$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

CƠ SỞ KHIẾM THÍNH HOA HỒNG - Dòng Đa Minh Thánh Tâm

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 765 | Cật nhập lần cuối: 10/1/2018 4:09:21 PM | RSS

CƠ SỞ KHIẾM THÍNH HOA HỒNG - Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Cảm nhận sứ vụ tại cở sở Khiếm Thính Hoa Hồng

Đồng hành với người khiếm thính, một cách nào đó, cũng có thể hiểu như việc phục vụ “lời”: để “lời” được cất lên, để “lời” được chuyển trao và tồn tại trong cuộc đời như ý định của Thiên Chúa.

CƠ SỞ KHIẾM THÍNH HOA HỒNG - Dòng Đa Minh Thánh TâmNhưng để cho “lời” được cất lên, được chuyển trao cho các trẻ khiếm thính, như một hoạt động mang tính sứ vụ thì quả là không dễ dàng ! Vì hoạt động này không chỉ dừng trong phạm vi nỗ lực cá nhân, nhưng phải là sự cố gắng hợp tác của tập thể: gia đình, nhà trường và học sinh; đây cũng không đơn thuần chỉ là việc thực hiện một phương pháp khoa học kỹ thuật để “người câm nói được”, nhưng còn là tái hiện lại việc làm của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người khi xưa: Người đã kéo riêng người điếc ra khỏi đám đông, đặt tay vào lỗ tai, bôi nước miếng vào lưỡi người tật nguyền và phán: “Ép-pha-tha”…( x.Mc 7, 31-37); tức là tiếp cận với người khiếm thính bằng tất cả khối óc và con tim, với đức tin và lòng mến Chúa yêu người.

Vì thế, có thể nói, đây là sứ vụ không ngừng đặt chúng tôi trước những thách đố với nhiều dạng thức khác nhau: về tình trạng thể lý của bệnh nhân, về hoàn cảnh gia đình, về trình độ văn hóa và nhất là về tinh thần sống…và, điều này cùng đồng nghĩa: chúng tôi được mời gọi không ngừng cố gắng vượt trên chính mình, cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa để thi hành công tác tại cơ sở giáo dục-bác ái của Hội Dòng như sứ vụ phục vụ “lời”.

Qua 15 năm hiện diện và hoạt động, cơ sở Khiếm Thính Hoa Hồng đã giúp cho nhiều học sinh hòa nhập vào cộng đồng cũng như có thể theo học văn hóa tại các trường Trung – Tiểu học; điều này đã đem lại niềm vui, hạnh phúc rất lớn cho bản thân các em và gia đình, góp phần làm thăng tiến con người và xã hội.

Trường hợp điển hình:

Em N.V.H nhìn diện mạo bên ngoài, em như bao đứa trẻ khác, nhưng “cái không bình thường” lại ẩn dấu bên trong đôi tai của em, khiến em không nghe được… và không một ai nhận ra điều này, ngay cả những người thân của em. Chính vì vậy, mà có nhiều lúc em bị mắng oan, và bị kết tội vô lý, khi ba mẹ, ông bà cho rằng em lỳ lượm, lơ đãng, không tập trung.

CƠ SỞ KHIẾM THÍNH HOA HỒNG - Dòng Đa Minh Thánh TâmNhưng thực tế nơi em: một bên tai trái mất thính lực từ trung bình đến nặng; tai phải mất thính lực ở mức độ sâu. Vì thế, chỉ những tiếng động lớn, em mới có thể nghe được và có phản ứng lại. Đây là lý do mà gia đình và những người chung quanh không phát hiện được, và vì thế cũng không hiểu được em cũng như không thể giáo dục em…cho đến khi em gần bốn tuổi, được mẹ đưa đi bác sĩ khám bệnh, gia đình mới biết em bị điếc ở mức độ sâu!..một thực tế đem lại nỗi đau buồn cùng với sự tổn thương, mặc cảm…khó có thể chấp nhận được đối với gia đình nhất là ông bà,cha mẹ, để rồi cách nào đó N.V.H trở thành nạn nhân hứng chịu các hậu quả…..!

Khi đến xin nhập học tại cơ sở Khiếm Thính Hoa Hồng, ngoài tình trạng khiếm thính ở mức độ sâu, em còn bị mắc bệnh tim và bị đục thủy tinh thể một mắt, mắt còn lại bị viễn đến 11 độ. Đây thực là một ca rất khó: tai nghe kém, mắt không thấy rõ, sức khỏe yếu vì bệnh tim..! Cảm nhận tự nhiên đến với chị em đang đảm nhận công tác giáo dục tại đây là sự ái ngại… nhưng tiếng nói của con tim, của đức tin, của tình mến đã hối thúc chị em cùng với Đức Kitô thực hiện sứ vụ “Ép-pha-tha” nơi đứa trẻ bốn tuổi N.V.H này.

Suốt thời gian em N.V.H theo học tại trường, cũng là thời gian chị em luôn tìm dịp để đồng hành với cha mẹ và thân nhân, giúp họ bình an đón nhận tình trạng bệnh tật của con em mình, khích lệ họ vượt qua những khó khăn trở ngại, để có được tâm thế sẵn sàng hợp tác trong việc tham gia chương trình can thiệp sớm.

Cho tới hôm nay, N.V.H đã có thể đọc chữ một cách lưu loát, rõ ràng hơn trước rất nhiều, và hiện nay em đang theo học tại một trường Tiểu Học như bao trẻ em khác.

Một cuộc đời mới đã mở ra! Một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ tới!!!

Tạ ơn Chúa về những “phép lạ” Chúa vẫn thực hiện cho con người trong thế giới hôm nay. Tạ ơn Chúa đã truyền vào chúng con Thần Khí của Chúa để lời “Ép-pha-ta” của Chúa, vẫn được cất vang lên để bao trẻ thơ được cứu; và nhờ đó, có thêm nhiều tiếng nói, tiếng cười,niềm vui và sự hạnh phúc hơn trong cuộc đời, trong gia đình và xã hội.

Nữ tu Phaolô Bùi Thị Thanh Thúy

CƠ SỞ KHIẾM THÍNH HOA HỒNG - Dòng Đa Minh Thánh Tâm

CƠ SỞ KHIẾM THÍNH HOA HỒNG - Dòng Đa Minh Thánh Tâm

CƠ SỞ KHIẾM THÍNH HOA HỒNG - Dòng Đa Minh Thánh Tâm