$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Thư Catarina Siena

61. THƯ GỬI CHA PIETRO, TẠI SEMIGNANO

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 108 | Cật nhập lần cuối: 6/5/2023 9:14:55 PM | RSS

61. THƯ GỬI CHA PIETRO, TẠI SEMIGNANO

61. THƯ GỬI CHA PIETRO, TẠI SEMIGNANO

*

  • Mã số thư: T59/ G47
  • Người nhận: Cha Pietro phục vụ tại Semignano, cách Siena tám dặm về phía Tây.
  • Thời gian: Cuối tháng 1tới tháng 2-1376.
  • Nội dung chính: Catarina khuyến khích cha Pietro sống thiên chức linh mục cách thánh thiện, nhất là mau giải quyết mối bất hòa nặng nề dai dẳng với một linh mục khác.

*

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh.

*

Cha rất thân mến - trong sự kính trọng bí tích cha cử hành,

*

Con là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho cha trong bửu huyết của Người. Con ước mong thấy cha như một chiếc bình được chọn để mang danh Đức Kitô, dùng cuộc đời cha với khát khao mạnh mẽ để hòa giải mình với Đấng Tạo hóa và hòa giải thụ tạo với thụ tạo. Đây là bổn phận, và cha phải làm việc này. Con tin rằng nếu cha chểnh mảng, cha sẽ bị Thiên Chúa nghiêm trách.

*

Ôi, xin cha hãy là một tấm gương nhân đức! Hãy lưu tâm đến phẩm giá của cha, vì Chúa đã thương xót ban cho cha hồng ân đặc biệt là phân phối ngọn lửa đức ái thần linh, Mình và Máu của Đức Kitô chịu đóng đinh. Xin cha nghĩ xem! Ngay cả thiên thần cũng không được phẩm giá cao trọng như vậy! Cha hãy xem bằng cách nào Chúa đã đặt lời Người vào chiếc bình của linh hồn cha. Cha biết rất rõ rằng khi cha nói trong con người của Đức Kitô, cha có quyền thánh hiến bí tích kỳ diệu này. Vì vậy, cha phải mang lời này với ngọn lửa tình yêu bao la, với sự thanh khiết tâm hồn và thân xác, và với một trái tim bình an, xua đuổi tất cả ghét ghen và thù oán ra khỏi linh hồn cha.

*

Than ôi! Than ôi! Đâu là sự thanh khiết của các thừa tác viên của Con Thiên Chúa? Cha hãy nghĩ rằng: cũng như cha đòi hỏi chén thánh mang tới bàn thờ phải sạch và sẽ từ chối nếu nó dơ bẩn, thì Thiên Chúa, Chân Lý Vĩnh cửu Tối cao cũng vậy, Người đòi hỏi linh hồn cha phải thanh khiết và trong sạch, không vết nhơ của tội trọng, đặc biệt là tội không trong sạch (x. ĐT 113). Than ôi! Linh hồn bất hạnh của tôi! Trong những ngày này, chúng ta đang nhìn thấy sự đối nghịch chính xác của sự trong sạch Thiên Chúa đòi hỏi! Không những chẳng phải là đền thờ Thiên Chúa mang ngọn lửa Lời Chúa, nhưng còn trở nên chuồng cho heo và các súc vật khác! Họ đem vào nhà linh hồn mình ngọn lửa giận hờn, ghen ghét, thù oán và ý định xấu xa. Vì họ chứa các con heo, một sự bẩn thỉu không ngừng lăn qua lại trong họ như con heo trong vũng bùn! Than ôi! Thật là bối rối hoang mang khi thấy các vị được Chúa xức dầu lại đang bán mình cho những sự tồi tệ và vô luân như thế! Họ cũng không kính trọng công trình tạo dựng nữa, vì họ được tạo thành trong hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Và họ cũng không kính trọng bửu huyết đã cứu chuộc họ cũng như phẩm giá của họ, vì bí tích ban cho họ bởi ân sủng chứ không vì họ có quyền được hưởng.

*

Than ôi! Thưa cha đáng mến, xin cha hãy mở mắt trí hiểu của cha ra! Xin đừng ngủ nữa trong sự khốn khổ như thế! Cha đừng ngạc nhiên là cho tới bây giờ Thiên Chúa hành động như Người không trông thấy gì. Vì khi giờ chết điểm, giờ mà không ai trốn thoát, và lúc đó chúng ta sẽ nhận ra. Lúc đó mọi tội lỗi sẽ bị phạt và mọi ý tốt lành sẽ được thưởng. Những kẻ mê muội không thấy Thiên Chúa ở trên họ, sẽ không nghĩ tới điều này. Con nói với cha rằng: Thiên Chúa nhìn thấu tận đáy lòng chúng ta. Chúng ta có thể tránh khỏi mắt người trần gian, nhưng làm sao qua mặt Đấng Tạo hóa được?

