$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Thư Catarina Siena

68. THƯ GỬI CHA TU VIỆN TRƯỞNG MARTINO, TẠI PASSIGNANO

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 81 | Cật nhập lần cuối: 7/31/2023 8:25:21 PM | RSS

68. THƯ GỬI CHA TU VIỆN TRƯỞNG MARTINO, TẠI PASSIGNANO

***68. THƯ GỬI CHA TU VIỆN TRƯỞNG MARTINO, TẠI PASSIGNANO

*

  • Mã số thư: T27/ G68
  • Người nhận: Cha Martino thuộc Dòng Vall’Ombrosa, tại Passignano, một địa điểm cách Siena khoảng nửa dặm trên con đường chính từ Siena tới Florence.
  • Thời gian: Tháng 2 hay tháng 3-1376.
  • Nội dung chính: Catarina khuyến khích cha sống thánh thiện nhờ việc tháp nhập vào tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh.

***Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

***Cha đáng kính và rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô dịu hiền,

***Con là Catarina, tôi tớ và nô lệ trong các tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, viết cho cha trong bửu huyết của Người. Con ước mong thấy trái tim cha được tháp nhập vào thập giá đáng kính ngọt ngào, suy gẫm rằng chúng ta không thể có hay chia sẻ trong hoa trái của ân sủng trừ khi trái tim chúng ta được tháp nhập vào tình yêu chịu đóng đinh của Con Thiên Chúa. Vì không có việc tháp nhập này thì không có giá trị gì cho chúng ta, nên bản tính thần linh đã nối kết và tháp nhập vào bản tính nhân loại và bản tính nhân loại tháp nhập vào bản tính thần linh, thậm chí chúng ta thấy vị Thiên-Chúa-Làm-Người này chạy mau tới cái chết ô nhục trên thập giá.

***Ngôi Lời tháp nhập với cây gỗ thánh giá và tắm gội chúng ta trong bửu huyết Người, làm cho những nhân đức vững chắc và chân thực trổ sinh hoa tươi trái đẹp. Mối dây tình yêu hoàn thành tất cả những điều này. Thứ tình yêu ấm áp, tỏa sáng và hấp dẫn đã làm chín các trái nhân đức, kéo tất cả những đắng cay ra khỏi chúng - tất cả vì sự tháp nhập Ngôi Lời thần linh vào bản tính nhân loại và vào cây gỗ thánh giá. Cha biết rằng trước đây các nhân đức có vị chua đến nỗi không nhân đức nào có thể dẫn chúng ta tới bến sự sống, vì mủ của tội bất tuân của Ađam chưa được rút ra nhờ sự vâng phục của Ngôi Lời, Con Một Thiên Chúa.[1] Nhưng con nói với cha: ngay cả với mối dây ngọt ngào thanh nhã này, chúng ta vẫn không và không thể chia sẻ trong ân sủng trừ khi chúng ta, qua tác động của tình yêu, mặc lấy tình yêu đóng đinh của Con Thiên Chúa bằng cách bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh. Vì chúng ta là những cây cằn cỗi và không có trái, phải nối kết với Đức Giêsu Kitô dịu hiền là cây sinh nhiều hoa trái, như con đã nói.

***Ôi! Thưa cha rất đáng kính, trái tim nào có thể cứng đến nỗi không thể chiêm ngắm tình yêu khôn tả của Đấng Tạo hóa đối với chúng ta và giữ mình khỏi nối kết và tháp nhập với Người trong mối dây tình yêu? Con chắc chắn không ai có thể! Tuy nhiên, con cũng tin rằng có những kẻ nối kết và tháp nhập vào cây sự chết của ma quỷ, trên tình yêu vị kỷ của mình, trên lạc thú cũng như tiền của và địa vị trần gian. Con tin rằng những người này đã có thể làm điều đó, vì nền tảng của họ là sự kiêu căng cứng lòng và thói tự phụ hợm hĩnh. Than ôi! Đây là những người bị cướp mất sự sống và trở nên không chỉ là những cây cằn cỗi mà là cây đã chết. Và nếu ai ăn quả của cây này sẽ dẫn đến cái chết đời đời, vì trái của chúng là tội lỗi và nết xấu. Họ đã chạy xa khỏi đường lối và giáo huấn của Ngôi Lời Nhập thể dịu hiền đáng yêu. Họ bước đi trong đêm tối và rơi vào muôn ngàn khốn khổ và sự chết.

