$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Thư Catarina Siena

55. THƯ GỬI QUÝ VỊ LÃNH ĐẠO TẠI LUCCA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 102 | Cật nhập lần cuối: 4/24/2023 3:13:23 PM | RSS

55. THƯ GỬI QUÝ VỊ LÃNH ĐẠO TẠI LUCCA

55. THƯ GỬI QUÝ VỊ LÃNH ĐẠO TẠI LUCCA

  • Mã số thư: T168/ G206/ DT53
  • Người nhận: Các vị lãnh đạo tại Lucca trước đây ủng hộ Đức Thánh cha Gregorio XI, nay lại thay lòng đổi dạ.
  • Thời gian: Sau ngày 14-1-1376 và chắc chắn trước đầu tháng 3-1376.
  • Nội dung chính: Catarina khuyên các vị trở lại làm những người con thảo hiền của Hội Thánh, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời Nhập thể.

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

Anh em rất thân yêu quý mến trong Đức Giêsu Kitô,

Tôi là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho anh em trong bửu huyết của Người. Tôi ước mong thấy anh em được tràn đầy ân sủng thần linh, ánh sáng của Chúa Thánh Thần, vì tôi biết rằng không có ánh sáng chúng ta không thể bước đi.

Anh em rất thân mến, anh em biết rằng chúng ta là những lữ khách hành hương trên một cuộc hành trình. Trong cuộc sống tối tăm này, chúng ta bị mù bởi chính mình. Xét rằng, một người mù làm sao có thể bước đi nếu không có người hướng dẫn dọc theo một con đường bất trắc, mà không té ngã? Do đó, chúng ta cần ánh sáng và người hướng dẫn để chỉ đường cho mình. Nhưng hỡi anh em thân mến, hãy an tâm và không cần lo lắng. Thiên Chúa, trong tình yêu vô biên của Người, đã ban cho chúng ta ánh sáng của trí hiểu, nhờ đó chúng ta nhận ra rằng nhân đức, phụng sự Đấng Tạo hóa, ban cho chúng ta sự sống. Và chúng ta thấy rõ rằng thói quen phạm tội, sự quy ngã đầy ích kỷ, và sự kiêu hãnh kiếm tìm hay sở hữu của cải hoặc địa vị trần gian bằng những phương tiện bất chính đem lại sự chết và làm chúng ta đáng bị luận phạt đời đời.

Tôi nói rằng chúng ta đã được ban cho một vị hướng dẫn. Tôi có ý nói Ngôi Lời Nhập thể, Con Một Thiên Chúa, Đấng dạy chúng ta cách bước trên con đường này đã được thắp sáng trưng. Anh em biết rằng Người đã nói: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm nhưng trong ánh sáng” (x. Ga 14, 6; 8,12). Người là Sự Thật và không có sai lầm nào trong Người. Và con đường nào vị Thầy nhân hậu nhất này đã xây đắp nên? Người đã xây một con đường của ghét và yêu. Người đã gớm ghét và coi khinh tội lỗi đến nỗi đã báo thù nó trong thân xác Người với đau đớn, nhạo báng, tra tấn, sỉ nhục, cuộc khổ nạn và cái chết – không cho chính mình Người (vì nọc độc của tội lỗi không ở trong Người) nhưng chỉ để phục vụ chúng ta, để đền tội chúng ta. Người trả lại cho chúng ta ánh sáng của ân sủng và giải thoát chúng ta khỏi bóng tối đã nhập vào linh hồn chúng ta vì tội lỗi.

Vì vậy, Người tỏ cho chúng ta con đường để đi: gớm ghét và coi khinh tội lỗi cũng như nết xấu. Và vì tình yêu vị kỷ là bóng tối, đó là nguồn của mọi bóng tối tinh thần và vật chất, những ai yêu mình cách ích kỷ không quan tâm đến bất cứ tai hại nào cho anh chị em, cũng như bất cứ lăng nhục và xúc phạm nào tới Thiên Chúa. Họ không quan tâm đến ai trừ chính họ, và với một tình yêu cảm tính hơn là lý trí. Đây là lý do tại sao ngay cả địa vị trần gian cũng không đủ cho họ, vì họ không quan tâm tới danh dự Thiên Chúa và công lý thánh thiện nhưng chỉ cho chính bản thân họ. Tình yêu vị kỷ này nguy hiểm đến nỗi Đức Giêsu nhân hiền phải đến dạy chúng ta con đường gớm ghét và coi khinh nó.

