$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Hãy phó thác bản thân chúng ta cho Đức Maria vì một thế giới hiệp nhất.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 127 | Cật nhập lần cuối: 1/3/2021 6:19:52 PM | RSS

Hãy phó thác bản thân chúng ta cho Đức Maria vì một thế giới hiệp nhất.

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin vào ngày đầu Năm Mới, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phó thác bản thân chúng ta cho cái nhìn đầy tình mẫu tử của Đức Maria- để qua Mẹ, mọi sự đều có thể.

Mở đầu Kinh Truyền Tin vào ngày đầu Năm Mới, Đức Thánh Cha đã thúc giục các tín hữu hãy “đặt mình dưới cái nhìn từ mẫu và yêu thương của Đức Maria Rất Thánh.” Đức Thánh Cha giải thích rằng, phụng vụ ngày hôm nay cử hành tôn vinh Đức Maria “là Mẹ Thiên Chúa”.

Hãy phó thác bản thân chúng ta cho Đức Maria vì một thế giới hiệp nhất.Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích rằng, trong suốt hành trình của chúng ta theo dòng thời gian, “ánh mắt trấn an và an vủi của Đức Trinh Nữ Maria” là một sự khích lệ khi chúng ta giao phó những lo âu và dằn vặt của chúng ta cho Mẹ, “Đấng có thể làm được mọi sự”. Đức Maria nhìn chúng ta bằng ánh mắt tình mẫu tử, như Mẹ nhìn Con trẻ Giê su, Con Mẹ, và cái nhìn này của Mẹ là “một sự khích lệ”. Cái nhìn này, đảm bảo rằng thời gian này “được Chúa ban cho chúng ta” có thể là thời gian được dành cho “sự trưởng thành về con người và tâm linh của chúng ta”, Đức Thánh Cha tiếp tục; là thời gian “để hàn gắn những hận thù và chia rẽ”; để cảm thấy rằng tất cả chúng ta là anh chị em với nhau”; thời gian “để xây dựng chứ không phá hủy” và “để chăm sóc người khác và chăm sóc công trình tạo dựng.”

Ngày Hòa Bình Thế Giới

Đức Thánh Cha tiếp tục đến chủ đề của Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay: Văn hóa của sự chăm sóc như con đường dẫn đến hòa bình. Chủ đề này, như Đức Thánh Cha nói “ để dành cho việc chăm sóc những người khác và công trình tạo dựng.

Đức Thánh Cha Phan xi cô tiếp tục “những sự kiện đau thương đánh dấu hành trình của nhân lại trong năm qua, đặc biệt là đại dịch dạy cho chúng ta việc quan tâm đến những vấn đề của người khác và chia sẻ những vấn đề liên quan của họ như thế nào.” Thái độ này, Đức Thánh Cha tiếp tục “tiêu biểu cho con đường dẫn đến hòa bình.” Đức Thánh Cha giải thích rằng đó là một thái độ “ủng hộ việc xây dựng một xã hội dựa trên các mối quan hệ của tình huynh đệ”.

“Mỗi người trong chúng ta, là nam hay nữ trong thời đại của chúng ta, được kêu mời để biến hòa bình thành sự thực nơi mỗi ngày và trong mỗi vùng của cuộc sống, mở rộng bàn tay cho người anh chị em đang cần đến lời an ủi, cần đến cử chỉ của sự dịu dàng, một bàn tay giúp đỡ của tình đoàn kết.”

Hòa bình đến từ bên trong

Hòa bình có thể được xây dựng nếu chúng ta bắt đầu bằng sự bình an của chính chúng ta và với những người xung quanh chúng ta”, Đức Thánh Cha tiếp tục, giải thích điều này có nghĩa “hãy loại bỏ những trở ngại ngăn cản chúng ta chăm sóc những người đang cần đến và nghèo khó.” Đức Thánh Cha nhấn mạnh, điều cần thiết là phát triển một tinh thần và nền văn hóa chăm sóc, “để đánh bại sự thờ ơ, bất hòa, và sự ganh đua, mà thật buồn thay, những thứ này đang chiếm ưu thế.”

“Hòa bình không chỉ là không có chiến tranh, nhưng đó là một cuộc sống đầy ý nghĩa, được thiết lập và sống trong sự viên mãn cá nhân và chia sẻ tình huynh đệ với những người khác. Khi đó, hòa bình mà mọi người mong mỏi, luôn luôn bị đe dọa do bởi bạo lực, sự ích kỷ và gian ác, sẽ trở nên khả thi và có thể đạt được,” Đức Thánh Cha nói.

Trong gia đình, nơi làm việc, trong các quốc gia: hòa bình. Hòa bình. Và lúc này, chúng ta nghĩ rằng cuộc sống của ngày hôm nay được giải quyết bằng chiến tranh, thù hận, bằng nhiều thứ phá hủy…chúng ta muốn hòa bình. Và đó là một quà tặng.

Kết thúc buổi đọc Kinh Truyền Tin đầu năm, Đức Thánh Cha Phan xi cô đã cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, “từ thiên đàng, xin Đức Trinh Nữ Maria ban cho chúng ta điều quý giá của hòa bình” và bày tỏ hy vọng của Ngài “hòa bình sẽ ngự trị trong tâm hồn mọi người và các gia đình; trong những nơi làm việc và giải trí; trong các cộng đồng và các quốc gia.”. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc cho tất cả mọi tín hữu, và mọi người khắp nơi trên thế giới “một năm 2021 bình an và hạnh phúc: một năm tràn đầy niềm tin tưởng và hy vọng.”

Nguồn: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-01/pope-at-angelus-entrust-yourselves-to-mary-for-a-united-world.html