***Đây không phải cách hành động của những người theo đường lối của sự thật với tình yêu nhiệt thành. Không, họ mở mắt trí hiểu và biết mình chỉ là hư vô không hiện hữu, và họ biết lòng nhân hậu của Thiên Chúa ở trong họ. Họ khen ngợi Thiên Chúa về sự hiện hữu của mình và mọi hồng ân họ lãnh nhận hơn và trên sự hiện hữu, nhận biết rằng họ đã lãnh nhận tất cả mọi sự từ Thiên Chúa cách nhưng không và không vì họ đáng được như thế. Lúc đó, một ngọn lửa và một tác động tình yêu nổi lên bên trong họ, cùng với sự gớm ghét và coi khinh tội lỗi cũng như khoái cảm nhục dục ích kỷ. Với sự yêu và ghét này cùng với đức khiêm nhường chân thực, họ được tháp nhập vào tình yêu chịu đóng đinh và thiêu hủy của Con Thiên Chúa. Và lúc đó họ sản sinh nhân đức chắc chắn như hoa trái của họ, và những nhân đức này dưỡng nuôi họ cũng như linh hồn tha nhân, vì họ trở nên những người ăn và thưởng thức vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Vì thế, sự kết hợp này thật cần thiết cho chúng ta biết bao! Không có nó, chúng ta không thể tới đích mà mình đã được tạo dựng. Và đó là lý do tại sao con nói rằng con ước mong thấy cha được tháp nhập vào cây gỗ thánh giá. Vì vậy con nài xin cha, vì tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, hãy sốt sắng và thận trọng. Xin cha đừng ngủ nữa trong giấc ngủ thờ ơ, vì thời gian thì ngắn mà đường còn dài.

***Cha đáng kính, cha đã gửi cho con tượng thánh giá, và con đã trân trọng giữ như chưa từng giữ cái gì khác, vì con cũng nhận được lòng yêu mến và ước mong mà cha gửi cho con. Cha đặt trước mắt thể lý của con điều con phải đặt trước mắt thiêng liêng của mình. Thật khốn cho con! Con chưa bao giờ giữ nó ở đó! Với tình yêu tha thiết, con nài xin cha khẩn cầu Đấng Cứu Độ của chúng ta ban cho con điều này. Để đáp lại, con cũng xin gửi cha một tượng thánh giá, mời cha tới thánh giá của khát khao thánh thiện - cũng như tới thánh giá hữu hình - bằng việc mang gánh nặng cha có thể lãnh nhận với lòng kiên nhẫn chân thực cho vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn.

***Cha viết cho con rằng con phải hoàn tất những gì con đã khởi sự. Con bảo đảm với cha rằng con sẽ hoàn tất nó trong mức độ con có thể và trong mức độ Chúa ban ân sủng cho con làm như vậy. Con sẽ chuyển lời cầu nguyện của con cho cha tới Đấng Nhân hậu thần linh. Nếu cha trả lời với sự ân cần hoàn hảo và chân thực cho một Đấng đang tha thiết gọi mời cha, ý chí của Người sẽ được thực hiện trong cha, cũng như ước mong của cha và của con. Khi việc này hoàn thành, con tin rằng chúng ta sẽ thấy mình được nối kết trong mối dây ngọt ngào của đức ái. Vậy cha hãy hành động, hãy ý thức dùng lời giáo huấn thánh thiện và chân thực để sửa nết xấu và vun trồng nhân đức trong những người thuộc quyền cha. Và chính cha hãy là một tấm gương nhân đức cho họ.

***Đó là những điều con muốn thưa với cha. Xin cha hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và tế nhị của Thiên Chúa.

***Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu tình yêu!


[1] Đối Thoại 14: “ Đất sét của nhân loại bị hư hỏng bởi tội của Ađam, và như vậy tất cả các con, như những chiếc bình được làm bởi đấ sét ấy, cũng bị hư hỏng và không thích hợp để được sự sống vĩnh cửu. Vì thế, để xóa bỏ sự tồi tệ và cái chết của nhân loại cũng như để đem lại ân sủng các con đã mất vì tội lỗi, Ta, sự cao cả, đã kết hợp bản thân mình với sự thấp hèn của bản tính nhân loại của các con.”