CON XIN LÀ NGỌN NẾN
*
Con xin là ngọn nến
Mồi từ đuốc Đa Minh,
Đem ánh sáng Phục sinh
Đẩy lui miền tăm tối !
*
Con xin là ngọn nến
Đem tình thương Ngài đến
Sưởi ấm muôn cõi lòng
Đang run rẩy giá băng…
*
Đẹp làm sao ánh lửa
Lung linh trong đêm dài !
Lửa thắp sáng hồn ai
Bừng lên niềm hy vọng !
*
Con xin là ngọn nến
Tự chấp nhận tiêu hao,
Để đem niềm vui đến
Cho nhân loại, đồng bào…
*
Con xin là ngọn nến
Trên bàn thờ cuộc đời,
Lệ nóng có tuôn rơi,
Vẫn một niềm kính mến !
*
Con xin là ngọn nến
Chấp nhận Gió Thánh Linh
Thổi kiêu căng lịm tắt
Bằng thất bại, rẻ khinh !
*
Con xin là ngọn nến
Chẳng có chi vững bền
Khi xác thân tàn lụi
Không buồn đời lãng quên !
*
Con xin là ngọn nến
Hồn không hề xao xuyến
Khi từ giã cuộc sống
Trần gian quán trọ thôi !
*
Con xin là ngọn nến
Bao nhiêu năm miệt mài,
Quá khứ và tương lai,
Nguyện sống theo Thiên Ý !
*
Nguyện Cầu - Mây Trắng