*

Than ôi! Vậy chúng ta là dã thú hay súc vật? Từ những gì con thấy, con thực sự nghĩ như thế! Chúng ta không kính trọng hồng ân tạo dựng hay hiện hữu, nhưng lại trọng kính sự sắp xếp của ma quỷ. Vì chúng ta để mình bị dẫn dắt bởi quan điểm xác thịt của mình mà không có sự kiềm chế nào của lý trí. Chúng ta chạy theo nhục dục, vui thích trong những hưởng lạc đầy thú tính. Bị thổi phồng bởi kiêu căng, chúng ta chạy nhanh theo những thú vui trần tục. Kiêu ngạo đặt trái tim của những kẻ mê muội này cao đến nỗi họ để mình bị nó chiếm hữu, không muốn cúi đầu trước Thiên Chúa hay bất cứ người nào khác. Vì vậy, hãy để cho họ một lần bị đau đớn, có thể do cái chết hay bất cứ điều tạm thời nào khác, và kiêu ngạo không để họ cúi mình xuống tha thứ cho kẻ thù. Tuy nhiên, họ rất cần được tha thứ vì những tổn thương và xúc phạm họ đã hành xử với Thiên Chúa! Nhưng họ bị đánh lừa, vì cùng mức độ họ đưa ra cho tha nhân cũng sẽ được áp dụng cho họ.

*

Vì thế, con không muốn cha là một trong những kẻ mê muội này. Con muốn cha can đảm là một chiếc bình đầy tình yêu thương và đức ái nồng ấm. Vì con thực sự kinh ngạc rằng vài người giống như cha, được cất ra khỏi thế gian và làm một thiên thần dưới thế trong cuộc đời này với nhân đức của bí tích, lại có thể chất chứa hận thù, để tội lỗi của mình bị loan truyền khắp nơi. Con không thấy bằng cách nào cha có thể dâng lễ được. Con xin nói với cha: nếu cha tiếp tục cứng đầu giữ mối hận thù dai dẳng và các tội lỗi khác của cha, cha chắc chắn sẽ bị án phạt từ Thiên Chúa.

*

Xin cha đừng phạm những tội ác như thế nữa! Hãy sửa mình lại! Cha hãy nhớ rằng mình sẽ phải chết và không biết lúc nào. Cha hãy tắm gội trong bửu huyết của Đức Kitô chịu đóng đinh. Con không nghi ngờ rằng nếu cha chiêm ngắm bửu huyết của Con Chiên, cha sẽ trút bỏ khỏi trái tim tất cả sự tồi tệ, đặc biệt là sự thù ghét. Con đang xin cha như một đặc ân và lòng thương xót. Con muốn cha tái lập bình an hòa thuận. Thật là một điều gây hoang mang khi thấy hai linh mục sống trong thù ghét nặng nề! Thật là một phép lạ lớn lao khi Chúa chưa ra lệnh cho trái đất nuốt chửng hai người đi!

*

Vì vậy, xin cha hãy can đảm đứng lên trong khi còn thời gian, khi có thể nhận được lòng thương xót! Cha hãy chạy tới Đức Kitô chịu đóng đinh, Người sẽ đón nhận cha cách êm dịu, chỉ cần cha sẵn sàng. Cha hãy nghĩ rằng nếu cha không làm điều này, một bản án tương tự sẽ áp đặt lên cha như với tên đầy tớ độc ác, đã được ông chủ thương tha một món nợ lớn, nhưng hắn lại từ chối tha cho đầy tớ mình một món nợ nhỏ. Không, hắn túm lấy anh và định bóp cổ anh. Khi ông chủ nghe biết, ông liền rút lại lòng thương xót ông đã ban cho hắn và đem hắn ra công lý, ra lệnh cho đầy tớ trói chân tay hắn lại và nhốt hắn vào ngục tối (x. Mt 18, 23-35). Cha đừng giả định rằng Đấng Thiện hảo Thần linh, Đức Giêsu tốt lành hiền hậu, đã nói dụ ngôn này mà lại trừ ra cho những ai đang sống trong hận thù với Thiên Chúa và tha nhân. Vì vậy, con không muốn cha chờ đợi lâu hơn để bị trách cứ. Không, con muốn cha chia sẻ với kẻ thù của cha chính lòng xót thương cha đã và đang lãnh nhận. Nếu không, cha sẽ không thể chia sẻ trong ân sủng Thiên Chúa, và sẽ không được nhìn thấy Người.

*

Đó là những điều con muốn thưa với cha. Xin trả lời cho con là cha muốn gì và định làm gì. Cha hãy sống trong tình yêu thánh thiện và tế nhị của Thiên Chúa.

*

Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!