$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
ĐTC - Kinh Truyền Tin

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: XIN CHO CHÚNG TA BIẾT CHẤP NHẬN LỜI KÊU GỌI HOÁN CẢI KHẨN THIẾT CỦA CHÚA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 187 | Cật nhập lần cuối: 3/23/2022 2:22:54 PM | RSS

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ:

XIN CHO CHÚNG TA BIẾT CHẤP NHẬN

LỜI KÊU GỌI HOÁN CẢI KHẨN THIẾT CỦA CHÚA

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật III Mùa Chay (20/03/2022), Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên chúng ta chấp nhận lời kêu mời hoán cải khẩn thiết của Chúa bằng việc từ bỏ tội lỗi và mở lòng ra để đón nhận logic Tin Mừng, bởi nơi đâu có tình yêu và tình huynh đệ ngự trị, nơi đó sự dữ chẳng còn sức mạnh.

Sau đây là nguyên văn bài chia sẻ của Đức Thánh Cha.

A picture containing indoorDescription automatically generated

Anh Chị Em thân mến,

Chúng ta đang ở trọng tâm của hành trình Mùa Chay, và hôm nay Tin Mừng khởi đầu bằng việc trình bày Đức Giêsu bình luận về một số tin tức trong ngày. Trong khi người ta vẫn còn nhớ đến mười tám người bị tháp đè chết, họ nói với Chúa về một số người Galilê bị tổng trấn Philatô giết chết (x. LC 13,1). Và có một câu hỏi dường như đi kèm với sự bi thảm này: ai là người chịu trách nhiệm cho những sự kiện khủng khiếp này? Có lẽ những người này tội lỗi hơn những người khác nên Thiên Chúa phạt họ, đúng không? Ngày hôm nay, cũng có những câu hỏi nổi lên như thế. Khi những tin tức xấu đè nặng trên chúng ta, và chúng ta cảm thấy mình bất lực trước cái ác, chúng ta thường tự hỏi: phải chăng đó là sự trừng phạt đến từ Thiên Chúa? Có phải là Thiên Chúa mang chiến tranh hay là đại dịch đến để trừng phạt chúng ta vì tội lỗi của chúng ta? Tại sao Thiên Chúa lại không can thiệp?

Chúng ta phải cẩn thận: khi cái ác đàn áp chúng ta, chúng ta có nguy cơ mất đi sự sáng suốt và đi tìm câu trả lời dễ dàng cho những gì mà chúng ta không thể giải thích được, và chúng ta kết luận bằng việc đổ lỗi cho Thiên Chúa. Và vì thế, thường thì thói rất xấu của việc dùng những lời phạm thượng đến từ điều này đó. Chúng ta thường qui về cho Chúa những tai ương và những bất hạnh xảy ra cho chúng ta trong thế giới này, trong khi đó, Thiên Chúa là Đấng luôn để cho chúng ta tự do và chẳng bao giờ áp đặt, can thiệp vào chúng ta, nhưng Người chỉ đề nghị với chúng ta; Thiên Chúa chẳng bao giờ dùng bạo lực, mà thay vào đó Người chịu đau khổ vì chúng ta và đau khổ với chúng ta! Thực vậy, Đức Giêsu đã gạt đi kiểu đổ thừa và phản đối mạnh mẽ cái ý tưởng đổ lỗi cho Thiên Chúa về những sự dữ của chúng ta: những người bị Philatô giết chết và những người bị tháp Silôác đè chết, chẳng phải là vì họ tội lỗi hơn người khác đâu, và không phải là nạn nhân của một sự tàn nhẫn, và một Thiên Chúa báo thù hoàn toàn không tồn tại. Sự dữ không bao giờ đến từ Thiên Chúa là bởi vì “Người không xử với chúng ta như ta đáng tội” (Tv 103,10), nhưng theo lòng thương xót của Ngài. Đó là phong cách của Thiên Chúa. Ngài không thể đối xử với chúng ta bằng cách khác. Thiên Chúa luôn xử với chúng ta bằng lòng thương xót của Ngài.

