$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
ĐTC - Kinh Truyền Tin

CHÚNG TA ĐƯỢC MỜI GỌI ĐẠT TỚI SỰ CHÂN THÀNH NỘI TÂM

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 203 | Cật nhập lần cuối: 11/9/2021 8:26:08 AM | RSS

CHÚNG TA ĐƯỢC MỜI GỌI ĐẠT TỚI SỰ CHÂN THÀNH NỘI TÂM

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 7/11/2021, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chia sẻ suy niệm từ bài Tin Mừng Chúa Nhật XXXII, nói rằng “chúng ta phải đề phòng” những người sống đức tin cách phiến diện, đừng trở nên giống như họ; trong khi đó, chúng ta phải “quan sát” sự chân thành của bà góa được miêu tả trong bài Tin Mừng hôm nay, một bà góa với tình yêu khiêm nhường dành cho Thiên Chúa là một ví dụ cho tất cả chúng ta.







Trong bài giáo lý trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mô tả hai cảnh trong bài Tin Mừng hôm nay: bên trong Đền thờ Giêrusalem, chúng ta thấy các kinh sư được chào hỏi và kính trọng, trong khi đó những người này lại “nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ cốt để cho người ta thấy”; còn cảnh kia, chúng ta thấy bà góa nghèo, một trong những người thời đó bị những người có quyền lực bóc lột. Mà những người bóc lột ấy lại là những người đã bỏ nhiều tiền vào trong thùng tiền của Đền thờ, còn bà góa đã bỏ “vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.” Đức Giáo Hoàng nói, sự trái ngược này là lý do cho chúng ta hôm nay cần phải đề phòng. “Chúng ta phải đề phòng” những người sống đạo đức giả, giống như các kinh sư, đề phòng để đừng trở nên giống như họ, trong khi đó chúng ta phải “quan sát” bà góa với sự chân thành, khiêm tốn, và tình yêu bà dành cho Thiên Chúa là một mẫu gương cho chúng ta bắt chước noi theo.

Coi Chừng Giả Hình, Cố Gắng Đạt Tới Sự Chân Thành

Đưa Tin Mừng vào trong đời sống, Đức Giáo Hoàng muốn chúng ta cũng cần phải đề phòng thói giả hình trong đời sống của mình, hãy cẩn thận, dè chừng về sự ám ảnh cái vẻ bề ngoài của chúng ta, về ngoại cảnh và về tầm quan trọng của chính chúng ta. Đức Thánh Cha cảnh báo, giả hình có thể là “một tình trạng bệnh hoạn của linh hồn.” Tệ hại hơn nữa là việc thao túng đức tin đến độ dùng đức tin để phục vụ cho những lợi ích của chúng ta, và Đức Giáo Hoàng cảnh báo, nhắc lại rằng, các kinh sư đã nhân danh Chúa để sử dụng tôn giáo cho những việc riêng của họ, lạm dụng quyền của mình và bóc lột người nghèo. “Đây là lời cảnh báo cho tất cả mọi thời đại và cho mọi người,” và ngài nhấn mạnh, đây cũng là lời cảnh báo cho cả Giáo Hội và xã hội, chúng ta phải nhớ rằng không bao giờ được lạm dụng vị trí quyền hành của mình để đè bẹp người khác và kiếm tiền từ người nghèo. Đức Giáo Hoàng đề nghị chúng ta phải cật vấn chính bản thân xem coi chúng ta đang tập trung vào bản thân của mình đến mức nào– cho dù là dáng vẻ bên ngoài, hay những gì chúng ta nói và làm- hơn là nghĩ đến việc làm thế nào chúng ta có thể thực sự phục vụ Thiên Chúa và người lân cận, đặc biệt những người túng thiếu nhất.

Tin Cậy Vào Tình Yêu Dư Tràn Của Thiên Chúa

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê su mời gọi chúng ta hãy nhìn xem bà góa nghèo, để thấy bà đã trao dâng, cho đi tất cả những gì mình có vào thùng tiền dâng cúng của Đền Thờ, và chắc chắn rằng bà góa đã có mọi sự trong Thiên Chúa. Bà góa là một mẫu gương cho mọi người bởi vì “bà đã tin tưởng vào sự dư tràn của Thiên Chúa, Đấng nhân lên nhiều niềm vui nơi những người cho đi.” Đức Giáo Hoàng nói, đó là lý do tại sao Đức Giê su chỉ về bà góa như là thầy dạy của niềm tin, khi mà “bà đã cho đi cách quảng đại và tự do từ trái tim của bà,” làm cho âm thanh của chút đồng xu ít ỏi của bà “càng đẹp hơn so với lễ vật hoành tráng của người giàu có,” khi mà bà bày tỏ cho Thiên Chúa thấy sự dâng hiến chân thành dành cho Thiên Chúa với trọn cả con tim của mình.

Kết thúc chia sẻ, Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta hãy học từ bà góa nghèo để phát triển một đức tin “không có những sự rườm rà”, nhưng là được đánh dấu bằng sự chân thành nội tâm và “tình yêu khiêm tốn dành cho Thiên Chúa và anh chị em mình.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Chuyển ngữ từ: https://www.vaticannews.va/