Người cho chúng ta ánh sáng để yêu mến sự thật, vì tình yêu Thiên Chúa và vì nhân đức thánh thiện là ánh sáng để giải thoát chúng ta khỏi bóng tối của sự ngu dốt. Nó cho chúng ta sự sống và giải thoát khỏi cái chết. Nó cho chúng ta sức mạnh, an toàn và kiên định để chống lại mọi kẻ thù. Vì như Thánh Phaolô nói: “Nếu Thiên Chúa ở với chúng ta, ai sẽ chống lại chúng ta?” (Rm 8,31). Không ma quỷ hay người nào khác có thể tước đoạt của chúng ta lợi ích này, ánh sáng chân thực này; nó ở đó để giữ gìn ân sủng trong linh hồn chúng ta, cũng như địa vị chân thực và quyền tối thượng của chúng ta.

Thiên Chúa của chúng ta rất quyền năng, luôn luôn sẵn sàng và có thể giải cứu cũng như gìn giữ chúng ta khỏi tay kẻ thù. Chúng ta chỉ phải quan tâm tới danh dự của Người và tôn vinh Hội Thánh. Vì sự tôn vinh Hội Thánh là của chúng ta, bởi chỉ trong Hội Thánh, linh hồn mới nhận được sự sống. Đức Giêsu nhân hậu, Đấng tự mình trở nên con đường cho chúng ta, là Thầy và người dẫn đường cho chúng ta, không bao giờ nhìn tới cái gì khác ngoài vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi chúng ta. Và Người đã nhận Mẹ Hội Thánh của chúng ta làm Hiền thê. Ở bên trong Hội Thánh, Người đặt hoa trái, hơi ấm của bửu huyết Người như thuốc cho các tật bệnh của chúng ta. Tôi muốn nói đến các bí tích của Hội Thánh, chúng lãnh nhận sự sống trong bửu huyết của Con Một Thiên Chúa, bửu huyết đã đổ ra với tình yêu nồng cháy như thế.[1] Anh em hãy nghĩ xem! Trong ngọn lửa đức ái của Người, Người đã đặt Hiền thê này vào mình vững chắc đến nỗi không ma quỷ hay người nào khác có thể cướp mất sự hiện hữu của Hội Thánh. Và điều tương tự cũng là sự thực cho tất cả những ai tin tưởng nhận mình là con chính thức của Hội Thánh, những người thà chết trăm ngàn lần còn hơn bước đi một bước mà không có Mẹ Hội Thánh.

Nhưng vị Hiền thê thân yêu đáng kính này sẽ phải chịu đựng mãi mãi. Và nếu anh em nói với tôi: “Dường như Hội Thánh đang trở nên yếu đuối và không thể tự giúp mình thì hãy tách các con của Hội Thánh ở riêng ra.” Tôi nói với anh em rằng không phải như vậy. Rất có thể nhìn bên ngoài là như thế, nhưng hãy nhìn vào bên trong và anh em sẽ tìm thấy ở đó sức mạnh mà các kẻ thù của Hội Thánh không có. Anh em biết rõ rằng Thiên Chúa là Đấng mạnh mẽ, và mọi sức mạnh và quyền năng đến từ Người. Sức mạnh này không được lấy đi khỏi Hiền thê của Người, và Hiền thê cũng không bị cướp mất sự trợ giúp kiên định mạnh mẽ này. Nhưng các kẻ thù đang chống lại Hội Thánh thì lại mất sức mạnh và sự trợ giúp này, vì như những chi thể bị hoại tử, họ bị cắt khỏi đầu, và khi một phần tử bị cắt lìa, nó sẽ trở nên yếu. Vì vậy, thật là điên rồ và ngu muội khi một phần tử bé tí lại muốn chống đối một cái đầu lớn lao - đặc biệt khi thật hiển nhiên rằng trời và đất sẽ diệt vong sớm hơn sức mạnh của cái đầu này.

Và nếu anh em nói: “Tôi không biết điều đó; Tôi thấy những chi thể này đang thịnh vượng và tiến lên” - hãy đợi một lát xem, vì nó sẽ và không thể tiếp tục đi như thế. Vì Chúa Thánh Thần nói trong Thánh Kinh: “Nếu Chúa không giữ thành thì binh lính thức canh cũng uổng công.” (x. Tv 127,1-2). Vì vậy, sẽ không lâu nữa trước khi linh hồn và thể xác suy yếu đều bị hủy hoại. Vì những người đang canh giữ đã mất Chúa trong ân sủng của Người, vì họ đã hành động chống lại Hiền thê yêu dấu của Người, nơi Chúa ngự, Đấng chính là sức mạnh.

