Nữ tu Đa Minh Thánh Tâm với bước chân tông đồ vùng sông nước Cà Mau
Sáng ngày 27/8, Chị Phụ trách Tuyết Linh và chị Thanh Thanh lên đường đến ấp Tân Trung thuộc họ đạo Hòa Trung, Giáo hạt Cà Mau, để thăm và tặng quà cho một số gia đình. Trong số các gia đình hoàn cảnh khó khan mà quý chị đến thăm thì có 1 trường hợp gia đình thật thương tâm.
Gia đình bà Nguyễn Thị H, người mẹ đã lớn tuổi có 5 người con gồm hai con gái và ba con trai. Cả ba người con trai cùng mắc bệnh teo cơ, các con bà H đã đến tuổi trưởng thành nhưng không có ai lập gia đình. Hằng ngày ba anh con trai làm nghề vá lưới thuê cho các gia đình đánh cá. Mỗi ngày ba anh em đi vá lưới thuê được khoảng 50,000 đ, hoàn cảnh sống của gia đình thật cùng cực. Chúng em chỉ biết an ủi, cảm thông và chia sẻ với gia đình họ chút quà nhỏ.
Nguyện xin Chúa là nguồn an ủi xót thương ở lại với từng người trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cầu mong có nhiều chứng từ của lòng Chúa xót thương chia sẻ với các gia đình gian khổ, để góp phần xoa dịu nỗi đau xót của anh chị em.
Cộng đoàn Chân phước Imelda – Họ đạo Hòa Trung, Giáo hạt Cà Mau.