$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Thư Catarina Siena

64. THƯ GỬI MỘT CÔ GÁI ĐIẾM TẠI PERUGIA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 88 | Cật nhập lần cuối: 7/3/2023 8:42:48 PM | RSS

64. THƯ GỬI MỘT CÔ GÁI ĐIẾM TẠI PERUGIA

64. THƯ GỬI MỘT CÔ GÁI ĐIẾM TẠI PERUGIA

*

  • Mã số thư: T276/ G373
  • Bối cảnh: Perugia cách Siena 60 dặm về phía đông nam. Anh của cô gái điếm nhờ Catarina viết thư khuyên bảo cô.
  • Thời gian: Cuối tháng 1 tới đầu tháng 5-1376.
  • Nội dung chính: Khuyên cô gái mau từ bỏ cuộc sống ô nhục, trở về tắm gội trong bửu huyết Đức Kitô chịu đóng đinh, còn đời sống vật chất thì Thiên Chúa và anh cô sẽ lo.

*

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Trinh nữ Maria.

*

Con gái rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô dịu hiền,

*

Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong bửu huyết của Người. Mẹ ước mong thấy con chia sẻ bửu huyết của Con Thiên Chúa, vì không có bửu huyết của Người, chúng ta không có sự sống. Ai được chia sẻ bửu huyết này? Đó là những người sống trong sự kính sợ ngọt ngào và thánh thiện đối với Chúa. Đó là những ai kính sợ Thiên Chúa, thà chết hơn là phạm tội trọng chống lại Người.

*

Vì vậy, hỡi con gái, mẹ khóc vì đau buồn rằng con đã được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Người và được cứu chuộc bởi bửu huyết của Người, thế mà con lại không chút quan tâm đến phẩm giá của con hay tới cái giá rất lớn đã trả cho con. Dường như con đang hành động giống một con heo lăn lộn trong vũng bùn, con đang ngụp lặn trong vũng bùn tội lỗi. Con đã biến mình thành một tôi tớ và nô lệ của tội lỗi. Con đã nhận ma quỷ làm ông chủ và phục vụ hắn ngày cũng như đêm.

*

Con hãy suy nghĩ điều này: Một ông chủ cho các tôi tớ mình từ những gì ông có. Nếu con phục vụ ma quỷ, con đang chia sẻ những gì hắn có. Nhưng hỡi con gái, ma quỷ có gì? Bóng tối, bão táp, đắng cay, đau khổ, sỉ nhục và tai họa. Nơi hắn ở chỉ có khóc lóc và nghiến răng, và người ta không được thấy Thiên Chúa, sự hưởng kiến làm nên hạnh phúc của linh hồn. Ma quỷ bị tước mất sự hưởng kiến này vì hắn kiêu ngạo; vì vậy, những ai theo hắn cũng bị tước mất như vậy.

*

Vì thế, đây là những đau khổ không thể chịu được, giáng xuống cho những ai chạy theo sự độc dữ của tội trọng. Lời nói không thể diễn tả hết được!1

*

Than ôi! Than ôi! Mẹ đang nghĩ đến việc con đã ngừng nhớ đến Đấng Tạo hóa! Tại sao con không thấy rằng con trở nên giống như một chi thể xấu xa, bị khô héo một khi bị cắt khỏi cơ thể! Đó là lý do tại sao khi bị cắt lìa khỏi Đức Kitô vì tội trọng, con trở nên khúc củi cằn cỗi, khô héo, lụi tàn. Con trả giá để vào hỏa ngục ngay tại đời này. Con gái ơi! Sao con không nghĩ gì tới việc phục vụ của con tồi tệ dường nào? Sao con không suy tới sự kiện rằng, trong cuộc đời này con đã có hỏa ngục trong liên minh đáng sợ của ma quỷ?