Vì vậy, chúng ta đừng bị lừa dối bởi bất cứ sự sợ hãi kiểu nô lệ nào. Chính vì sự sợ hãi này mà Philatô sợ mất quyền lực nên đã giết Đức Kitô. Và vì ngu xuẩn, ông đã mất cả uy tín tinh thần và thể chất. Nhưng nếu ông đặt sự kính sợ Thiên Chúa trước tất cả những cái khác, ông sẽ không lâm vào cảnh rắc rối như vậy.

Do đó, tôi nài xin anh em và các con trong Hội Thánh, vì tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, hãy vững vàng và kiên nhẫn trong những gì anh em đã khởi sự. Đừng để cho hoặc là ma quỷ lay chuyển anh em hoặc là những người còn xấu hơn ma quỷ nữa.[2] Thực tế, họ là những người tiếp tay với ma quỷ, vì những việc xấu xa của chúng chưa đủ. Không, họ đi đây đó dụ dỗ và lôi kéo những người muốn làm con cái Hội Thánh.

Anh em đừng nhượng bộ bất cứ sự sợ mất bình an hay địa vị nào và đừng bị ảnh hưởng bởi bất cứ mối đe dọa nào ma quỷ bày đặt ra. Anh em không phải sợ gì cả. Không, anh em hãy vững tâm với một lòng biết ơn thánh thiện ngọt ngào, vì Thiên Chúa đã ban ân sủng và lòng thương xót cho anh em. Anh em không bị cắt khỏi đầu của mình, khỏi Đấng mạnh mẽ. Hãy cẩn thận! Hãy cẩn thận để anh em không tạo ra một liên kết như vậy! Hãy để nỗi sợ xúc phạm đến Thiên Chúa luôn lớn hơn bất kỳ nỗi đau khổ nào khác, và sau đó anh em sẽ không bao giờ sợ hãi nữa!

Cho tới nay, tôi đã rất hạnh phúc và vui sướng về sự can đảm anh em đã có để mạnh mẽ và kiên trì vâng phục Hội Thánh. Nhưng bây giờ, khi tôi nghe điều ngược lại, tôi thực sự buồn. Đây là lý do tại sao tôi tới đây nhân danh Đức Kitô chịu đóng đinh, để nói với anh em rằng đừng để bất cứ điều gì khiến anh em làm chuyện đó. Anh em nên biết rằng nếu anh em làm việc đó để cứu mình và để có hòa bình, anh em sẽ rơi vào cuộc chiến tranh lớn hơn và rủi ro hơn bao giờ hết - cả về vật chất lẫn tinh thần. Anh em đừng tham gia vào sự ngu ngốc như vậy! Không! Anh em hãy là những người con đích thực và kiên vững.

Anh em biết rằng nếu một người cha có nhiều con và chỉ còn một đứa trung thành với ông, người cha sẽ cho đứa con ấy gia tài. Tôi nói với anh em, ngay cả khi anh em hoàn toàn cô độc, hãy đứng vững trong trận chiến này và không quay lưng lại. Nhưng nhờ ơn Chúa vẫn còn một nhóm khác, những người lân cận của anh em tại Pisa. Nếu anh em quyết định mạnh mẽ và kiên trì, họ sẽ không bao giờ từ bỏ nhưng luôn luôn giúp đỡ và bảo vệ anh em khỏi tay những người muốn làm hại anh em, thậm chí cho dù phải chết. Than ôi! Anh em rất thân mến, ma quỷ nào còn có thể đứng trên con đường của hai phần tử liên minh trong mối dây đức ái để giữ cho khỏi xúc phạm đến Thiên Chúa, được liên kết với Đầu của họ trong niềm tín thác? Không, không thể!

Vì vậy, chúng ta phải tìm ánh sáng. Và tôi cầu nguyện Đấng Chân Lý nguyên thủy sẽ mặc cho và đổ đầy linh hồn anh em nguồn ánh sáng. Vì nếu ánh sáng ở trong anh em, tôi không sợ anh em làm gì trái ngược với những gì tôi nài xin anh em nhân danh Đức Kitô - tôi có ý nói làm những gì trong tương lai khác với những gì anh em đã có trong quá khứ.

Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với anh em. Anh em hãy sống trong tình yêu thánh thiện và tế nhị của Thiên Chúa.


[1] Đối Thoại 115: “Và từ bửu huyết này, tất cả các bí tích khác nhận được nguồn sức mạnh đem lại sự sống.”

[2] Catarina ám chỉ những người đã theo Visconcin trong đạo binh chống lại Đức Thánh cha.