$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Thư Catarina Siena

57. THƯ GỬI CHA NICOLA DA OSIMO, TẠI AVIGNON

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 115 | Cật nhập lần cuối: 5/8/2023 8:33:31 AM | RSS

57. THƯ GỬI CHA NICOLA DA OSIMO, TẠI AVIGNON

57. THƯ GỬI CHA NICOLA DA OSIMO, TẠI AVIGNON

  • Mã số thư: T181/ G40/ DT55
  • Người nhận: Cha Nicola da Osimo là thư ký và công chứng viên của Đức Thánh cha Gregorio XI.
  • Thời gian: Tháng 1-1376.

Nội dung chính: Catarina khuyến khích cha đặt nền tòa nhà thiêng liêng trên Đá Tảng sống động vững bền là Đức Kitô.

Nhân danh Đức Giêsu Kitô và Đức Maria dịu hiền, Mẹ của Con Thiên Chúa.

Cha rất thân yêu quý mến trong Đức Giêsu Kitô,

Con là Catarina, tôi tớ và nô lệ của Đức Giêsu Kitô, viết cho cha trong bửu huyết của Người. Con ước mong thấy cha như một tảng đá vững chắc, đặt nền trên Đá Tảng vững bền là Đức Giêsu Kitô nhân hậu. Cha biết rằng một tảng đá hay một ngôi nhà được đặt trên cát hay đất sẽ bị ngã nhào bởi một cơn mưa hay gió nhẹ nhất. Cũng vậy đối với những ai đặt nền trên những thứ phù du của cuộc đời chóng qua đen tối này, chúng qua mau như gió thoảng hay bụi ném vào cơn gió lốc. Mọi khó khăn dù nhỏ bé đủ quật ngã họ. Chúng ta cũng như vậy, khi nền tảng của chúng ta là sự quy ngã đầy tính ích kỷ, đó là vết thương và bệnh cùi độc dữ nhất chúng ta có thể có. Đó là bệnh cùi làm suy yếu và giết chết mọi nhân đức, vì nó cướp khỏi họ đức ái, người mẹ của họ. Họ đâu còn sống nữa, vì họ không ở gần sự sống. Vì vậy, linh hồn con ước mong thấy cha đặt nền trên tảng đá sống động.

Ôi cha rất thân mến, có điều gì tốt và sướng vui hơn việc xây tòa nhà cho linh hồn chúng ta? Thật vui mừng biết bao khi tìm được đá tảng, kiến trúc sư chính, các tôi tớ, các người lao động cần thiết cho việc xây cất này! Ôi, thật là một vị kiến trúc sư tuyệt vời, đó là Chúa Cha vĩnh cửu, trong Người luôn luôn tồn tại tất cả khôn ngoan, hiểu biết và lòng nhân hậu vô bờ! Người là Thiên Chúa chúng ta, Đấng Tự hữu. Mọi sự đều chia sẻ sự hiện hữu nơi Người. Người là kiến trúc sư trưởng biết chúng ta cần gì, và Người không muốn gì hơn là làm chúng ta nên thánh. Bất cứ điều gì Người ban hoặc cho phép - có thể là cám dỗ từ ma quỷ, hoặc bị thử thách hay thúc giục bởi tha nhân, hoặc bị làm đau hay bạo hành hoặc bất cứ loại phiền muộn nào - Người ban tặng và cho phép vì lợi ích của chúng ta, hoặc để tẩy rửa tội lỗi hay để chúng ta được lớn lên trên đường hoàn thiện và ân sủng. Vì vậy, vị kiến trúc sư này thật ngọt ngào biết bao! Người biết rõ làm cách nào để xây những gì chúng ta cần, và đặt ở nơi nào. Và Người còn làm hơn thế nữa, vì biết rằng nước không đủ để trộn hồ mà giữ an toàn những phiến đá (Con có ý nói những phiến đá của nhân đức vững chắc), nên Người ban cho chúng ta bửu huyết của Con Một Người (x. ĐT 27).

