$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

Những cảm nhận qua "CHỊ KỂ EM NGHE"

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 417 | Cật nhập lần cuối: 1/15/2019 8:32:04 PM | RSS

Trước hết, quý Dì đã tỏ cho chúng con thấy một tinh thần cộng đoàn đậm chất Đa Minh khi hân hoan đón tiếp chúng con với nụ cười hiền từ trên môi và sẵn sàng mở lòng chia sẻ những cái biết của mình về Chúa, về Dòng cho con em tìm đến bàn hỏi.

Những câu chuyện của các Dì như những thước phim ghi lại lịch sử cuộc đời dâng hiến của quý Dì giúp chúng con được sống lại những thời khắc trang sử của Hội dòng nghe mãi mà không cảm thấy chán.

Ơn gọi dâng hiến

Những cảm nhận qua Hành trình ơn gọi của các Dì khởi sự từ rất sớm: dì Tiến năm 9 tuổi đã là cô mụ, dì Bề trên Maria Constance10 tuổi đã vào Dòng, dì Thế và dì Loan thì đi tu khi 12 – 13 tuổi… Dẫu đang trong giai đoạn ngây ngô của tuổi ăn, tuổi chơi nhưng các Dì đã khôn ngoan chọn lựa cho mình một ý hướng tu trì thật đẹp với quyết tâm vô cùng mãnh liệt. Lý do của việc vào nhà Dòng là “Dì muốn nên thánh nên Dì mới đi tu” (dì Vam). “Tu là để nên giống Chúa vì thế, chịu khó tu, và luôn nhìn điểm tốt của chị em mà sống(dì Đức). Vì vậy, “Sống phải có lý tưởng và phải có quyết tâm ngay từ đầu” (dì Thảo). “Đã đi tu thì không nên để lòng bị chi phối nhiều nhưng luôn phó thác hoàn toàn đời mình cho Hội Dòng” (dì Tiến). Các Dì xác tín: Lý tưởng đời tu của Dì là luôn sống sống vui tươi và hạnh phúc trong đời tu) (dì Khẩn). “Dì luôn ý thức Chúa yêu Dì và luôn đồng hành cùng Dì. Chúa ban cho Dì bao nhiêu sức thì Dì làm việc bấy nhiêu để phụng sự Chúa. Mỗi ngày khi Dì thức dậy thì Dì nhớ đến Chúa đầu tiên và dâng hết mọi việc trong ngày cho Chúa. Trong lời cầu nguyện của Dì luôn nhắc đến Hội Dòng và các chị em” (dì Mão). Điều Dì thích nhất là được cộng tác vào sứ vụ truyền giáo” (dì Trinh). Dì Mỹ là người luôn mong muốn “được dâng hiến đời mình cho Chúa trong tinh thần thầm lặng”, còn với dì Hải thì “niềm vui và hạnh phúc của Dì chính là được sống trong dòng, được học giáo lý, được cầu nguyện” và “Điều Dì tâm đắc nhất trong cuộc đời là ơn gọi dâng hiến” (Dì Bề trên Maria).

Trải qua hành trình dài của đời tu, quý Dì đều cảm nghiệm ơn gọi là một hồng ân và cộng đoàn là một đời sống vui. Với niềm vui đó, chúng con đã được quý Dì chia sẻ và tiết lộ nhiều bí quyết hữu ích trong đời sống ơn gọi của quý Dì. Trước hết là bí quyết để không bị chìm vào nỗi nhớ nhà: đó là sống một mối tương quan tốt đẹp với chị em. Mình thương yêu hết mọi chị em và luôn cảm nhận mình được chị em yêu thương trong ngôi nhà là Hội Dòng. Trong tương quan ấy, quý Bề Trên như là cha mẹ và các chị em là những anh chị em ruột thịt của mình.

Kế đến là bí quyết để sống khỏe và “trẻ lâu”: đó là suy nghĩ những điều tích cực trong cuộc sống để luônNhững cảm nhận qua sống vui và sống trong tâm tình cảm tạ vì tin rằng tất cả là hồng ân. Một bí quyết quan trọng nữa vẫn luôn là niềm khâm phục của chúng con đối với Quý Dì, đó là bí quyết để có trí nhớ tốt. Bây giờ chúng con được biết Quý Dì luyện trí nhớ bằng chính cần cù, chăm chỉ của mình. Những gì nghe được, đọc hay là nhìn thấy, đều được ghi lại trong trí bằng cách tìm ra điểm chính yếu và liên hệ những dữ kiện đó với những vấn đề hay những con người có liên quan.