*

Ôi! Con hãy lìa bỏ, hãy lìa xa bóng tối và sự phục vụ nguy hiểm này mà con đã bị dẫn vào! Than ôi! Nếu con không làm việc này vì tình yêu Thiên Chúa, ít là con hãy làm vì ngượng ngùng và xấu hổ theo cách trần gian chứ! Con không thấy rằng chính con đã đặt mình vào tay những người đàn ông để chuốc lấy ô nhục và nhạo báng, cũng như thân xác con trở nên trò đùa của họ sao? Con không thấy rằng con đang bị yêu (và đang yêu) với một tình yêu vụ lợi và dẫn tới cái chết sao? Rằng tình yêu của con và của họ chỉ được đo bằng lạc thú và vụ lợi sao? Con quyến rũ tình yêu trong mức độ con say mê lạc thú hay quà tặng, vì tình yêu này được đặt nền không phải trên Thiên Chúa nhưng trên ma quỷ.

*

Hỡi con gái, hãy suy nghĩ rằng con chắc chắn phải chết, nhưng không biết lúc nào. Đây là điều Đấng Cứu Độ dịu hiền của chúng ta đã nói: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính lúc anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến” (Lc. 12,40). Và Thánh Gioan Tẩy giả nói: “Cái rìu đã đặt ở gốc cây, và cây nào không sinh quả sẽ bị chặt đi” (Lc. 12,40). Con hãy tưởng tượng Đấng Thẩm phán tối cao gọi con để thẩm vấn ngay bây giờ, và con đây, đang trong tay ma quỷ và bị kết tội. Con phải xuất hiện và không ai trả lời thay con. Vì chỉ có nhân đức có thể trả lời, giúp đỡ và trợ lực cho con, thì con lại không có. Nhưng con chắc chắn có những bạn hữu kết án con trước Đấng Thẩm phán chân thực, mẹ có ý nói về thế gian, xác thịt, ma quỷ, những thứ con đang siêng năng phục vụ. Và chúng đang kết tội con - để con trần trụi, xấu hổ, ngượng ngùng, những tội lỗi mà con đã phạm đến Thiên Chúa. Chúng kết tội con phải chết. Chúng đang dẫn con tới nơi chúng ở, nơi có lửa rát rúa, mùi hôi thối nồng nặc, nghiến răng, giá lạnh và nóng bỏng. Và con sâu của lương tâm không ngừng gậm nhấm và trách cứ con vì con thấy rằng: chính qua tội lỗi mà con bị mất sự hưởng kiến Thiên Chúa, và chỉ còn thấy ma quỷ. Như vậy, đây là phần thưởng của con vì đã phục vụ thế gian, xác thịt và ma quỷ, và đã kiệt sức vì chúng!

*

Bây giờ, để con thấy chúng đang làm con xứng với tội ác như thế và đang lừa gạt con về điều quá tốt lành, con hãy làm cuộc bạo hành thánh thiện cho chính mình. Con hãy vùng lên khỏi những tồi tệ nhơ nhớp như thế. Hãy chạy về với Đấng Tạo hóa, Người sẽ đón nhận con nếu con sẵn sàng từ bỏ tội trọng và trở về với tình trạng ân sủng. Con gái rất thân mến, mẹ nói với con rằng: nếu con nôn ra cái nhơ nhớp của tội lỗi qua bí tích giải tội, với quyết tâm không trở lại với cái mình đã nôn ra, thì Thiên Chúa đầy lòng nhân hậu sẽ nói: “Ta bảo đảm với con: Ta sẽ không nhớ rằng con đã từng xúc phạm Ta” (x. Dt 10,17). Thực sự là như vậy. Thiên Chúa không muốn phạt ở đời sau những ai tự phạt tội lỗi mình bằng sự ăn năn tội cách trọn và coi khinh chúng.

