$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Thư Catarina Siena

60. THƯ GỬI CHA TU VIỆN TRƯỞNG GIOVANNI DI GANO DA ORVIETO

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 82 | Cật nhập lần cuối: 5/29/2023 9:07:34 AM | RSS

60. THƯ GỬI CHA TU VIỆN TRƯỞNG GIOVANNI DI GANO DA ORVIETO

60. THƯ GỬI CHA TU VIỆN TRƯỞNG GIOVANNI DI GANO DA ORVIETO

*

  • Mã số thư: T12/ G66/ DT66
  • Người nhận: Cha Giovanni là Tu viện trưởng của Tu viện Sant’Antimo tại Orcia Valley từ năm 1376 tới 1393.
  • Thời gian: Từ tháng 2 tới tháng 3-1376.
  • Nội dung chính: Catarina khuyến khích cha sống thánh thiện trong vai trò mục tử và người làm vườn của Thiên Chúa.

*

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

*

Cha rất đáng kính trong Đức Giêsu Kitô,

*

Con là Catarina, đứa con gái bất xứng của cha, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, gửi tới cha lời chào thăm, ước mong thấy cha được tắm gội và chìm ngập trong bửu huyết Con Thiên Chúa. Bửu huyết này sẽ làm cho mọi cay đắng xem ra ngọt ngào đối với chúng ta, và mọi gánh nặng trở nên nhẹ nhàng. Nó sẽ làm cho cha có thể theo bước chân Đức Kitô, Đấng từng nói Người là mục tử tốt lành đã thí mạng vì đàn chiên. Thưa cha, vì vậy, linh hồn con ước mong thấy cha là một mục tử chân thực, được giải thoát khỏi tất cả những gì là quy ngã. Con muốn thấy cha can đảm giữ đôi mắt mở rộng để nhắm thẳng vào vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Và cha hãy cảnh giác cao, kẻo ma quỷ cướp mất chiên của cha.

*

Hài lòng và ngọt ngào biết bao cho cả hai cha con chúng ta nếu con thấy cha không quan tâm đến chết hay sống, danh dự hay nhục nhã, khinh bỉ, thương tích hay quấy rối mà thế gian hay những người dưới quyền cha có thể tác động trên cha - nhưng cha hãy thận trọng quan tâm tới những xúc phạm chống lại Thiên Chúa. Tại đây quy tụ sự lo lắng ước mong của cha, chứng tỏ cha là một mục tử và người coi vườn chân thực - một mục tử qua việc sửa lỗi, một người làm vườn qua việc xới lật đất. Con có ý nói xới lên những cách sống tháo thứ bên dưới trật tự rõ ràng, nhổ nết xấu và trồng nhân đức trong chỗ của nó, nhiều như cha có thể, với sự trợ giúp của ân sủng thần linh, ân sủng được ban dồi dào cho những ai đói khát và trông mong Thiên Chúa.

*

Chúng ta cảm nghiệm một cơn đói như thế trên cây gỗ thánh giá. Vì tại đó chúng ta tìm thấy Con Chiên bị giết và mở ra cho chúng ta với khát khao cháy bỏng cho vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn đến nỗi dường như Người không thể tỏ ra cách hiệu quả chỉ bằng những đau khổ thân xác tất cả những gì Người ao ước cho đi. Dường như đó là điều Người muốn nói khi kêu lên: “Ta khát!” (Ga 19,28) như thể Người nói: “Ta có sự khát khao quá lớn cho phần rỗi của các con đến nỗi Ta không thể thỏa mãn được; hãy cho Ta uống!” Đức Giêsu nhân hiền xin được uống những ai Người thấy không chia sẻ trong ơn cứu độ được mua chuộc bởi bửu huyết của Người, nhưng Người chẳng được cho gì ngoài sự đắng cay.

*

Than ôi! Thưa cha kính mến, không chỉ tại thời điểm đóng đinh, nhưng sau này và ngay cả bây giờ, chúng ta tiếp tục thấy Người xin thứ nước uống này và tỏ cho chúng ta cơn khát dai dẳng của Người. Than ôi! Con thật bất hạnh! Dường như đối với con, người ta không cho Chúa cái gì ngoài đắng cay và thối tha của tội lỗi! Vì vậy, chúng ta - đặc biệt đối với cha là một mục tử - phải thực sự đánh thức mình, với lòng nhiệt thành cháy bỏng để chú ý đến cơn khát của Người để khi linh hồn chúng ta được say sưa, chúng ta không thể ước mong yêu bất cứ cái gì ngoài những điều Chúa yêu, hay ghét bất cứ cái gì ngoài những điều Chúa ghét.

*

Thưa cha đáng kính, xin cha hãy chạy! Hãy chạy mau! Xin đừng chống cự cách dại khờ, vì thời gian rất ngắn, và nó là của chúng ta! Cha viết và nói rằng cha không tìm thấy cây nào trong vườn. Cha hãy an tâm, và làm những gì cha có thể, vì con tin tưởng rằng trong lòng nhân hậu của Thiên Chúa, người làm vườn là Chúa Thánh Thần sẽ tô điểm cho khu vườn và cung cấp mọi nhu cầu khác.

*

Con gửi người đưa thư này nói với cha về bà Moranda, vợ ông Francesco di Monte Alcino. Bà ấy liên hệ với một cô gái trẻ thành thực muốn làm theo ý Chúa, và vì lý do đó cô ấy muốn ẩn mình trong một đan viện - theo một cách con thấy không mấy hạnh phúc. Vì vậy con muốn cả hai vị cùng nhau đến và nếu có thể, xin cha xác định vị trí thích hợp để xây cất một đan viện thật tốt, và đặt vài vị lãnh đạo tốt tại đó, vì đối với các thành viên liên quan, chúng ta có rất nhiều. Con tin rằng đây sẽ là vinh quang lớn lao cho Thiên Chúa! Con nài xin Đấng Nhân Hậu tối cao đem tới điều tốt nhất cho việc này, và làm cho cha nhiệt thành trong việc này và mọi việc khác cha làm, đến nỗi cha sẽ hiến dâng sự sống mình cho Đức Kitô chịu đóng đinh.

*

Xin cha làm ơn cho con biết đan viện Santo Iohanni Valdarno có ở dưới quyền cha không, vì một sự cố nào đó người mang lá thư này sẽ thuật lại cho cha. Con xin phép tạm ngưng nơi đây.

*

Xin cha tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện của Chúa. Con, một tôi tớ vô dụng, phó thác cho cha.

*

Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu!