$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Thư Catarina Siena

58. THƯ GỬI ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC IACOPO DA ITRI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 113 | Cật nhập lần cuối: 5/15/2023 9:01:34 AM | RSS

58. THƯ GỬI ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC IACOPO DA ITRI

58. THƯ GỬI ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC IACOPO DA ITRI

  • Mã số thư: T183/ G33/ DT56
  • Người nhận: Đức Tổng Giám mục Iacopo da Itri cai quản giáo phận Otranto.
  • Thời gian: Tháng 1-1376.
  • Nội dung chính: Khuyến khích Đức Tổng Giám mục sống như một mục tử tốt lành.

Nhân danh Đức Giêsu Kitô và Đức Maria dịu hiền, Mẹ của Con Thiên Chúa.

Đức cha rất thân yêu quý mến trong Đức Giêsu Kitô,

Con là Catarina, con gái bất xứng, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho Đức cha trong bửu huyết của Người. Con ước mong thấy Đức cha như một mục tử tốt lành, trung thành với Đức Giêsu Kitô, với ánh sáng và sự hiểu biết về lòng nhân hậu của Người.

Đức cha biết rằng một người đi ban đêm với cây đèn sẽ không vấp ngã. Cũng vậy, các linh hồn có Chúa như cây đèn sẽ không vấp ngã. Họ mở mắt của trí hiểu và lý trí để nhìn xem con đường nào Thầy đã đi. Và một khi họ nhìn thấy nó, vì ý chí và khát khao của họ muốn theo Thầy, họ chạy cách hăm hở và chăm chú. Họ không ngừng nhìn lại chính mình, con có ý nói thế. Họ nhìn chính mình đủ rõ để lưu ý đến tội lỗi và khuyết điểm của mình mà thừa nhận rằng mình chỉ là hư vô. Đồng thời, họ nhận ra trong bản thân mình lòng nhân hậu vô bờ của Thiên Chúa, Đấng đã cho họ bất cứ thứ gì họ có.

Đối với loại hiểu biết này, họ nên liên tục suy nghĩ để sống trong tâm tình đó. Điều con muốn nói là: họ không nên quay lại để nhìn vào mình trong sự quy ngã và tự mãn, cũng không phải để vừa lòng ai. Con nói rằng: những ai có ánh sáng thực như đèn soi, sẽ không quay lại với những điều này. Không, một khi đã thấy mình và khám phá ra lòng nhân hậu của Thiên Chúa, họ sẽ cống hiến cho cuộc hành trình. Con có ý nói họ cống hiến cho tất cả các lối đường khác mà Đức Giêsu đã giữ, cũng như các thánh đã theo gót Người. Họ lấy Người làm mục tiêu. Và khát khao dễ thương của họ lớn lao đến nỗi để giữ được con đường thẳng nhất tới mục tiêu, điểm kết thúc ngọt ngào của họ, dù họ gặp gai góc, rắc rối hay trộm cướp, họ cũng không phiền muộn hay sợ hãi. Vì không có gì làm họ chọn quay trở lại. Tình yêu giải thoát họ khỏi sự sợ hãi kiểu nô lệ, và họ đang bước đi trong những bước chân của những người theo Đức Kitô. Họ nhận ra rõ ràng rằng những người này là thụ tạo được sinh ra như họ, được nuôi dưỡng như họ; và họ tìm thấy lòng nhân hậu và quảng đại của Thiên Chúa bây giờ cũng giống như ngày nào (x. ĐT 162).

Vì vậy, thưa vị mục tử và cha của con, linh hồn con ước mong Đức cha được chìm ngập trong ánh sáng và hiểu biết, với ngọn lửa tình yêu lan tỏa đến nỗi không hạnh phúc, thú vui, địa vị hay danh dự thế gian nào có thể làm nó lu mờ đi. Chớ gì không gai góc hay rắc rối hoặc kẻ trộm nào có thể ngăn chặn tiến trình của chúng ta trên hành trình ngọt ngào này! Chớ gì chúng ta luôn luôn thấy mình trong Ngôi Lời Nhập thể, Con Một Thiên Chúa, như trong một tấm gương, vì Người là con đường và là quy luật cho chúng ta, và nếu chúng ta giữ đường lối và quy luật này, nó sẽ cho chúng ta sự sống.

