$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo chống lại việc thờ ngẫu tượng tiền bạc trong Giáo Hội.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 261 | Cật nhập lần cuối: 11/11/2018 7:42:20 AM | RSS

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi rằng các nhà thờ đã được xem như là “nhà của Thiên Chúa” và không thể bị biến thành nơi chợ búa hay những phòng khách xã hội do “thế gian” chi phối. Tại Nhà Nguyện Marta ở Vatican, trong bài giảng Thánh Lễ, ĐTC đã cảnh báo rằng các nhà thờ có nguy cơ bị biến thành những thị trường rao bán các bí tích, mà lẽ ra các bí tích được trao ban hoàn toàn nhưng không.

Suy niệm dựa trên đoạn Tin Mừng được đọc trong ngày lễ Cung Hiến Thánh Đường Laterano, trong đó trình thuật lại câu chuyện Chúa Giê su đã thanh tẩy Đền thờ Giê ru sa lem bằng cách lấy roi xua đuổi những người mua bán tại đây, cảnh báo họ vì đã biến nhà Cha của Ngài thành nơi chợ búa, buôn bán.

Nô lệ các ngẫu tượng

Đức Giê su đã nhấn mạnh rằng đền thờ đã bị các ngẫu tượng xâm nhập cư trú- con người sẵn sàng phục vụ “tiền bạc” thay vì phải phục vụ “Thiên Chúa”. ĐTC nói rằng“ Đằng sau tiền bạc là có một ngẫu tượng- ngẫu thần”, và ngài chia sẻ thêm rằng những ngẫu tượng luôn luôn thuộc về vàng bạc, thứ làm cho con người trở nên nô lệ.

ĐTC tự hỏi nếu chúng ta coi và cư xử, hành xử với “những đền thờ, nhà thờ”của chúng ta như là nhà của Thiên Chúa, nhà của cầu nguyện, một nơi để gặp gỡ Chúa, và nếu vậy thì các linh mục có thể hành động được giống như thế không.

ĐTC đã nhắc lại trường hợp của một loạt các giá trị của các bí tích, những bí tích hoàn toàn ban cho nhưng không. ĐTC nói rằng, đối với những người mà họ cho rằng đó là một sự dâng cúng, thì những dâng cúng này cần được kín đáo đặt vào trong một cái hộp- thùng mà chẳng ai chú ý đến. Ngài cảnh báo rằng thậm chí ngày hôm nay có thứ nguy hiểm này đang tồn tại.

ĐTC thừa nhận Giáo Hội được các tín hữu giúp dâng cúng để duy trì, nhưng sự dâng cúng này cần được bỏ vào trong một cái hộp, không kê khai với một bảng liệt kê số dâng cúng.

Thế gian

Một thứ nguy hiểm khác nữa mà ĐTC cảnh báo đó là phải chống lại cám dỗ của thế gian. Ngài lưu ý rằng trong một vài cử hành hay kỷ niệm trong Giáo Hội mà người ta không thể nhận ra đó là nhà của Thiên Chúa là nơi cầu nguyện hay là phòng tiếp khách xã hội.

ĐTC nói rằng có một vài nhà thờ khi cử hành nghi thức lại bị trượt vào hình thức thế gian. Các cử hành phải đẹp nhưng không mang tính thế gian bởi vì, thế gian thuộc về chúa của tiền bạc. Ngài gọi ngẫu tượng này và nói điều này nên làm cho chúng ta suy nghĩ về sự nhiệt tâm của chúng ta đối với các đền thờ và tôn trọng các nhà thờ mà chúng ta được trao tặng khi chúng ta bước vào.

Tâm hồn- đền thờ của Thiên Chúa

Sau đó, ĐTC đã chú ý lại bài đọc thứ nhất của Thánh Phaolo gửi cộng đoàn Corinto, khi Thánh Phaolo nói về tâm hồn của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. ĐTC nói rằng, mặc cho chúng ta tội lỗi, nhưng mỗi người trong chúng ta nên tự hỏi chính mình, tâm hồn- trái tim chúng ta có ở trong” thế gian và sùng bái ngẫu tượng” hay không.

Ngài nói rằng, đó không phải là câu hỏi về những tội lỗi của chúng ta là gì, nhưng là tìm xem nếu có chúa tiền bạc ở trong chúng ta. Nếu có tội lỗi, ĐTC nói rằng, chúng ta có Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta đến với Ngài. Nhưng nếu chúng ta có chúa khác, chúa của tiền bạc, chúng ta là một người thờ ngẫu tượng, một con người đã bị hư hỏng, không phải là một tội nhân như trước.

ĐTC kết luận rằng cốt lõi của sự hư hỏng là tôn thờ ngẫu tượng, của việc bán linh hồn cho chúa của tiền bạc, cho chúa của quyền lực.

Biên dịch : Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/