$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Ngày Thế giới Bệnh nhân: Đức Thánh Cha kêu gọi về một nền văn hóa quảng đại

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 280 | Cật nhập lần cuối: 1/10/2019 6:33:19 PM | RSS

Trong thông điệp về Ngày Thế Giới Bệnh nhân lần thứ 27, Đức Thánh Cha Phanxicô khẩn nài những tín hữu hãy cổ võ cho một nền văn hóa của sự rộng lượng, quảnh đại, chú ý rằng niềm vui của sự cho đi cách quảng đại cho đi là một cặp nhiệt sức khỏe của một Ki tô hữu.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng- như Mẹ Têrêsa Calcuta, những người chăm sóc bệnh nhân và hiến thân bằng lòng quảng đại chính là những nhà truyền giáo đáng tin cậy nhất ở giữa Giáo Hội.

Trong thông điệp về Ngày Thế Giới Bệnh nhân, sẽ cử hành ngày 11/2, Đức Thánh Cha đã tập trung vào những lời của Chúa Giêsu nói với các Tông đồ “Các con đã nhận được như không, thì hãy cho đi như không như vậy” (Mt 10,8)

“Quà tặng”

Giống như cuộc sống là một quà tặng được Thiên Chúa trao ban, và không thể bị giảm thiểu thành một sự sở hữu mang tính cá nhân hay tài sản riêng tư, Đức Thánh Cha nói rằng “việc chăm sóc bệnh nhân đòi hỏi tính chuyên nghiệp, sự dịu dàng, những cử chỉ đơn giản và trung thực được trao ban cách nhưng không, như một sự âu yếm làm cho những người khác họ cảm thấy mình được yêu thương”.

Đức Thánh Cha nói rằng “phải thừa nhận rằng nền văn hóa của ngày hôm nay là một nền văn hóa của sự lãng phí và thờ ơ, thì ‘quà tặng’ là loại phù hợp nhất để thách thức chủ nghĩa cá nhân và sự phân hóa xã hội, trong khi đồng thời cổ võ những mối tương quan mới và những phương thức hợp tác giữa các dân tộc và các nền văn hóa.

Đức Thánh Cha giải thích, “quà tặng” không đơn giản là việc tặng những món quà: quà tặng kéo theo sự cho đi chính bản thân và đòi hỏi phải xây dựng một mối quan hệ.

“Quà tặng là một phản ánh của tình yêu Thiên Chúa, là đỉnh cao của sự Nhập Thể của Con Thiên Chúa và sự tuôn tràn của Chúa Thánh Thần”.

Đức Thánh Cha cũng đề cập đến việc đối thoại- tiền đề của quà tặng- tạo ra những khả năng cho sự tăng trưởng và phát triển của con người, có khả năng vượt qua những cách thức thiết lập quyền lực trong xã hội.

Mọi người cần đến sự chăm sóc

Đức Thánh Cha chỉ ra rằng mỗi người trong chúng ta đều là “những nghèo, những người thiếu thốn và cơ cực” cần đến sự chăm sóc của cha mẹ để sống còn khi chúng ta được sinh ra, và chúng ta phụ thuộc sự giúp đỡ của những người khác trong từng giai đoạn của cuộc đời. Những hạn chế này nơi chúng ta “giúp chúng ta khiêm tốn và thúc đẩy chúng ta rèn luyện tinh thần đoàn kết như một đức tính thiết yếu trong đời sống.”

Thúc giục các tín hữu hãy hành động có trách nhiệm để cổ võ điều tốt lành, Đức Thánh Cha lưu ý rằng “ Chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy bản thân mình không phải là một thế giới tách biệt, nhưng là trong một tương quan huynh đệ với những người khác, thì khi đó, chúng ta mới có thể phát triển một tập quá xã hội của sự đoàn kết về mục đích chung”. Đồng thời, Đức Thánh Cha nói rằng, đừng có ai phải sợ hãi khi thấy mình, coi mình phải cần đến hay phụ thuộc vào người khác, bởi vì cá nhân và bằng những nỗ lực riêng của mình, chúng ta không thể vượt qua được những giới hạn của chúng ta.

Đừng sợ khi biết những giới hạn của mình, Đức Thánh Cha giải thích rằng “ vì chính Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu, đã khiêm tốn cúi xuống trước chúng ta và tiếp tục làm như thế; trong sự đói nghèo của chúng ta, Ngài đến với sự giúp đỡ của chúng ta và trao ban cho chúng ta những quà tặng vượt xa khỏi trí tưởng tượng của chúng ta.”

Thánh- Mẹ Têrêsa Calcutta.