Cha biết rằng: trước khi Con Thiên Chúa đến, không nhân đức nào có khả năng ban cho chúng ta sự sống đã mất khi phạm tội. Ôi! Cha hãy nhìn vào đức ái vô biên của vị kiến trúc sư trưởng này, Người biết rằng thứ nước của các ngôn sứ không đủ sức sống để cho chúng ta sự sống, Người đã rút nước từ chính mình và ban cho chúng ta Ngôi Lời Nhập thể, Con Một của Người. Người đã đặt quyền năng và nhân đức trong tay và đặt Ngôi Lời như tảng đá nền của tòa nhà chúng ta. Không có tảng đá này chúng ta không thể sống. Và bởi vì hợp nhất nên một với Chúa Cha, Người Con này ngọt ngào đến nỗi trong Người, trong sự ngọt ngào của Người, mọi thứ đắng cay trở nên ngọt ngào. Trong Người là thứ hồ vữa sống động, không phải cát hay đất. Ôi ngọn lửa tình yêu dịu dàng! Ngài ban mình cho chúng con như tôi tớ, như người lao động, như lòng nhân từ chảy tự do tràn trào. Ôi, Chúa Thánh Thần! Ngài là chính Tình yêu! Ngài là bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt Ngôi Lời trên thập giá. Ngài đã vắt tấm thân mềm mại này và làm nó sản sinh bửu huyết quyền năng đủ để cho chúng con sự sống và giữ an toàn mọi tảng đá trong tòa nhà. Vì vậy, mọi nhân đức có giá trị đối với chúng con và ban sự sống khi nó có Đức Kitô như nền tảng và được chìm ngập trong bửu huyết của Người. Xin cho trái tim chúng con bừng cháy tình yêu khi nhìn thấy bửu huyết Người làm điều mà nước không làm được! Bây giờ ai có thể muốn gì hơn thế nữa? Thậm chí hôm nay, ai còn muốn đắm mình trong bùn nhơ để tìm kiếm sự hài lòng sai trật tự của thế gian? Hãy để những tảng đá này, những trái tim chai cứng của chúng ta được tan chảy trong sức nóng của bửu huyết Đức Kitô!

Vì vậy, thật kỳ diệu làm sao! Chúa Cha đã để cho sự khôn ngoan, sức mạnh và lòng nhân hậu của Người trở nên kiến trúc sư trưởng của chúng ta, thiết kế và xây dựng trong linh hồn chúng ta hình ảnh của Người và giống như Người. (Vì một bậc thầy là người làm việc với sức mạnh bên trong mình: trí nhớ của ông nắm giữ những gì phải làm, trí hiểu đã biết điều đó, và với bàn tay của ý chí, ông sẽ biến nó thành hiện thực). Chúng ta mất ân sủng khi phạm tội. Đức Kitô đã đến, nối kết và tháp nhập chính mình vào bản tính nhân loại của chúng ta (x. Lcn 17). Chúa Cha đã cho chúng ta mọi sự, vì Người ban sức mạnh cho Con của Người, và khi làm như thế, Người đã làm cho Đức Kitô trở thành kiến trúc sư trưởng. Và Người làm cho Đức Kitô trở nên tôi tớ, người lao động cho tòa nhà này - con muốn nói rằng: với đức ái vô biên và tình yêu mà Đức Kitô hiến mạng sống, Người trộn vữa hồ này, ngâm nó vào bửu huyết Người. Vì vậy chúng ta không thiếu gì. Chúng ta hãy vui mừng, hạnh phúc khi có một kiến trúc sư bậc thầy, là đá tảng và là người lao động. Người đã xây dựng chúng ta với bửu huyết của Người và biến bức tường của chúng ta vững chắc đến nỗi không ma quỷ hay người nào khác - không mưa đá, không bão, không gió nào - có thể lay chuyển tòa nhà này nếu chúng ta không đồng ý.

Vì thế, chúng ta hãy để trí nhớ tỉnh thức và nhớ kỹ một ân huệ lớn lao như thế! Và hãy để trí hiểu và kiến thức tỉnh táo để nhìn xem lòng nhân hậu của Đấng là Tình yêu chỉ muốn thấy chúng ta được nên thánh - vì Đức Kitô đã thấy chính mình không phải về phương diện tình yêu vị kỷ, nhưng về danh dự Thiên Chúa Cha và phần rỗi của chúng ta. Do đó, một khi trí nhớ đã nắm giữ và trí hiểu đã nhận thức thấu đáo điều này, ý chí sẽ không do dự - con không hiểu làm sao nó có thể do dự - hăm hở chạy đến để yêu những gì Chúa yêu và ghét những gì Chúa ghét, bừng cháy với sức nóng của đức ái. Không gì có thể làm nó không an tâm hay gây trở ngại cho quyết định thánh thiện của nó. Không, nó sẽ thực sự kiên nhẫn, vì nền tảng của nó sẽ là Đức Kitô, đá tảng sống động. Đây là lý do tại sao con đã nói rằng con muốn cha là tảng đá có nền là đá tảng đó.