Than ôi! Thưa Đức cha, con ước mong không có cám dỗ hay ảo tưởng nào của ma quỷ được trồng như gai góc cản lối chúng ta! Con ước mong chúng ta không bị quấy rầy bởi xác thịt luôn luôn nổi loạn và chống lại tinh thần, một kẻ thù ngoan cố chúng ta không thể bỏ lại sau lưng, vì nó luôn luôn theo sát chúng ta! Con ước mong không có tên trộm nào, không có người nào như ma quỷ tàng hình, liên tục cố gắng cướp khỏi chúng ta tình yêu và sự kiên nhẫn với những lăng nhục và bách hại họ giáng xuống trên chúng ta! (Thỉnh thoảng những người này thậm chí gánh vác công việc của ma quỷ bằng cách cố gắng ngăn cản chúng ta không thi hành những ý định tốt lành thánh thiện vì vinh danh Thiên Chúa. Với những người này, sự tai hại họ làm cho chính mình chưa xấu đủ; họ còn muốn làm hại người khác nữa!) Vì vậy, xin Đức cha hãy can đảm lên! Chúng ta hãy kiên trì trong hành trình của mình. Chúng ta hãy vững tâm, vì trong Đức Kitô chịu đóng đinh, chúng ta có thể làm được mọi sự (x. Pl 4, 13).

Con hạnh phúc và vui sướng khi nghĩ tới những vũ khí mạnh mẽ như thế mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, và kẻ thù của chúng ta thì yếu biết bao! Đức cha biết rằng không ma quỷ hay người nào khác có thể cưỡng bách ý chí chúng ta phạm một tội nhỏ nhất. Vì ý chí của chúng ta là cánh tay mạnh mẽ đến nỗi miễn là nó cầm gươm hai lưỡi của ghét và yêu, thì không có kẻ thù đơn độc nào đủ mạnh để thoát khỏi bị đánh té nhào. Ôi ngọn lửa đức ái bừng cháy vô biên ngọt ngào nhất! Ngài cho phép các hiệp sĩ Ngài đã đặt trên chiến trường này chiến đấu thật can đảm – nhất là các mục tử phải chịu nhiều đòn hơn và có nhiều việc phải làm hơn những người còn lại trong chúng con – Ngài đã ban cho các vị một áo giáp rất mạnh (con có ý nói tới ý chí) đến nỗi không cú đánh nào, dù mạnh đến đâu cũng không làm các vị tổn thương. Các vị được trang bị để đề phòng và bảo vệ chính mình.

Nhưng các vị hãy thận trọng trong việc đặt lưỡi gươm ghét-yêu mà Chúa ban cho các vị vào tay quân thù. Vì lúc đó áo giáp sẽ không đem lại nhiều lợi ích bởi các vị sẽ trở nên yếu đuối đúng nơi bây giờ các vị đang mạnh.

Con biết rõ rằng không ma quỷ hay người nào khác có thể giết con được trừ khi bằng gươm của con, bằng chính gươm con dùng để giết họ. Nếu con giao kiếm cho họ, họ sẽ giết con. Cái gì giết được tội lỗi và nết xấu? Chỉ có ghét và yêu - sự coi khinh con đã dành cho tội lỗi, và tình yêu con đã hình thành cho đức hạnh vì Chúa. Nếu ma quỷ và nhục dục muốn xoay ngược lại sự ghét và yêu này, để Đức cha ghét những gì nơi Thiên Chúa và yêu nhục dục của Đức cha, điều luôn luôn chống lại Thiên Chúa (và đây là điều ma quỷ muốn), nó không thể làm điều đó trừ khi cánh tay mạnh mẽ của ý chí Đức cha đưa cho nó một bàn tay giúp đỡ. Và nếu Đức cha giúp nó, nó sẽ giết Đức cha với chính gươm của Đức cha. Do đó, Đức cha phải thấy điều này sẽ làm Thiên Chúa phiền lòng biết bao, và cũng thiệt hại cho chúng ta dường nào! Thưa Đức cha, vì Đức cha là một mục tử nên điều này không chỉ làm tổn thương Đức cha mà còn cho tất cả những ai dưới quyền chăm sóc của Đức cha. Và điều này sẽ ngăn trở mọi sự Đức cha phải làm cho chính mình và cho hiền thê của Đức Kitô là Hội Thánh.

Vậy xin Đức cha hãy trỗi dậy! Xin đừng ngủ nữa! Xin hãy để cho cờ thánh giá được nâng cao! Chúng ta hãy nhìn lên Con Chiên được mở ra cho chúng ta, tuôn tràn bửu huyết trên mọi phần thân thể Người. Ôi Đức Giêsu nhân hiền, cái gì đã nghiền nát Chúa để Ngài đổ máu thành giòng như thế? Câu trả lời của Ngài là: chính vì tình yêu đối với chúng con và gớm ghét đối với tội lỗi mà Ngài đã cho chúng con bửu huyết tuôn trào với ngọn lửa đức ái của Ngài. Vì thế, chúng ta hãy dựa vào cây này, và dùng nó để bước theo lối đường của Đức Giêsu.

