$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha Phanxicô: Tôi nghĩ đến những người đang khóc

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 205 | Cật nhập lần cuối: 3/30/2020 12:48:57 PM | RSS

“Tôi đang nghĩ về nhiều người, họ đang khóc”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói khi bắt đầu Thánh lễ Chúa Nhật V Mùa Chay mà ĐTC dâng tại Nhà Nguyện Thánh Marta. Đức thánh Cha tiếp tục, tôi nghĩ về những người đang bị cô lập, trong khu vực cách ly, những người già, những người đang cô đơn trong bệnh viện, những cha mẹ không thấy trước được việc nhận lương của mình, và không biết làm thế nào để có thể nuôi con cái mình.

“Nhiều người đang khóc. Cả chúng ta, từ trong trái tim của mình, đang đồng hành với họ. Điều này sẽ chẳng làm cho chúng ta bị bất cứ nguy hại gì khi cùng khóc với họ như Chúa của chúng ta đã khóc vì tât cả dân của Người.”

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ với chủ đề khóc, suy niệm về việc hồi sinh của Lazarô (Gioan 11,1-45)

Đức Giêsu có những người bạn

Đức Giêsu yêu thương mọi người, Đức Thánh Cha khẳng định, nhưng Người có đó những người bạn. Điều này bao hàm trong một mối tương quan đặc biệt với Lazarô, Matta và Maria. Đức Thánh Cha nói, “Người thường ở lại nhà họ nhiều lần”

“Đức Giêsu cảm thấy đau buồn bởi vì căn bệnh và cái chết của người bạn Lazarô, bạn Người. Đức Giêsu đến ngôi mộ và Người xúc động mạnh trong lòng và xao xuyến. Và Đức Giê su đã rơi nước mắt. Đức Giêsu, Thiên Chúa, và là con người, khóc. Có một chỗ khác trong Tin Mừng nói đến Chúa Giêsu đã khóc: khi Người khóc thương thành Giêrusalem. Với sự nhạy cảm Đức Giêsu khóc! Người khóc từ trong trái tim. Người khóc với tình yêu. Đức Giêsu khóc với những người thuộc về Người đang khóc… Đức Giêsu luôn luôn khóc vì tình yêu.”

Chạnh lòng thương

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, rất nhiều lần trong Tin Mừng lập lại rằng Đức Giêsu “chạnh lòng thương”,

“Đức Giêsu đã không thể nhìn vào mọi người mà không có lòng thương cảm. Đôi mắt của Người kết nối với trái tim của Người. Đức Giê su nhìn bằng trái tim và vì thế Người có thể khóc.

Chúng ta có khả năng khóc hay không?

Với mọi thứ đang xảy ra, với tất cả những người đang khóc vì đại dịch, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy cật vấn chính mình, liệu chúng ta có khả năng khóc hay không.

“Tôi có thể khóc, như Đức Giê su đã từng khóc và bây giờ Người đang khóc? Con tim của tôi có giống như trái tim của Chúa Giê su hay không? Và nếu giả như trái tim của tôi thật quá khó [ ngay cả khi] để tôi có thể nói và làm điều tốt để giúp đỡ, nếu trái tim của tôi đang chẳng đi vào và không thể khóc, thì chúng ta hãy xin Chúa ân huệ này: Lạy Chúa, xin hãy giúp con có thể khóc với Ngài, khóc với dân của Ngài, những người lúc này đang thực sự đau khổ.”

Ngày Chúa Nhật của nước mắt

Sau đó, Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng việc nhắc nhớ mọi người rằng, ngày hôm nay có rất nhiều người đang khóc. “Chúng ta hãy cầu xin cho được ơn biết khóc” với “Chúa Giê su, Đấng không xấu hổ vì khóc”.

“Ngày hôm nay có thể dành cho tất cả mọi người như là một ngày Chúa Nhật của nước mắt.”

Rước lễ thiêng liêng

Sau khi Đức Thánh Cha rước lấy Mình Thánh, Máu Thánh Chúa, ngài đã mời gọi tất cả những ai đang tham dự Thánh Lễ trực tuyến hãy cùng đọc Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng của Thánh Anphongsô.

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/