$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Thư Catarina Siena

67. THƯ GỬI NỮ TU COSTANZA, ĐAN VIỆN SANTA BONDA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 68 | Cật nhập lần cuối: 7/24/2023 7:58:10 PM | RSS

67. THƯ GỬI NỮ TU COSTANZA, ĐAN VIỆN SANTA BONDA

67. THƯ GỬI NỮ TU COSTANZA, ĐAN VIỆN SANTA BONDA

*

  • Mã số thư: T73/ G154
  • Bối cảnh: Đan viện Benedictine Santa Bonda cách Siena khoảng một dặm đường.
  • Thời gian: Tháng 2 tới đầu tháng 3-1376.
  • Nội dung chính: Catarina khuyên nữ tu này thắng vượt tính ưu sầu thất đảm, để sống thánh thiện qua việc dìm mình trong bửu huyết Đức Kitô.

*

***Con gái rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô,

***Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, viết để khuyến khích con trong bửu huyết của Người. Mẹ ước mong thấy con được chìm ngập và tắm gội trong bửu huyết quý giá của Con Thiên Chúa, vì tưởng nhớ đến bửu huyết là ngọn lửa của đức ái rực cháy. Đức ái không bao giờ bị ảnh hưởng bởi sự thất đảm hay ưu sầu, và đó là lý do tại sao mẹ muốn con đặt tình thương mến của con trên bửu huyết. Nó làm con say sưa. Nó đốt cháy và thiêu hủy bất cứ tình yêu vị kỷ nào tồn tại trong con, để ngọn lửa của sợ hãi và tình yêu vị kỷ bị dập tắt bởi ngọn lửa của tình yêu này.

***Tại sao lại có lửa trong máu? Vì máu này đã đổ ra với ngọn lửa rực nóng tình yêu. Ôi Máu quý trọng và vinh quang, Ngài đã làm cho chúng con được tắm gội và xức dầu những vết thương! Hỡi con gái, đây thực sự là cuộc tắm gội. Khi tắm, con tìm thấy hơi ấm, nước và nơi giữ ngọn lửa. Mẹ nói với con: Cũng giống như vậy, trong cuộc tắm vinh quang này, con tìm thấy ngọn lửa, đó là Thiên Chúa vĩnh cửu, nơi Ngôi Lời đang ở và đã ở từ ban đầu; con tìm thấy nước từ máu - mẹ có ý nói từ máu tuôn ra nước ân sủng. Và có bức tường che kín nơi đó.

***Ôi Đức Ái vô biên dịu ngọt nhất! Ngài đảm nhiệm bức tường bản tính nhân loại của chúng con, nó che phủ Thiên Chúa Tối cao đời đời đáng ca tụng, Thiên Chúa và con người - và sự kết hợp này thật hoàn hảo đến nỗi không gì có thể phá vỡ được, ngay cả cái chết. Vì vậy, có thật nhiều vui sướng, bồi bổ và an ủi trong máu này đến nỗi trong máu có ngọn lửa của đức ái thần linh và sức mạnh của Thiên Chúa Tối cao và đời đời đáng ca tụng. Con biết rằng chính bởi nhân đức của bản tính Thiên Chúa của Người mà máu của Con Chiên có giá trị. Con hãy hiểu rằng nếu Người chỉ là con người mà không là Thiên Chúa, máu Người chẳng có giá trị gì, nhưng vì Thiên Chúa kết hợp với nhân loại, nên Thiên Chúa đã chấp nhận lễ hy sinh của máu Đức Kitô.

***Vì vậy, máu này thực sự vinh quang. Đó là dầu thơm xóa sạch mùi hôi của tội lỗi chúng ta. Đó là ánh sáng xua tan bóng tối - và không chỉ bóng tối dầy đặc bên ngoài, bóng tối của tội trọng, nhưng còn là bóng tối của sự thất vọng không chính đáng, lẩn khuất trong linh hồn dưới chiêu bài và cái cớ của một kiểu khiêm nhường ngu ngốc. Qua sự thất vọng chán nản - mẹ có ý nói - khi các ý niệm nói với trái tim: “Những gì bạn đang làm chẳng làm vui lòng Chúa hay đáng Chúa chấp nhận; bạn đang ở trong tình trạng bị luận phạt.” Và dần dần, sau khi những ý niệm này đã gây ra thất đảm, chúng thấm nhập linh hồn và chỉ ra một con đường được ngụy trang như khiêm nhường, nó nói rằng: “Bạn có thể thấy vì tội lỗi của mình, bạn không đáng được nhiều ân sủng và quà tặng.” - và như thế, người đó giữ xa tránh việc hiệp lễ cũng như với các hồng ân và thực hành thiêng liêng.

