$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

ĐTC PHANXICÔ: MUỐN BIẾT ĐỨC GIÊSU, PHẢI NGƯỚC NHÌN LÊN THẬP GIÁ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 417 | Cật nhập lần cuối: 3/19/2018 12:17:34 PM | RSS

MUỐN BIẾT ĐỨC GIÊSU, PHẢI NGƯỚC NHÌN LÊN THẬP GIÁ

Trong buổi Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 18/3/2018, ĐTC Phan xi cô đã suy niệm dựa trên bài Tin Mừng Ga 12,20-33, đoạn Tin Mừng kể lại một nhóm người Hy Lạp hành hương lên Giêrusalem vì muốn “gặp Chúa Giêsu”. Câu trả lời của Chúa đối với những nhóm tôn giáo này đã làm cho những người Hy Lạp ngạc nhiên, nhưng cuối cùng, nó tiết lộ cho thấy một sự thật sâu xa hơn một câu trả lời “có” hay “ không”. Đức Giê su đã trả lời cho ước muốn của họ bằng việc chỉ đến Cuộc Khổ Nạn và Cái chết của Ngài sắp xảy đến “ Đã đến giờ Con Người được tôn vinh.”

Muốn biết Đức Giêsu, hãy nhìn lên Thập Giá

ĐTC PHANXICÔ: MUỐN BIẾT ĐỨC GIÊSU, PHẢI NGƯỚC NHÌN LÊN THẬP GIÁĐTC Phanxicô nói rằng: “Nếu một ai đó muốn được biết Chúa Giêsu, họ phải ngước nhìn lên Thập Giá, nơi đó, vinh quang của Người được tỏ hiện. Thập giá không đơn giản là một vật trang trí, hay là một phụ kiện thời trang, nhưng Thập giá là “ một dấu chỉ tôn giáo cho việc chiêm ngắm và giải thích. Với hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh đã tỏ lộ mầu nhiệm của sự chết của Con Thiên Chúa như là một hành động vĩ đại của tình yêu, pho tượng của sự sống và của ơn cứu độ dành cho nhân loại trong tất cả mọi thời đại.”

Cái chết của Chúa Giêsu, một hành động sinh hoa trái cho nhiều người.

Quay trở lại với hình ảnh trong Tin Mừng của hạt lúa rơi xuống đất và chết đi, sinh được “nhiều hoa trái”, ĐTC Phanxicô nói rằng Chúa Giêsu đã dùng loại hình tượng đó để giúp chúng ta hiểu Cái Chết và Sự Sống Lại của Ngài “là một hành vi của việc sinh được nhiều hoa trái cho mọi người.” Việc đến với trần gian của Chúa Giêsu qua sự nhập thể vẫn chưa đủ, nên Chúa Giêsu “phải chết đi, cứu độ nhân loại ra khỏi sự nô lệ tội lỗi, và trao ban cho họ sự sống mới được hoà giải trong tình yêu.”

Được kêu gọi trở thành những hạt lúa mì

ĐTC tiếp tục bài huấn đức của ngài khi nói đến “sự năng động của hạtĐTC PHANXICÔ: MUỐN BIẾT ĐỨC GIÊSU, PHẢI NGƯỚC NHÌN LÊN THẬP GIÁ lúa mì” - mà Đức Giêsu hoàn tất một cách hoàn hảo- cũng phải được các môn đệ của Đức Giêsu tỏ hiện trong đời sống của họ khiến cho người khác nhận thấy.” Ngài nói , chúng ta cũng thế, chúng ta cũng được kêu gọi “ chịu đánh mất đời sống mình để lãnh nhận sự sống ấy lần nữa, cuộc sống mới và vĩnh cửu.” Điều này có nghĩa là “ hãy bớt suy nghĩ về bản than”, và ra khỏi chính mình để giúp đỡ anh chị em của chúng ta, những người đang cần sự trợ giúp của chúng ta. Niềm vui trong những công việc đã hoàn thành khi bác ái với những người đau khổ trong tinh thần và thể xác là một cách thức thực sự sống động nhất của đời sống theo Tin Mừng. Và ĐTC kết luận “đó là nền tảng cần thiết đến nỗi cộng đoàn của chúng ta có thể phát triển trong tình huynh đệ và sự hỗ tương lẫn nhau.”

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm

Nguồn: http://www.vaticannews.va