Thay vì đổ lỗi cho Thiên Chúa, Đức Giêsu nói chúng ta cần nhìn vào bên trong của chính mình: tội sinh ra cái chết; sự ích kỷ của chúng ta có thể phá vỡ các mối quan hệ; những lựa chọn sai trái và bạo lực có thể gây ra cái ác. Ở điểm này Chúa cho chúng ta giải pháp đích thực: hoán cải: Ngài nói “nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” (Lc 13,5). Đó là lời kêu gọi khẩn thiết, đặc biệt trong mùa Chay này. Chúng ta hãy chấp nhận lời kêu mời khẩn thiết của Chúa với một con tim mở ra. Chúng ta hãy quay lưng lại với cái ác, hãy từ bỏ tội lỗi quyến rũ chúng ta, hãy mở lòng mình ra cho logic của Tin Mừng bởi nơi đâu có tình yêu và tình huynh đệ ngự trị, nơi đó cái ác, sự dữ chẳng còn sức mạnh.

Nhưng Đức Giêsu biết việc hoán cải không dễ dàng, và ở đây Ngài muốn giúp chúng ta, rất nhiều lần chúng ta cứ lập lại cùng những lỗi lầm và cùng các thứ tội. Chúng ta có thể trở nên chán nản và đôi khi cam kết thực hiện việc tốt của chúng ta có thể dường như vô ích trong một thế giới mà sự dữ dường như đang thống trị. Vì thế, sau lời kêu gọi, Đức Giêsu khuyến khích chúng ta bằng một dụ ngôn kể về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta hãy ghi nhớ trong đầu về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đức Giêsu đưa ra hình ảnh cây vả không sinh trái trong mùa của nó, nhưng lại không cưa nó đi. Ngài cho nó thêm thời gian, một khả năng khác. Tôi thích suy nghĩ về một danh xưng đẹp dành cho Thiên Chúa, có thể là “Thiên Chúa của một khả năng khác”: nghĩa là Thiên Chúa luôn luôn cho chúng ta cơ hội khác, luôn luôn, Ngài luôn luôn cho. Lòng thương xót của Thiên Chúa là như thế đó. Đó là cách mà Thiên Chúa làm với chúng ta. Ngài không cắt đứt tình yêu của Ngài với chúng ta. Thiên Chúa chẳng mệt mỏi với chúng ta, nhưng cứ trao tặng cho chúng ta lần nữa sự tin cậy chúng ta bằng sự dịu dàng của Ngài. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa tin chúng ta! Thiên Chúa tin tưởng chúng ta và đồng hành với chúng ta bằng sự kiên nhẫn, sự kiên nhẫn của Thiên Chúa với chúng ta. Ngài không thất vọng, nhưng luôn hy vọng ở chúng ta. Thiên Chúa là Người Cha và luôn chăm sóc các con giống như người cha chăm con mình. Là Người Cha tuyệt nhất của mọi người cha, Thiên Chúa không nhìn vào những thành quả mà các con chưa có được, nhưng là hoa trái mà các con vẫn còn có thể nảy sinh. Thiên Chúa không theo dõi những khuyết điểm của các con nhưng khuyến khích tiềm năng của các con. Thiên Chúa không chăm chăm vào quá khứ của các con, mà tin tưởng đặt cược vào tương lai của các con. Điều này là do Thiên Chúa ở gần với chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng phong cách của Thiên Chúa là sự gần gũi, Ngài gần gũi với chúng ta bằng lòng thương xót và sự dịu dàng. Trong cách thức này Thiên Chúa đồng hành với chúng ta: bằng sự gần gũi, lòng thương xót, và sự dịu dàng.

Thế nên, chúng ta hãy nài xin Đức Trinh Nữ Maria hãy đổ đầy trên chúng ta niềm hy vọng và can đảm, và khơi dậy trong chúng ta khao khát hoán cải.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP

Chuyển ngữ từ:

https://www.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/vaticanevents/en/2022/3/20/angelus.html