ví dụ như: tôi có thể gọi điện thoại nói chuyện với một người đang ở một mình, thăm người già hoặc đi thăm bệnh nhân, làm một vài việc nào đó để phục vụ người nghèo, người đang túng thiếu. Đồng thời, có thể tôi cũng cần xin ai đó tha thứ cho mình, hoặc tôi sẽ tha thứ cho người khác, đưa ra một giải thích rõ ràng cho vấn đề nào đó, trả một món nợ. Có lẽ tôi đã bỏ bê việc cầu nguyện và lúc này, sau một thời gian dài, đến lúc này, tôi cần xin Chúa tha thứ cho mình. Anh Chị Em thân mến, chúng ta hãy tìm kiếm những điều gì đó cụ thể và thực hiện. Xin Đức Mẹ, Đấng cưu mang Thiên Chúa làm người, trợ giúp chúng ta.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP

Chuyển ngữ từ: https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20211212.html