***Đây là mưu chước của ma quỷ, bóng tối hắn gây nên. Mẹ nói với con rằng: nếu con (hay ai khác có thể áp dụng) được chìm ngập trong bửu huyết của Con Chiên vô tỳ tích, thì sẽ không có chỗ cho những ảo tưởng này. Thậm chí dù chúng có thể đến nhưng sẽ kéo dài không lâu, và sẽ bị khử trừ do đức tin và đức cậy sống động con đã đặt vào bửu huyết này. Con sẽ cười vào chúng và nói: “Nhờ Đức Kitô chịu đóng đinh, tôi có thể làm được mọi sự, vì Người ở trong tôi và thêm sức mạnh cho tôi.”( Pl 4,13). Ngay cả khi tôi chỉ có hỏa ngục, điều đó cũng không làm tôi từ bỏ những thực hành của mình.” Thật là cực kỳ ngu ngốc khi làm mình đáng với sự thất vọng chán chường của hỏa ngục trước khi thời gian tới!

***Hỡi con rất thân mến, bây giờ, con hãy trỗi dậy với ngọn lửa tình yêu và đừng thất đảm. Con hãy trả lời mình: “Vậy, có sự so sánh nào giữa tội lỗi của tôi và bửu huyết tràn trề lai láng đã đổ ra với ngọn lửa tình yêu như thế?” Mẹ thực sự muốn con thấy sự hư không cũng như sự cẩu thả bất cần của con – nhưng mẹ không muốn con thấy chúng qua bóng tối của sự thất đảm, mà trong ánh sáng của lòng nhân hậu vô bờ của Thiên Chúa mà con tìm thấy trong mình con. Hãy hiểu rằng ma quỷ không thích gì hơn là thấy con lặp đi lặp lại sự tồi tệ của con chỉ với mục đích là dịu bớt nó. Nhưng sự nhận biết này phải được làm dịu với niềm hy vọng vào lòng xót thương của Thiên Chúa (x. ĐT 66).

***Con có biết con phải làm gì không? Giống như con làm khi về phòng ban đêm để ngủ. Trước hết con tìm ra phòng của con, và con thấy bên trong là cái giường. Rõ ràng con cần phòng của con, nhưng căn phòng không phải tất cả những gì con cần. Không, con đảo mắt nhìn và mong thấy cái giường nơi con có thể nghỉ ngơi. Và đây là điều con phải làm: đi tới nơi cư ngụ, đó là căn phòng của sự biết mình. Ở đó, mẹ muốn con mở mắt trí hiểu với lòng khát khao yêu thương. Con hãy bước qua căn phòng và vào trong giường, mà trong giường là lòng nhân hậu của Thiên Chúa, điều chính con tìm thấy bên trong căn phòng này. (Chắc chắn con có thể thấy rằng sự hiện hữu được ban cho mình như một đặc ân chứ không phải vì con đáng được). Hỡi con gái, hãy lưu ý rằng giường này được phủ tấm chăn đỏ thắm bửu huyết của Con Chiên vô tỳ tích. Vì vậy, con hãy nghỉ ngơi và đừng bao giờ rời bỏ.

***Con cũng hãy lưu ý rằng con không bao giờ có phòng mà không có giường, hay có giường mà không có phòng. Hãy để linh hồn con khỏe mạnh lên trong lòng nhân hậu của Thiên Chúa như nó có thể, vì trong giường này có lương thực, bàn ăn và người hầu bàn. Chúa Cha là bàn ăn cho con; Chúa Con là lương thực của con; Chúa Thánh Thần là người hầu bàn phục vụ con. Và cũng chính Chúa Thánh Thần biến mình thành giường cho con. Nếu con chọn chỉ đứng nhìn mình trong nỗi bối rối lớn lao ngay cả dù con thấy bàn và giường đã dọn sẵn, và nếu con không muốn chia sẻ sự hiểu biết đó, thì con sẽ nhận ra rằng mình không nhận được hoa trái của sự bình an và tĩnh lặng của Người, nhưng sẽ ở mãi trong tình trạng khô khan, cằn cỗi và không sinh hoa trái.

***Vì thế, mẹ nài xin con, vì tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, hãy ở lại trong giường nghỉ ngơi vinh quang này. Mẹ chắc chắn rằng con sẽ làm như vậy nếu con dìm mình trong bửu huyết của Người. Và đó là lý do tại sao mẹ nói rằng mẹ ước mong thấy con được tắm gội trong bửu huyết Con Thiên Chúa.

***Đó là tất cả những gì mẹ muốn nói với con. Con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và tế nhị của Chúa. Hãy đặt mình trên thập giá với Đức Kitô chịu đóng đinh. Hãy ẩn mình trong các thương tích của Người. Hãy đồng hình đồng dạng với Đức Kitô chịu đóng đinh. Hãy tìm thấy niềm vui trong ngược đãi, đau đớn, vu khống, đau khổ, chế nhạo và bạo hành vì tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh. Hãy chịu đựng tới cuối đời và liên lỉ thưởng nếm bửu huyết đổ ra trên thập giá.

***Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu tình yêu!