$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Thư Catarina Siena

72. THƯ GỬI ĐỨC THÁNH CHA GREGORIO XI, TẠI AVIGNON

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 106 | Cật nhập lần cuối: 8/28/2023 4:48:56 PM | RSS

72. THƯ GỬI ĐỨC THÁNH CHA GREGORIO XI, TẠI AVIGNON

72. THƯ GỬI ĐỨC THÁNH CHA GREGORIO XI

*

*Mã số thư: T196/ G4/ DT64

  • Thời gian: Tháng 02-1376.
  • Nội dung chính: Catarina đưa ra những lý do bào chữa cho những kẻ chống đối Đức Thánh cha và xin ngài tha thứ cho họ.

***Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

***Thưa cha rất đáng kính của con trong Đức Kitô Giêsu nhân từ,

***Con là Catarina, con gái nghèo khó bất xứng của cha, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho cha trong máu châu báu của Người. Cha thân yêu của con, con ước ao thấy cha là một mục tử nhân lành, vì con thấy con sói hỏa ngục đang bắt đi những con chiên nhỏ bé của cha mà không có ai giải cứu. Vì vậy con hướng về cha, người cha và mục tử của chúng con, xin vì danh Đức Kitô chịu đóng đinh, cha hãy học nơi Người, Đấng với tình yêu bừng cháy đã từ bỏ mình đón nhận cái chết nhục nhã trên thánh giá để cứu con chiên lạc bé nhỏ là loài người khỏi tay ma quỷ. Vì sự phản loạn chống lại Thiên Chúa, chính ma quỷ đã giữ chặt con chiên này như gia sản của chúng. Vì vậy, khi thấy tình trạng đáng buồn của con chiên, sự phá hủy và đọa đày của nó, lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa kịp thời xuất hiện. Thiên Chúa biết Người không thể lấy sự phẫn nộ hay chiến tranh để dụ dỗ nó ra khỏi chúng. Đấng khôn ngoan vĩnh hằng siêu việt không muốn làm điều đó như thế, dù con chiên đã lỗi phạm đến Người (vì nhân loại, do sự nổi loạn do bất tuân, xứng đáng chịu hình phạt vô cùng). Không, Người tìm ra một cách thế thú vị - cách thế ngọt ngào và dễ thương có thể thực hiện được, vì Người hiểu rằng trái tim nhân loại được thu hút bởi tình yêu chứ không bởi điều gì khác, vì nó được tạo nên bởi tình yêu.

***Điều này xem ra là nguyên cớ tại sao con người yêu nhiều như thế, vì thể xác và tâm hồn họ không được tạo nên bởi bất cứ cái gì khác ngoài tình yêu. Bởi tình yêu, Thiên Chúa tạo dựng họ theo hình ảnh và gống như Người, và trong tình yêu, người cha và người mẹ cưu mang và sinh hạ những người con của mình, cho chúng chia sẻ bản tính của họ. Thấy con người mau mắn yêu thương như vậy nên Thiên Chúa ném ra ngay cho chúng ta cái móc của tình yêu, là Ngôi Lời, Con Một của Người, Đấng mặc lấy bản tính nhân loại của chúng ta để tạo nên một sự hòa bình vĩ đại. Nhưng sự công bằng đòi phải trả thù cho sự xúc phạm đến Chúa. Vì thế cùng với lòng thương xót và đức ái khôn lường của Chúa, để làm thỏa mãn sự công bằng cũng như lòng thương xót, Thiên Chúa đã luận phạt tuyên án Con của Người phải chết khi Người mặc cho Con bản tính nhân loại của chúng ta, bằng đất sét của Adam là người đã phạm tội. Vì thế, cái chết của Con đã làm nguôi cơn giận của Cha và sự công bằng được thỏa mãn bằng việc tuyên án trên thân xác Con của Người. Và lòng thương xót được thỏa mãn vì Người đã giành lại nhân loại từ tay ma quỷ!

***Ngôi Lời này đã làm cho sự sống chống lại sự chết và sự chết chống lại sự sống trong một cuộc thi đấu trên gỗ thánh giá, để bằng cái chết, Người đã tiêu diệt sự chết của chúng ta, và để ban cho chúng ta sự sống, là sự sống của thân thể Người.[1] Thế rồi, với tình yêu, Người đã thu hút chúng ta và với lòng nhân từ Người đã chiến thắng sự hiểm ác của chúng ta đến nỗi mọi con tim sẽ được chinh phục. Vì không ai có tình yêu lớn hơn người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu (x. Ga 15,13). Và nếu Người ca tụng tình yêu trao ban sự sống mình cho bạn hữu, thì chúng ta sẽ nói gì về tình yêu rực sáng tột bậc khi hy sinh mạng sống mình cho kẻ thù? (x. Rm 5,6-10). Vì bởi tội mà chúng ta đã trở thành kẻ thù của Chúa. Ôi Ngôi Lời đáng yêu dịu hiền, với tình yêu, Người đã tìm lại được những con chiên bé nhỏ của mình, và với tình yêu, Người đã ban cho chúng sự sống. Người đem chúng trở về đàn chiên bằng việc trả lại cho chúng ơn thánh mà chúng đã mất.