Ngày Quốc tế Bệnh Nhân do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II thiết lập vào ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, năm 1993, và mỗi năm sẽ chọn một thành phố khác để cử hành ngày Quốc tế Bệnh nhân này. Năm nay, thành phố Calcutta- Ấn Độ được lựa chọn để tổ chức Ngày Quốc Tế Bệnh nhân lần thứ 17. Và Đức Thánh Cha Phan xi cô đã tôn vinh Mẹ Teresa Calcutta như một mẫu gương của đức bác ái vì Mẹ đã làm cho tình yêu của Thiên Chúa trên những người nghèo và người đau bệnh được tỏ lộ, nhìn thấy.

“Trong mọi khía cạnh của cuộc đời, Mẹ Teresa Calcutta là một người quảng đại trao ban lòng thương xót của Chúa đến cho người khác, làm cho chính cuộc đời của Mẹ trở nên cho mọi người qua việc đón tiếp và bảo vệ sự sống con người, của những trẻ em không được sinh ra, của những người bị bỏ rơi và loại trừ…Mẹ đã cúi xuống trước những người đang kiệt sức, bị bỏ lại bên đường chờ chết, nhìn thấy nơi họ phẩm giá mà Thiên Chúa đã trao tặng cho họ”.

Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng “Mẹ Teresa Calcutta đã làm cho những người quyền lực của thế giới nghe thấy tiếng nói của Mẹ, để họ có thể nhận ra lỗi của họ trước tội ác- những tội ác!- của sự đói nghèo mà họ đã gây nên”

Ngài mô tả sứ mạng của Mẹ Teresa nơi các khu ngoại ô thành phố và những cảnh vực bên lề cuộc sống như là một chứng từ hùng hồn cho sự gần gũi của Thiên Chúa với những người nghèo khổ nhất trong những người nghèo, Đức Thánh Cha nói rằng “ Thánh- Mẹ Teresa Calcutta đã giúp chúng ta hiểu ra rằng tiêu chuẩn duy nhất của hành động của chúng ta phải là tình yêu vị tha đối với từng người, không có sự phân biệt ngôn ngữ, văn hóa, dân tộc hay tôn giáo”.

Các tình nguyện viên

Ngày Thế giới Bệnh nhân: Đức Thánh Cha kêu gọi về một nền văn hóa quảng đạiTrong thông điệp, Đức Thánh Cha cũng khen ngợi lòng quảng đại của rất nhiều tình nguyện viên, là những người rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe và là những người hùng hồn biểu lộ tinh thần của người Samritano Nhân hậu. Đức Thánh Cha cám ơn nhiều hiệp hội được điều hành bởi các tình nguyện viên đã cam kết phục vụ trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt bao gồm cả những người thúc đẩy quyền của bệnh nhân, nâng cao nhận thức và khuyến khích bệnh nhân phòng ngừa.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng vô số những người đau bệnh, cô đơn, già yếu hay đau khổ trong tâm trí hoặc thể xác được hưởng lợi từ những cách phục vụ này, và Đức Thánh Cha thúc giục những thiện nguyện việc hãy tiếp tục là dấu chỉ sự hiện diện của Giáo Hội trong một thế giới bị tục hóa “Công việc tình nguyện truyền lại những giá trị, hành vi và những cách sống phát xuất từ một khát vọng sâu xa cho sự quảng đại. Điều này cũng là một phương thức để làm cho việc chăm sóc sức khỏe mang tính nhân văn hơn.”

Các tổ chức chăm sóc sức khỏe Công Giáo

Đức Thánh Cha cũng cám ơn các tổ chức chăm sóc sức khỏe Công Giáo vì sự phục vụ của các tổ chức này, Ngài nói rằng họ được gọi mời “để trao ban một mẫu gương của sự cho đi chính mình, lòng quảng đại và sự hiệp nhất, phụ thuộc lẫn nhau,” và Đức Thánh Cha cũng cảnh báo các tổ chức chống lại cạm bẫy của “việc điều hành một doanh nghiệp”.

Đức Thánh Cha nói rằng, sức khỏe là “quan hệ, phục thuộc vào sự tương tác với người khác, và đòi hỏi sự tin cậy, tình bạn và sự đoàn kết, phụ thuộc lẫn nhau. Nó là một kho báu chỉ có thể được hưởng đầy đủ khi nó được chia sẻ. Niềm vui của sự cho đi cách quảng đại là một áp kế của sức khỏe của một Kitô hữu”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha thúc giục mọi người “ở trong từng mức độ, hãy cổ võ cho một nền văn hóa của sự quảng đại và quà tặng, điều không thể thiếu để vượt qua nền văn hóa lợi nhuận và lãng phí.”

Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P dịch

Nguồn: https://www.vaticannews.va