$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Thư Catarina Siena

66. THƯ GỬI GIOVANNI PEROTTI, TẠI LUCCA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 69 | Cật nhập lần cuối: 7/17/2023 8:07:20 PM | RSS

66.  THƯ GỬI GIOVANNI PEROTTI, TẠI LUCCA

66. THƯ GỬI GIOVANNI PEROTTI, TẠI LUCCA

*

  • Mã số thư: T156/ G303
  • Người nhận: Giovanni làm nghề thuộc da, là một môn đệ của Catarina. Đây là lá thư thứ hai của Thánh nữ gửi cho ông.
  • Thời gian: Tháng 02 tới tháng 03-1376.
  • Nôi dung chính: Catarina khuyến khích ông sống như một gia trưởng gương mẫu, điều hành gia đình trong sự kính sợ Thiên Chúa và sản sinh nhân đức.

*

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền, Mẹ của Con Thiên Chúa.

*

Con rất thân yêu quý mến trong Đức Giêsu Kitô,

*

Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong bửu huyết của Người. Mẹ ước mong thấy con là một người cha thực sự, nuôi dưỡng, quản lý và điều hành gia đình con trong sự kính sợ Thiên Chúa đến nỗi con sẽ là một cây đầy hoa trái, và trái con sản sinh sẽ tốt lành và đầy nhân đức. Hỡi con, hãy nhớ rằng trước khi một cây cho quả, nó phải là một cây tốt và được giữ trong hình dạng tốt (x. Mt 7, 17-18). Mẹ cũng nói tương tự về linh hồn con: nó phải được giữ trong hình dạng với sự kính sợ chân thực thánh thiện và tình yêu của Chúa.

*

Chúng ta có thể nói: “Tôi không biết cách nào để giữ gìn hình dạng.” Vậy, con hãy nhìn vào Ngôi Lời, Con Thiên Chúa, Đấng tự nhận làm hướng dẫn viên cho chúng ta. Người nói: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Bất cứ ai đi theo đường này không thể lạc nhưng sẽ sinh hoa trái của sự sống. Hoa trái này sẽ nuôi dưỡng linh hồn con như một đứa trẻ, và ngay cả con cái tự nhiên của con cũng được hưởng lợi từ hương thơm và dưỡng chất của trái cây này. Và Thầy nhân hậu, Con Chiên vô tỳ tích đã tạo kiểu theo cách nào? Người đã dùng đường lối khiêm nhường sâu thẳm và chân thực, bởi vì Người, dù là Thiên Chúa, đã cúi xuống bản tính nhân loại của chúng ta. Đường của Người là ô nhục, đau đớn, trách móc, đau khổ và lao động, thậm chí tới cái chết ô nhục trên thập giá. Coi nhẹ mọi thú vui và thưởng thức, Người luôn luôn chọn con đường bị khinh chê và khiêm tốn nhất mà Người có thể tìm thấy. Và Người đã sinh ra hoa trái gì một khi Người đã thiết lập con đường cho chúng ta và Người truyền lệnh cho bất cứ ai muốn, có thể theo nó? Con có thể nghe Người trên cây gỗ thánh giá - có bao giờ lòng kiên nhẫn đạt được hoa trái bằng của Người không? Vì khi người Do Thái kêu lên: “Hãy đóng đinh!” thì Người lại nài xin: “Cha ơi! Xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.” (Lc 23,24). Ôi lòng nhân hậu vô bờ của Thiên Chúa! Không chỉ tha thứ cho họ mà Người còn xin lỗi thay họ trước Chúa Cha. Người là Con Chiên hiền lành không bao giờ than khóc hay phàn nàn. Người đem đến cho chúng ta hoa trái của đức ái, vì chính tình yêu khôn tả của Thiên Chúa cho nhân loại đã giữ chặt Người trên thập giá. Đinh sắt và cây gỗ không thể giữ Người nếu không có mối dây đức ái. Người vâng phục Cha của Người: Người không quan tâm tới bản thân mình nhưng chỉ nghĩ đến vinh danh Chúa Cha và phần rỗi của chúng ta.

*

Vì vậy, hỡi con, đây là con đường mẹ muốn con theo để con có thể là người cha chân thực trong việc nuôi dưỡng linh hồn con và con cái Chúa ban cho con, liên tục lớn lên từ nhân đức này tới nhân đức khác. Dù vậy, con hãy hiểu rằng tự mình con không thể đạt được các hoa trái nhân đức này. Chúng ta là những cây dại và phải được, qua tình yêu và khát khao Thiên Chúa, ghép vào cây ngọt ngào này là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Bằng cách nào? Khi chúng ta thấy Người yêu thương chúng ta nhiều đến nỗi thí mạng vì chúng ta, chúng ta không thể không muốn nên một với Người. Lúc đó, say sưa với tình yêu, chúng ta không muốn theo bất cứ con đường nào khác ngoài con đường của Thầy chúng ta; chúng ta tránh xa mọi thú vui và ủi an trần thế vì Người đã tránh xa chúng. Chúng ta yêu những gì Người yêu và ghét những gì Người ghét: Chúng ta yêu nhân đức và ghét nết xấu, và thà chọn chết còn hơn xúc phạm đến Đấng Tạo hóa.

*

Con cũng sẽ không tha thứ cho con cái và gia đình nếu chúng xúc phạm đến Người, nhưng sẽ sửa dạy chúng như một người cha thực sự. Trong chừng mực nằm trong tầm kiểm soát của con, con sẽ muốn chúng theo bước chân Người. Bây giờ mẹ muốn con ý thức về điều này.

*

Con hãy khuyến khích và chúc lành cho toàn gia đình, và cho mẹ gửi lời thăm nồng nhiệt tới mẹ con và vợ con. Mẹ đặc biệt chúc lành cho con gái của mẹ mà mẹ hy vọng sẽ trở thành cô dâu của Đức Kitô, và được thánh hiến cho Người.

*

Mẹ tạm ngưng nơi đây. Con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và tế nhị của Chúa.