Chúng con còn được nghe những câu chuyện về đời tu của quý Dì, về thời chiến tranh, loạn lạc với biết bao khó khăn, thử thách nhưng vì “tình yêu Đức Kitô” Quý Dì sẵn sàng, mau mắn thưa tiếng “xin vâng”. Như chia sẻ của Dì Thế, Dì đi tu khi mới 10 tuổi, vì Dì thích chiếc áo dòng Đa Minh, trong đời tu Dì gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng Dì vẫn cố gắng với ơn Chúa vì Thiên Chúa làm người cũng gặp nhiều đau khổ. Dì Tiến, mặc dù Dì đang bị gãy tay không thể tiếp tục xỏ những chuỗi tràng hạt nhưng nhìn Dì vẫn rất vui tươi, khi được hỏi “Cứ phải ngồi một chỗ như vậy Dì có thấy buồn không?”. Vẫn nụ cười trên môi Dì nói “Có gì đâu mà buồn khi đó là ý Chúa!”. Vâng, đúng như Dì nói chẳng có gì nằm ngoài thánh ý Chúa. Và “điều Dì luôn mong muốn là được trung thành với ơn gọi và muốn được chết ở trong Nhà Dòng” (dì Thảo).

Đối diện với nghịch cảnh trong đời tu

Khi nhắc đến những khó khăn, thử thách trong đời tu phát xuất cả từ phía bản thân và cộng đoàn như sự va chạm do hiểu lầm hay bởi tính khí trái ngược, so bì hơn thua với chị em, mặc cảm tự ti, đau khổ bệnh tật, … các Dì chia sẻ: “Để vượt qua khó khăn thử thách, sống phải có lý tưởng và phải có quyết tâm ngay từ đầu” (dì Thảo). Qua bệnh tật, dì Khẩn cảm nhận được “đó là một ơn Chúa ban để thử luyện đức tin, để ta biết vững tin nơi Chúa hơn”. Dì Loan dù đau ốm lâu dài, “Dì luôn cố gắng sống để trở thành niềm vui cho mọi người Dì gặp gỡ, cả khi dì nằm trên giường bệnh”.

Những lúc bất đồng ý kiến, ta “có giận thì giận tí thôi không nên giận nhau lâu ngày, hãy khiêm tốn đối thoại, đừng cãi nhau to tiếng (dì Hải), “hãy nhìn vào điểm tích cực của chị em và không ngừng cầu nguyện cho nhau” (dì Bề trên Maria). Đã theo Chúa thì phải yêu mến Chúa và chấp nhận mọi khó khăn, “đời tu chỉ thật sự vui sướng khi ta biết mở rộng lòng mình để chấp nhận bản thân và đón nhận người khác (dì Tiến). Trong mọi lúc, chúng ta phải nhớ: “suy tư cẩn thận vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói, và hãy cẩn ngôn vì lời nói sẽ dẫn đến hành động (dì Lựu). Nhưng trên hết và trước hết, ta hãy tập trung vào việc thắt chặt mối tương quan thân tình, gắn bó với Thầy Giêsu Chí Thánh qua đời sống nội tâm, cầu nguyện liên lỉ, góp nhặt hy sinh, canh tân đời sống mỗi ngày. Có như vậy, ta mới đủ nội lực vượt qua những cám dỗ, yếu đuối xảy ra hằng ngày. “Chính Chúa và các thánh cũng gặp đau khổ. Các ngài có vượt qua thì mới tới vinh quang. Đến lượt chúng ta cũng phải vượt qua như vậy” (dì Thế).

Quả thật, một bí quyết không thể bỏ qua trong hành trình theo Chúa, đó là bí quyết để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Điều được quý Dì ưu tiên chọn lựa khi gặp khó khăn đó là chạy đến cùng với Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong cầu nguyện, trong giờ Chầu, Kinh Mân Côi… Quý Dì luôn nhìn vào và bắt chước lối sống đầy tín thác của Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Vì quý Dì xác tín rằng: có đau khổ thì mới đến được vinh quang. Bên cạnh đó là sự mở lòng chia sẻ với chị em để tìm thêm động lực và sự nâng đỡ. Đặc biệt, quý Dì sống cảm thức “thuộc về Hội Dòng” để hòa vào thao thức và nhịp sống của Hội Dòng mà quên đi những khó khăn của bản thân mình.

Gởi trao thế hệ trẻ

Quý Dì tha thiết nhắn gửi chúng con: hãy luôn sống vui tươi, thánh thiện và trở thành một nữ tu Đa Minh Thánh Tâm đích thực: hãy luôn tin tưởng tín thác vào Chúa và cầu nguyện với Mẹ Maria bằng Kinh Mân Côi, có như thế Chúa và Mẹ sẽ không bao giờ quên mình.

