Chúa hành động trên từng trang Thánh sử
Gọi chọn Dân riêng, một bộ tộc xa xôi,
Chúa dẫn đưa bao năm trường lữ thứ,
Đích điểm đây rồi : Đất Hứa xinh tươi !
*
Biết bao lần Dân cứng đầu phản loạn
Ngài vẫn thương yêu, nhắc bảo ân cần,
Cũng đôi khi, Ngài thẳng tay sửa phạt,
Để giúp Dân hối lỗi, ăn năn…
*
Cuộc đời con, cũng bao trang Thánh sử
Không phải một Dân, nhưng chỉ một linh hồn,
Cũng bao thăng trầm trên đường đời vạn nẻo,
Cũng lắm thương yêu và không thiếu giận hờn !
*
Nhưng giận hờn chỉ thoáng như gia vị
Của tình yêu, món rau trộn tuyệt vời !
Ngài giận chốc lát, để rồi yêu thương mãi
Như đại dương đầy, vạn kiếp không vơi !
*
Tình Dâng Hiến - Mây Trắng