Chắc chắn chúng ta có lý do để vui mừng, vì người Con nhân hiền của Đức Maria, Con Một Thiên Chúa, đã làm suy yếu và kiệt quệ mọi kẻ thù của chúng ta. Ma quỷ yếu đến nỗi nó không còn làm chúng ta chao đảo được nữa; nó đã mất quyền thống trị. Xác thịt chúng ta, được đảm nhận bởi Con Thiên Chúa, đã bị đánh đòn, lăng nhục, sỉ vả, bạo hành; như vậy hình ảnh tiều tụy của thân xác Người sẽ khiến chúng ta buông dần sự phản loạn. Tiếng khen chê của nhân loại hay bất cứ điều gì khác dường như không là gì khi chúng ta đặt chúng trước Đức Giêsu nhân hiền, Đấng không để cho bạo hành, lời tâng bốc hay vô ơn của chúng ta ngăn cản Người không làm điều Người được lệnh thi hành cho danh dự Thiên Chúa và phần rỗi của chúng ta. Vì vậy, khát khao và tình yêu cho vinh danh Thiên Chúa đã lật đổ danh dự trần gian xuống đất.

Vì thế, xin Đức cha hãy chạy dọc theo con đường tương tự. Ôi! Xin Đức cha hãy là một thực khách nhiệt tình ăn và thưởng thức các linh hồn, học từ Đấng Chân Lý nguyên thủy dịu hiền, vị mục tử tốt lành đã thí mạng vì đàn chiên nhỏ bé. Ôi! Xin Đức cha hãy siêng năng cho sự tiến triển của Hội Thánh! Xin Đức cha đừng sợ vì những gì có thể xảy ra hay về những điều Đức cha đã thấy xảy ra, vì mọi sự là ảo tưởng của ma quỷ, chúng dùng những điều này để cản đường những ý định tốt (thậm chí chúng ta chưa hoàn thành những gì đã khởi sự) mà chúng hoàn toàn ý thức rằng sẽ làm chúng thiệt hại.

Thưa Đức cha thánh thiện, xin Đức cha hãy an tâm! Hãy an tâm, hãy can đảm và đừng sợ bất cứ điều gì. Đừng dừng lại dù chỉ một phút. Xin Đức cha hãy hành xử cách phi thường để con có thể nghe và thấy rằng Đức cha là cây cột vững chắc đứng đó cho con, và không cơn gió nào sẽ làm cha lay động. Đức cha hãy can đảm và không sợ hãi gì, để công bố sự thật về những gì đối với Đức cha là cho vinh danh Thiên Chúa và canh tân Hội Thánh. Chúng ta có gì để cho ngoài thân xác mình? Vâng, chúng ta hãy từ bỏ nó trong trăm ngàn cái chết nếu cần, và trong mọi loại khổ hình đau đớn nhục nhã vì tình yêu Đức Kitô, Đấng trong tình yêu bừng cháy như thế, không quan tâm cách ích kỷ cho chính mình, nhưng chỉ hướng về vinh danh Chúa Cha và sự cứu rỗi của chúng ta. Thưa Đức cha, con sẽ không nói nữa kẻo sẽ không bao giờ ngừng được!

Con rất hạnh phúc khi nghe tin tốt lành Đức cha gửi cho chúng con báo tin Đức Kitô dưới đất sắp tới và việc khởi đầu cuộc thánh chiến. Xin đừng đầu hàng sợ hãi hay thỏa hiệp, dù Đức cha hay Đức Thánh cha, vì những gì đã xảy ra kể từ đó. Mọi sự sẽ được hoàn thành mặc dù những gì dường như đối với chúng ta là một cản trở.

Con đã nghe rằng Đức Thánh cha muốn thăng chức Cha Bề trên Tổng quyền của Dòng chúng con, vì tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, xin quan tâm đến những lợi ích của Dòng và nài xin Đức Kitô dưới đất cho chúng con một vị đại diện tốt lành. Con muốn Đức cha giới thiệu về Cha Giám đốc Stephano della Cumba, cựu biện lý của Dòng và của Tỉnh dòng Toulouse. Con tin rằng nếu được như vậy, danh Chúa sẽ được tôn vinh và Dòng sẽ được canh tân. Vì đối với con, ngài là một người can đảm, đầy nhân đức và không sợ hãi. Và ngay bây giờ, chúng ta cần một bác sĩ không sợ dùng bàn ủi nóng của công lý thẳng thắn và thánh thiện - vì rất nhiều những phương dược đã áp dụng cho tới nay nhưng phần lớn các chi thể đã bị hoại thư. Con đã viết về điều này cho Đức Thánh cha. Con đã không nói với ngài ai là vị đó, nhưng chỉ xin ngài cho chúng con một người tốt và xin ngài bàn luận với Đức cha và với cha biện lý Nicola da Osimo.

Nếu Đức cha thấy hữu ích và cần thiết để cha Raymundo đến đó vì điều này hay bất cứ lý do gì, xin Đức cha viết cho ngài và ngài sẽ mau mắn phục vụ Đức cha. Con xin phép tạm ngưng nơi đây.

Xin Đức cha tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và tế nhị của Thiên Chúa. Ghersdo Buonconti, một tôi tớ bất xứng của Đức cha, gửi lời kính thăm nồng nhiệt tới Đức cha. Mẹ Lapa của con cũng gửi lời chào thăm tới Đức cha rất thân mến.