$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến nhân đạo hóa y học và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 243 | Cật nhập lần cuối: 2/2/2020 10:05:56 AM | RSS

Đức Thánh Cha Phanxicô đang thúc giục các cơ sở chăm sóc sức khỏe ngày càng có nhiều nhà để đón tiếp và tạo điều kiện thuận luận cho người bệnh tìm thấy được tình bạn, sự hiểu biết, lòng tốt và nhân ái – nói cách khác, đó là sự nhân đạo.

Bệnh nhân – không phải là một con số

“Người bệnh không phải là một con số: họ là một con người cần đến lòng nhân đạo”, đó là điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với các vị đại diện của Tập Đoàn Villa Maria- chăm sóc và nghiên cứu vào hôm Thứ Bảy vừa qua 1/2/2020. Tập Đoàn Villa Maria chăm sóc sức khỏe của người Ý, được thành lập năm 1973, có hơn 9,000 nhân viên trong các cơ sở tại Ý, Pháp, Albania, Ba Lan, Nga và Ukraine.

Đức Thánh Cha nói, khi đối xử với một người bằng lòng nhân đạo, kêu gọi sự cộng tác của tất cả mọi người để thấy những nhu cầu của người bệnh với một tinh thần phục vụ và một thái độ của sự quảng đại và nhạy cảm”.

Sự gần gũi

Để đạt được những mục tiêu này, Đức Thánh Cha nói “không cần thiết để cho bản thân mình phải hấp thụ bởi “những hệ thống” mà mục đích của nó chỉ là nhắm vào kinh tế- tài chính, nhưng phải là đi tới việc thực hiện một phong cách của sự gần gũi với con người, như vậy có thể giúp được ông/bà -người bệnh- sưởi ấm được tình người khi mà họ phải đối mặt với những lo lắng ảnh hưởng đến họ trong những giai đoạn cực kỳ khó khăn của bệnh tật. Ngài nói, điều này “đóng góp cách cụ thể cho việc nhân đạo hóa y tế và bệnh viện và sự thực của việc chăm sóc sức khỏe”.

Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhấn mạnh đến từ “gần gũi”, khi nói rằng Thiên Chúa đã dùng phương pháp này để cứu chúng ta. “Thiên Chúa của sự gần gũi trở thành một người thân cận nơi Đức Giêsu Kitô: là một với chúng ta.” Đức Thánh Cha nhấn mạnh “Sự gần gũi là chìa khóa cho tính nhân đạo và Kitô giáo”.

Phục vụ với tinh thần của Chúa Giêsu

Đức Thánh Cha đã nhắc nhở đặc biệt các nhân viên chăm sóc sức khỏe là những Ki tô hữu rằng hãy mang lấy tinh thần của Chúa Giê su vào trong việc phục vụ của họ, khi nhắc họ bằng những lời của Chúa Giê su “ Bất cứ những gì các ngươi làm cho những người anh em bé nhỏ nhất của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” “ Đây chính là nền tảng truyền giáo của việc phục vụ người thân cận”. Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta chăm sóc những anh chị em đang đau khổ, có nghĩa là, chúng ta đang làm căn phòng cho Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha nói, sự phát triển công nghệ và xã hội, những thay đổi của kinh tế và chính trị ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe, “kêu gọi đến một nền văn hóa mới, đặc biệt trong sự chuẩn bị kỹ thuật công nghệ và đạo đức của những nhân viên y tế ở tất cả mức độ.”

Trong khi đánh giá hoạt động của Tập Đoàn Villa Maria, Đức Thánh Cha Phan xi cô đã khuyến khích các nhân viên của Tập Đoàn hãy kiên trì cống hiến trong việc phục vụ đời sống con người, hy vọng rằng với những cơ sở của Tập Đoàn Villa Maria, là những nơi không chỉ là đau khổ, nhưng cũng là nơi của niềm hy vọng và trải nghiệm tình người và tinh thần, ngày càng được đánh dấu bằng sự đoàn kết và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/