Về khía cạnh đào tạo, quý Dì cũng không ngại chia sẻ cho chúng con luôn biết khiêm tốn, vui vẻ đón nhận những lời sửa dạy, góp ý của quý Bề trên, quý dì Giáo và quý Dì trong Hội Dòng và nhất là phải ý thức trách nhiệm trong việc tự đào tạo chính mình. Đặc biệt, hãy hãy luôn trung thành chu toàn bổn phận đối với Chúa, luôn yêu mến đời sống cầu nguyện, mềm dẻo và mở lòng trước sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Ngoài ra, “Mình làm việc gì dù lớn, dù nhỏ cũng được nhưng điều quan trong là phải có trách nhiệm với việc mình làm trong lòng mến” (dì Tiến). “Hãy sống yêu thương nhau để cộng đoàn thêm vui” (dì Mỹ). “Những cảm nhận qua muốn người trẻ hãy giữ luật và sống yêu mến nhau (dì Thanh Bình). Có chuyện gì xảy ra, ta hãy cứ bám vào Chúa thì sẽ chẳng còn sợ gì nữa. Trong cộng đoàn, ta đừng bao giờ tỏ ra cứng cỏi hay sợ sệt, cố gắng sống ngoan và vâng lời, đã “đi tu thì không được buồn, Chúa luôn thương mình mà” (dì Hải). Khi gặp khó khăn, “cần phải tự hỏi ai là người mà tôi nương nhờ, núp bóng. Đó chỉ có thể là Chúa và chị em. Dì mong các em hãy trở thành một nữ tu đích thực chứ không phải là nữ tu của áo dòng hay chiếc nhẫn. Hãy luôn lặp lại và sống điều đã khấn hứa: ‘Lạy Chúa, con xin phó thác đời con cho Hội dòng” (dì Tiến). “Ta đã bỏ hết mọi sự mà theo Chúa thì hãy theo Chúa đến cùng nhé em!” (dì Lựu). Các em hãy bám vào Chúa đừng bỏ Chúa thì Chúa sẽ chẳng bao giờ bỏ các em đâu” (dì Mão). Vậy nên: “đừng bao giờ nản chí. Hãy cố gắng hơn mỗi ngày” (dì Thy Loan).

Đặc biệt, “Hãy sống mọi cảnh huống của cuộc sống với Hồng Ân. Hãy khoét rỗng đời mình để có chỗ cho Chúa ngự vào và lớn lên. Nhờ được Chúa chiếm trọn tâm hồn, mình sẽ không còn chỗ cho những sự tự ái và ích kỷ. Thay vào đó là sự yêu mến và dấn thân trong các mối tương quan cũng như trong công việc của Hội Dòng. Đã theo Chúa thì không nuối tiếc gì. Cầu chúc các em sống cho Trọn, cho Tròn, cho Trót ơn gọi đời dâng hiến của mình” (Dì Bề trên Maria).

Tâm tình và ước nguyện của huấn sinh

Chỉ vỏn vẹn trong những câu chuyện ngắn ngủi trò chuyện tâm tình cùng quý Dì Cao Niên mà chúng con phần nào thấu cảm được tấm lòng đầy tin yêu, thương mến mà quý Dì dành cho Chúa và cho Dòng. Đặc biệt, quý Dì cũng không quên trao gửi đến các thế hệ con cháu mình những món quà tinh thần vô giá, hầu mỗi chị em chúng con được tiếp thêm lửa và vững tin hơn trong ơn gọi khi nghe những trải nghiệm rất thực mà các Dì đã trải qua.

Chúng con – những mầm non của Hội dòng – vô cùng tri ân sự hiện diện của quý Dì với những chứng từ thật sống động và đáng trân quý. Chúng con sẽ luôn khắc ghi tấm chân tình mà quý Dì dành cho chúng con. Chúng con nguyện sẽ nổ lực viết tiếp trang sử của Hội Dòng không chỉ bằng văn tự hay trên những con số nhưng bằng chính cuộc sống tự hiến mỗi ngày của chúng con, trong ân sủng Chúa và sự trợ giúp của Dòng. (Tổ 6)

60 năm Hội Dòng Thành Lập cũng là 60 năm hiện diện và được sai đi. Điều này được thể hiện rõ nới quý Dì Cao niên và quý Dì nhà An Dưỡng. Quý Dì là những tấm gương thể hiện sự trung kiên trong ơn gọi dâng hiến, trung thành với Hội Dòng. Bên cạnh đó sự hiện diện của Quý Dì cũng là chứng tá cho thế hệ đi sau về một hành trình làm con Chúa và phục vụ tha nhân. (Tổ 1)