***Ôi cha thánh thiện yêu dấu! Con không thấy có cách nào khác, không có sự giúp đỡ nào khác cho việc trở về của những con chiên bé nhỏ đã rời bỏ đàn chiên của Hội Thánh khi chống đối, bất tuân và không phục tùng cha là cha của họ. Vì thế, con nài xin cha nhân danh Đức Kitô chịu đóng đinh, và con muốn xin cha cho con ơn này: xin cha hãy dùng sự tử tế của cha để chiến thắng ác tâm của họ. Thưa cha, chúng con đều thuộc về cha, và con biết chắc rằng tất cả họ đều nhận ra họ đã làm điều sai trái. Và dù không có gì để biện hộ cho việc làm sai trái đó, nhưng, vì tất cả những đau khổ, bất công và thiên vị mà họ đang chịu bởi những mục tử và quản lý xấu thì xem ra họ chẳng còn chọn lựa nào khác. Họ đã ngửi thấy mùi vị thối tha trong cuộc sống tồi tệ của những người quản lý này (những người mà cha biết là hiện thân của ma quỷ) và họ quá sợ hãi khủng khiếp đến nỗi, như Philatô, người đã giết Chúa Kitô để khỏi cho mất uy quyền của mình, họ đã tấn công cha hơn là để mất địa vị. Vì thế, thưa cha, con xin cha thương xót họ.

***Xin cha đừng nhìn đến sự kiêu ngạo và ngu ngốc của những người con của cha. Không, với mồi của tình yêu và sự tử tế của cha, xin hãy ban bình an cho chúng con là những đứa con đáng thương đã phạm tội, và cha hãy thêm vào bất cứ kỷ luật êm ái và sự khiển trách rộng lượng nào mà cha thấy cần thiết. Thưa Đức Kitô trên trần gian thân mến, nhân danh Đức Kitô chịu đóng đinh ở trên trời, nếu cha làm điều này mà không tạo nên một cơn bão hay một cơn giông tố, tất cả họ sẽ tới và dựa đầu vào lòng cha trong sự đau buồn vì những gì họ đã làm. Lúc đó cha sẽ hạnh phúc và chúng con cũng vậy, vì bởi tình yêu, cha sẽ đưa con chiên lạc bé nhỏ của cha về với đàn chiên của Hội Thánh. Và rồi, thưa cha thân mến của con, cha có thể thực hiện ý cha và ý Chúa - Con có ý nói về cuộc thánh chiến. Con đề nghị cha nhân danh Người làm điều đó sớm, đừng chần chừ. Những người này đã sẵn sàng và sẽ sẵn sàng hăng say hiến mình vì Đức Kitô.

***Than ôi! Ôi Thiên Chúa tình yêu ngọt ngào! Cha hãy sớm nâng cao cờ Thánh giá, rồi cha sẽ thấy những con chó sói biến thành những con chiên. Ôi Hoàng Tử Hòa Bình! Hoàng Tử Hòa Bình! Xin hãy ban hòa bình để chiến tranh không làm trì hoãn thời gian quý giá này! Nhưng nếu Ngài muốn sự báo thù và sự công bằng nghiêm khắc thì Ngài hãy thi hành trên con người khốn khổ nghèo hèn này; hãy giáng xuống trên con bất cứ hình phạt và sự đau khổ nào mà Chúa muốn, ngay cả cái chết. Con tin rằng mùi hôi thối do tội lỗi của con đã là nguyên nhân của nhiều điều xấu, sự bất hòa, và mối bất hạnh lớn lao. Vì thế xin hãy đổ trên con, đứa con khốn khổ của Chúa, sự báo thù như Chúa muốn.

***Than ôi, con đang hấp hối vì đau đớn mà không thể chết được! Xin cha hãy đến, hãy đến, đừng kháng cự lại ý Chúa là Đấng đang gọi cha! Đàn chiên bé nhỏ đói khát đang chờ đợi cha đến thế chỗ của vị tiền nhiệm và gương mẫu của cha là Thánh Tông đồ Phêrô. Cha như vị đại diện của Đức Kitô, phải cư ngụ ở nơi thích đáng của cha. Xin cha hãy trở về! Hãy trở về! Trở về và đừng trì hoãn nữa! Cha hãy an tâm, đừng sợ bất cứ điều gì có thể xảy ra, vì Chúa sẽ ở với cha. Con khiêm tốn xin cha ban phép lành cho con và tất cả các con của con. Con cũng xin cha tha thứ cho sự giả định của con. Con xin phép tạm ngưng nơi đây.

***Xin cha hãy luôn sống trong tình yêu thánh thiện và dịu hiền của Chúa. Ôi Giêsu dịu hiền! Ôi Giêsu tình yêu!


[1] Đối Thoại 30: “Lòng thương xót của Cha đã làm Con Cha đem sự sống chống lại sự chết trên cây gỗ thập giá…”