Vì vậy, con nài xin cha, vì tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, hãy luôn luôn kiên trì và lớn lên trong quyết định thánh thiện của cha. Cha đừng bao giờ để cho bất cứ trở ngại nào làm cha đi trệch đường hay chậm lại. Đối với con, xin cha hãy là một tảng đá vững chắc được xây dựng trong nhiệm thể Hội Thánh, một người luôn luôn tìm kiếm danh dự Thiên Chúa và sự canh tân Hội Thánh. Xin cha đừng quên khẩn nài Đức Thánh cha sớm đến, và đừng trì hoãn việc nâng cao vũ khí của các Kitô hữu trung thành, cây thập giá thánh thiện nhất. Cha đừng ngạc nhiên trước những gương mù đang xảy ra. Cha hãy giúp ngài đừng sợ hãi nhưng luôn luôn can đảm, và nhanh chóng thực hiện quyết định thánh thiện tốt lành của ngài. Dù cha cảm thấy những cú đánh đến từ ma quỷ hay bất cứ ai khác, cha vẫn hãy làm một tảng đá sống động được gắn an toàn thích hợp vào hiền thê Đức Kitô, luôn luôn rao giảng sự thật, thậm chí có phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cha đừng quan tâm tới mình nhưng hãy luôn luôn chuyên tâm tới danh dự Thiên Chúa. Chúng ta đã thấy danh Người bị xúc phạm quá lâu đến nỗi bây giờ chúng ta sẵn sàng hiến dâng mạng sống để ca ngợi và cho vinh quang của danh Người.

Vì vậy, xin cha hãy tích cực hành động! Xin cha đừng né tránh trách nhiệm! Bây giờ, khi chúng ta có thời gian - và thời gian là của chúng ta - chúng ta hãy cho những người lân cận nỗ lực tốt nhất của chúng ta và hiến dâng Thiên Chúa lời ca tụng. Con hy vọng cha sẽ làm điều này, qua lòng nhân hậu của Người. Vì thế, xin cha tha thứ sự bạo dạn của con: tình yêu và lòng quý mến đã khiến con làm điều này.

Con rất hạnh phúc về ước mong và giải pháp tốt lành của Đức Thánh cha, cả về sự sắp tới của ngài và cuộc thánh chiến vinh quang mà các tôi tớ Chúa đang nóng lòng chờ đợi. Con sẽ không nói nữa ở đây.

Con đã nghe nói rằng Đức Thánh cha muốn thăng chức cho cha Bề trên Tổng quyền Dòng chúng con với một công việc khác. Nếu là như vậy, xin cha nài xin Đức Kitô dưới đất ban cho Dòng chúng con một vị đại diện tốt, vì chúng con đang rất cần một vị như thế. Nếu cha thấy hợp, xin cha bàn luận với ngài, xem có nên để cha Giám đốc Stefano làm vị đại diện của Dòng trong khi cha Raymundo còn ở tòa án. Con tin rằng cha biết cha ấy là người tốt và can đảm. Nếu chúng ta được cha ấy, con hy vọng rằng với ơn Chúa và qua cha ấy, Dòng chúng con sẽ được phục hồi.[1] Con đã viết cho Đức Thánh cha về việc này. Nhưng con chưa nói với Đức Thánh cha ai là vị ngài sẽ cho chúng con, tuy con đã thưa ngài cho chúng con một vị tốt, và xin ngài bàn việc đó với cha và Đức Tổng Giám mục Otranto.

Thưa cha, nếu điều này hay nhu cầu khác của Hội Thánh mà Cha Raymundo có thể nên đến gặp cha, xin cha hãy viết cho ngài. Ngài sẽ luôn luôn vâng phục cha. Con xin phép tạm ngưng nơi đây.

Xin cha hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và tế nhị của Chúa.


[1] Dòng Giảng Thuyết, cũng như các Dòng khác, đã mất nhiều phần tử trong các cuộc bùng phát của bệnh dịch. Trong tình trạng tồi tệ tiếp theo, kỷ luật bị lơi lỏng và rất nhiều lạm dụng phát sinh. Catarina cảnh báo những lạm dụng này, đặc biệt trong ĐT các số 159-162.