*

Con đừng để điều này trở thành gánh nặng cho con. Hãy nhớ đến Đức Maria, người mẹ đầy lòng xót thương và trắc ẩn. Mẹ sẽ dẫn con đến trước nhan Con Mẹ, vì con, Mẹ sẽ chỉ cho Người vú đã cho Người bú và như vậy thuyết phục Người xót thương con. Lúc đó, con như một đứa tớ gái được cứu bởi bửu huyết Người, bước vào các thương tích của Con Thiên Chúa, nơi con sẽ tìm thấy đức ái khôn tả sẽ đốt và thiêu hủy tất cả những khốn nạn và tội lỗi của con. Con sẽ thấy Người dùng bửu huyết để tắm gội cho con, để tẩy rửa con khỏi bệnh cùi của tội trọng và sự nhơ nhớp con đã sống trong thời gian quá dài. Thiên Chúa nhân hậu sẽ không từ chối con.

*

Con hãy làm bạn và học với thánh nữ Maria Madalena, người đã yêu như thế. Khi vừa thấy mình trong nết xấu và tội lỗi, khi vừa thấy mình sống trong sự chỉ trích và bị kết tội, chị đã đứng dậy với lòng gớm ghét tận căn những xúc phạm tới Thiên Chúa và lòng yêu mến nhân đức. Chị tìm kiếm một con đường để tìm thấy lòng xót thương. Chị thấy rõ chị chỉ có thể tìm thấy nó trong Đức Kitô dịu hiền, và vì thế chị đến với Người. Không quan tâm đến danh dự hay xấu hổ, chị khiêm nhường phủ phục dưới chân Người. Do đó, vì tình yêu, sự ăn năn đau đớn và lòng khiêm nhường hoàn hảo, chị đã nhận được ơn thứ tha tội lỗi. Chị chiếm được phần thưởng khi nghe lời ngọt ngào này: “Hỡi Maria, hãy đi bình an, và đừng phạm tội nữa.”

*

Con rất thân mến, bây giờ con hãy làm như vậy. Hãy chạy đến với Người. Hãy nhìn hành động khiêm nhường của Thánh nữ Maria Madalena. Ngồi dưới chân Chúa và biểu lộ cảm xúc chứng tỏ rằng chị đã xúc động với sự ăn năn tội thật lòng, rằng chị coi mình không xứng đáng đến trước mặt Thầy mình. Con cũng vậy, hãy đến với trái tim, cảm xúc và thân thể mình; con đừng ngủ nữa, vì con không có thời gian. Và vì con không có thời gian, con đừng chờ đợi thời gian.

*

Con hãy đáp trả Đức Kitô chịu đóng đinh, Người đang gọi con bằng tiếng lòng êm ái. Con hãy chạy theo hương thơm của Người. Hãy tắm gội trong bửu huyết Đức Kitô chịu đóng đinh, vì đây là cách con sẽ chia sẻ trong bửu huyết của Người. Đây là cách linh hồn mẹ ước mong thấy con chia sẻ trong bửu huyết, ước mong con là một chi thể được nối kết với đầu của con, Đức Kitô chịu đóng đinh.

*

Và nếu con sẽ nói với mẹ rằng: “Con không có bất cứ cái gì nuôi sống con, để giúp con khỏi làm điều này.” Mẹ trả lời rằng Thiên Chúa sẽ cung cấp cho con. Ngoài ra, mẹ nghe anh ruột con nói rằng anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ giải quyết các nhu cầu của con. Vì vậy, con đừng chọn việc đợi công lý của Chúa ập xuống trên con nếu con không làm điều này.

*

Con đừng chọn làm một phần tử của ma quỷ nữa. Hắn dùng con như cái bẫy để bắt người ta. Sự thiệt hại con đang làm cho mình đã rất nhiều rồi, nhưng hãy nghĩ đến bao nhiêu dịp con bị đưa vào hỏa ngục!

*

Đó là tất cả những gì mẹ muốn nói với con. Con hãy yêu mến Đức Kitô chịu đóng đinh. Hãy nghĩ rằng con sẽ phải chết nhưng không biết lúc nào. Con hãy sống trong tình yêu thánh thiện và tế nhị của Chúa.

*

Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu tình yêu! Ôi Đức Maria thân yêu!

*


1. Trong Đối Thoại 38, Catarina mô tả tỉ mỉ những hình khổ của hỏa ngục.