Mỗi chị em chúng con sẽ ghi nhớ những tâm tình và chia sẻ của quý Dì Cao niên, đặc biệt là đem ra thực hành những lời khuyên của quý Dì để chúng con cũng có được những cảm nghiệm đầy tâm tình yêu mến và cảm tạ trong đời tu như Quý Dì. (Tổ 2)

Việc thăm hỏi quý Dì Cao Niên thật sự rất có ý nghĩa với mỗi người trẻ chúng con. Nơi quý Dì, chúng con thấy những tấm gương sống của lòng yêu mến Chúa, yêu mến đời tu và yêu mến Hội Dòng; một nghị lực và lòng tin cậy cao khi đối diện với những nỗi buồn, những khó khăn thử thách của đau bệnh, của tuổi già. (…). Những kinh nghiệm, những lời nhắn nhủ của quý Dì sẽ là hành trang, là động lực giúp chúng con sống tốt hơn, tu ngoan hơn và cố gắng học hành hơn nữa để chúng con viết tiếp những trang sử mới trong Hội Dòng. Chúng con hứa sẽ cố gắng từng ngày để đáp lại tiếng mời gọi của Chúa, đáp lại tình thương yêu của Hội Dòng dành cho mình và để bước tiếp những bước chân của quý Dì đã và đang bước. (Tổ 5)

Qua cuộc trò chuyện, chúng con nhận thấy nơi quý Dì luôn chất chứa một niềm vui, nguốn bình an trong Chúa. Niềm vui của đời dâng hiến và phó thác quý dì luôn có một tình yêu Chúa sâu sắc và tình yêu tha nhân và chị em rất dễ thương. Là thế hệ trẻ của Hội Dòng, chúng con được kế nhiệm tiếp bước dấu ấn của quý Dì đã đi trước. Chúng con xin được cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Dì. Chúng con vừa mang tâm thức tự hào và quyết tâm sẽ cùng nhau noi gương sống trung tín, hy sinh và dấn thân dâng hiến tất cả cho Chúa và luôn phó thác cho Hội Dòng, viết tiếp trang sử của Hội Dòng mà Chúa đã khởi sự và quý Dì đã viết lên (Tổ 7).

Qua cuộc thăm hỏi cũng như khi nhìn vào đời sống tu trì của qúy Dì, chúng con thấy được lòng yêu mến, sự trung tín với Chúa của qúy Dì. Đồng thời chúng con cũng cảm nghiệm được sự đơn sơ, phó thác, vui tươi, chân thành của quí Dì. Sự hiện diện của qúy Dì là dấu của lịch sử 60 năm Hội dòng được xây dựng và phát triển, sự hiện diện ấy là ngọn lửa thôi thúc chúng con tiếp bước qúy Dì viết lên trang sử của Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm bằng đời sống chứng tá. Vui luôn trong Chúa, Đứng vững trong Chúa, Hiệp một trong Chúa, Giàu có trong Chúa, trong cuộc đời dâng hiến của chúng con (Tổ 8).

Chúng con cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có dịp được thăm hỏi quý Dì cao niên. Chúng con được quý Dì chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng cũng như kinh nghiệm từ đời sống cộng đoàn, cùng với những thao thức, trăn trở về một thế hệ trẻ tương lai của Hội Dòng. Hơn nữa, quý Dì cũng cho chúng con nhiều lời khuyên hữu ích cụ thể. Chúng con hứa sẽ cố gắng sống tốt trước sự kỳ vọng của Mẹ Hội Dòng và của Quý Dì (Tổ 10).

Tóm lại, tâm tình chung là các chị em điều cảm nghiệm mình thuộc về Hội Dòng. Bởi vì các chị em muốn sống thánh thiện qua cách thức của Cha Thánh Đa Minh trong Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm. Nơi Hội Dòng, chị em cảm nhận được tình thân, niềm vui, sự hòa đồng; được yêu thương và sống hết mình. Các giờ phụng vụ sốt sắng bầu khí thánh thiện, nhiệt huyết trong sứ vụ. Đời sống học hành là một sự khổ chế để tìm chân lý và qua đó để yêu mến Thiên Chúa hơn (Tổ 9).

Tạ ơn Thiên Chúa, qua sự bầu cử của Mẹ Maria, cha thánh Đa Minh, thánh nữ Catarina và các thánh cho chúng con có được những ngày sinh hoạt bình an, vui tươi và ý nghĩa. Xin tri ân Mẹ Hội Dòng đón nhận, hướng dẫn và tạo điều kiện cho chúng con sống đời sống dâng hiến có giá trị.

Xin bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,

và chồi non được Ngài ban sức mạnh. (Tv 79, 16)

BAN ĐÀO TẠO

Những cảm nhận qua

Những cảm nhận qua

Những cảm nhận qua